Thái Bình: Chém vợ tử vong sau bữa rượu 'chưa tới'

Duy Hưng 05/09/2022 15:42

Sáng ngày 5/9, thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) xác nhận vụ việc xảy ra tại địa phương 2 ngày trước.

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 3/5, Nguyễn Thiên Lạc (58 tuổi, trú thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội) uống rượu say. Đến khoảng 22h cùng ngày, ông này tiếp tục sai vợ là bà Nguyễn Thị Mỵ (55 tuổi) đi mua bia. Bà Mỵ lấy cớ đã muộn, không ai bán nên không đi, bỏ vào giường ngủ. Ngồi chửi rủa vợ một lúc, người chồng cũng đi nằm, ở giường bên. Đến khoảng 2h sáng hôm sau thì xảy ra việc người chồng 58 tuổi chém tử vong người vợ 55 tuổi.

Khoảng 6h sáng cùng ngày láng giềng phát hiện sự việc, báo chính quyền xã.

Khi chính quyền, công an địa phương có mặt tại hiện trường phát hiện bà Mỵ nằm trên giường ngủ trong trạng thái đã tử vong, đầu có nhiều vết chém.

Đến khoảng 7h cùng ngày, người chồng đến cơ quan công an địa phương đầu thú việc đã chém tử vong vợ trong đêm.

Nguyễn Thiên Lạc chém vợ tử vong trong đêm sau bữa rượu "chưa tới". Ảnh minh họa.

Đại tá Trần Quang Thành, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết vụ việc sau đó đã được Công an huyện bàn giao cho Công an tỉnh Thái Bình điều tra theo thẩm quyền.

Chính quyền địa phương cho biết, vợ chồng ông Lạc, bà Mỵ có 2 con, một trai một gái, đều trưởng thành đã ra ở riêng.

Trước khi bị chém tử vong, bà Mỵ làm ở một công ty gần nhà còn người chồng làm nông.

Khoảng 10 năm trước, người chồng bị tai nạn giao thông, từ đó sinh tật uống nhiều rượu. Bình thường ông Lạc hiền lành nhưng cứ “rượu vào” lại bị kích động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Bình: Chém vợ tử vong sau bữa rượu 'chưa tới'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO