Chuyện mê tín ở trời Âu

Ngọc Ngọc (từ Paris Pháp) 30/06/2016 09:17

Mê tín trong bóng đá đã không còn là điều mới mẻ, và tại Euro 2016, câu chuyện mê tín lại càng có nhiều điều để nói.

Ít ai biết chuyện mê tín của các cầu thủ, HLV lại có liên quan đến… vệ sinh. Chẳng ai dám tin những chàng trai lịch lãm trong bộ vest sang trọng của tuyển Đức, một HLV Joachim Loew đẹp trai và nam tính, lại sở hữu những hành động rất thiếu vệ sinh.

Giới cầu thủ vẫn rỉ tai nhau về “bài phép” không ai dám làm theo của Manuel Neuer. Trước khi ra sân, Neuer thường… đi tiểu vào ngay đôi găng tay của mình và bôi vào hai bên cột dọc khung thành để “trấn yểm”. Dù ai nghe cũng phải “sốc” nặng, nhưng có một thực tế là từ đầu giải tới giờ, chưa có bất cứ cú sút nào chọc thủng được lưới của thủ thành đội tuyển Đức.

Nhạc trưởng của Tuyển Đức và Arsenal, Mesut Oezil có thể tung ra những đường chuyền sắc như dao cạo cho đồng đội lập công với cái chân trái ma thuật của mình... là nhờ vào việc đi giày phải trước.

Ở đội tuyển có biệt danh là “cỗ xe tăng”, người mê tín và mất vệ sinh nhất chính là HLV Joachim Loew. Vị HLV điển trai này có những sở thích khác người. Ngoài việc thích ăn… gỉ mũi của chính mình hay bôi vào người bên cạnh.

Tại Euro 2016, rất nhiều lần cánh phóng viên ảnh “chộp” được những hành động rất mất vệ sinh của Joachim Loew. Chính HLV này cũng đã phải lên tiếng xin lỗi, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Không chỉ ăn, ngửi gỉ mũi, HLV trưởng đội tuyển Đức còn nổi tiếng là người mê tín về khoản ăn mặc. Còn nhớ tại Euro 2008 và World Cup 2010, ông thầy người Đức chỉ mặc đi mặc lại duy nhất 1 chiếc áo và coi đó là bùa hộ mệnh. Chưa hết, HLV Joachim Loew quyết không giặt áo suốt cả một mùa giải vì sợ “mất lộc”.

HLV trưởng đội tuyển Anh, ông Roy Hodgson, cũng mê tín và ở bẩn không kém Joachim Loew. Vị HLV này từng tiết lộ không thay quần áo, kể cả đồ lót trong suốt Euro 2012. Không hiểu là sau khi đội tuyển Anh phải về nước ở Euro năm nay, HLV của Tam sư có tiếp tục tiết lộ điều “kinh khủng” đó nữa không.

Thủ môn vừa lập kỷ lục lớn tuổi nhất ra sân trong lịch sử các kỳ Euro, Gabor Kiraly của tuyển Hungary thì luôn luôn chỉ mặc đúng một chiếc quần xám rộng thùng thình, trông chẳng khác nào quần ngủ. Tính đến nay, đã hơn 100 trận mà Kiraly vẫn chỉ trung thành với chiếc quần xám may mắn của mình.

Còn rất nhiều những câu chuyện cười ra nước mắt về mê tín với giới HLV, cầu thủ châu Âu. Tất nhiên, chẳng có ai phản đối những kiểu mê tín đó, nhưng nếu quá… mất vệ sinh thì đúng là vẫn phải nói nhiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện mê tín ở trời Âu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO