Chuyện cổ tích của chàng thủ môn

An Chi 03/12/2017 06:30

Suốt 2 năm qua phải mài ghế dự bị ở đội Đà Nẵng, chưa một lần được bắt chính nhưng thủ môn Đặng Ngọc Tuấn vẫn được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển U23 Việt Nam lần này. Nhìn lại hành trình lên tuyển của thủ môn người An Giang, giống như một câu chuyện cổ tích có thật. Nhưng chắc chắn những ngày tới, Ngọc Tuấn sẽ chẳng thể mộng mơ bởi anh phải nỗ lực, phấn đấu thực sự mới mong trụ lại ở đội tuyển.


Thủ môn Đặng Ngọc Tuấn.

Tài năng nhưng vận đen
Bắt đầu bén duyên với bóng đá từ năm 11 tuổi ở giải Nhi Đồng toàn quốc, Ngọc Tuấn chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng sau đó anh gắn bó với đôi găng tay cho đến bây giờ. Không chỉ ở giải U21, thủ thành người Long Xuyên nhận nhiều giải thủ môn xuất sắc ở các lứa U15, U17, U19...

Sở hữu một thân hình lý tưởng cho vị trí thủ môn với chiều cao 1m81, cân nặng 70, Đặng Ngọc Tuấn từng khiến rất nhiều chân sút phải nản lòng. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, từ khi Tuấn còn thi đấu ở các đội trẻ An Giang, và khi anh may mắn được chơi ở V-League. Nhưng niềm vui đó, thật ngắn…

Thủ môn Đặng Ngọc Tuấn là một trong những trụ cột của An Giang. Tuy nhiên, sự nghiệp của thủ thành tài năng này không suôn sẻ khi đội bóng của anh bị xuống hạng ở V-League 2014, sau đó đã giải thể. Đó là thời điểm mà Ngọc Tuấn cảm thấy số phận như trêu đùa với anh, bởi nếu tiếp tục được chơi ở V-League, cơ hội được thi đấu chuyên nghiệp và lên tuyển chắc chắn sẽ đến.

Ngọc Tuấn đã không bỏ cuộc. Dù không còn cơ hội ra sân thi đấu mỗi tuần, nhưng Tuấn vẫn âm thầm tập luyện cùng đội trẻ An Giang. Những nỗ lực của Ngọc Tuấn đã được đền đáp bằng những danh hiệu thủ môn xuất sắc ở giải U21 quốc gia trong màu áo An Giang.

Còn nhớ ở giải U21 quốc gia năm 2015, với tài nghệ bắt bóng như “người nhện”, thủ môn Đặng Ngọc Tuấn lần đầu tiên giúp An Giang vượt qua Bình Định 1-0 có mặt trong trận chung kết, đồng thời ẵm luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết 1, sau đó cũng nhận luôn giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Mặc dù sở hữu chiều cao vượt trội so với các bạn đồng nghiệp, nhưng Ngọc Tuấn lại tỏ ra rất nhanh nhẹn. Điểm mạnh của “người gác đền” quê Long Xuyên là làm chủ không gian trên cao rất tốt. Để có được khả năng đó, Tuấn thường xuyên đọc trước tình huống bóng rồi mới lựa chọn nên ra – vào như thế nào cho hợp lý. Ở những thời điểm quan trọng, đối phương thường chọn bóng bổng hòng tạo ra tình huống nguy hiểm đều bị hóa giải bởi sải tay dài của thủ môn này.

Một thủ môn tài năng nhưng lại chỉ được chơi ở đội trẻ An Giang là điều rất đáng tiếc với Ngọc Tuấn, nhưng vận đen với anh vẫn chưa hết…

Dự bị 2 năm, lần thứ 2 lên tuyển
Thủ môn Đặng Ngọc Tuấn là cái tên gây bất ngờ nhất trong bản danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Tuấn từng được gọi lên tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2015.

Năm đó, do là “lính mới”, lại không có cơ hội thể hiện, nên sau khi rút danh sách cuối cùng, thủ môn người An Giang đã phải ở nhà. Cũng như khi An Giang xuống hạng, đó là khoảng thời gian mà Ngọc Tuấn rất buồn. Tuy nhiên, một cơ hội khác đã mở ra với thủ thành cao 1m81 khi anh được SHB Đà Nẵng mua đứt hợp đồng (đến năm 2020), để trở lại V-League.

Nhưng ở đội bóng sông Hàn, suốt 2 năm qua, Tuấn luôn đóng vai dự bị, chưa một lần được bắt chính, khi hai đàn anh Thanh Bình và Văn Hưng thể hiện phong độ rất ổn định. Dù vậy, thủ thành sinh năm 1995 vẫn miệt mài tập luyện, chờ đợi cơ hội để được thể hiện tài năng.

Ngày ấy đã đến với chàng trai quê Long Xuyên, khi anh được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam. Chính sự nỗ lực, khát khao thi đấu của thủ môn quê An Giang, đã giúp anh có một “vé” lên tuyển U23 Việt Nam. Đó giống như một câu chuyện cổ tích về một thủ môn suốt 2 năm phải ngồi dự bị ở đội bóng sông Hàn.

Tuy nhiên, cũng như lần lên tuyển trước đó dưới thời HLV Miura, Ngọc Tuấn vẫn chỉ là thủ môn “dự phòng”, đeo găng ở vị trí số 3, sau 2 tên tuổi có nhiều kinh nghiệm quốc tế là Phí Minh Long và Bùi Tiến Dũng.

“Em chưa bao giờ biết đầu hàng trước những thử thách. Niềm đam mê bóng đá của em luôn cháy trong người. Dù không có nhiều cơ hội ra sân, nhưng em vẫn bước tiếp về phía trước, để chờ một ngày được ghi nhận”, Ngọc Tuấn chia sẻ.

Nhìn vào ánh mắt đầy niềm tin trong ngày biết tin được gọi lên tuyển của Ngọc Tuấn, tất cả đều tin rằng anh sẽ không làm HLV Park Hang Seo phải thất vọng. Lần thứ 2 có cơ hội được khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam, chắc chắn Tuấn sẽ không bỏ lỡ để thể hiện mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện cổ tích của chàng thủ môn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO