Có một Mỹ Đình ở Kuala Lumpur

An Chi (từ Kuala Lumpur) 22/08/2017 09:45

Trên SVĐ Shah Alam với sức chứa lên tới 85 nghìn chỗ ngồi, nhưng khoảng 3 nghìn CĐV Việt Nam vẫn tạo nên bầu không khí như một lễ hội. Thầy trò HLV Hữu Thắng và cả cánh phóng viên chúng tôi đã phải thốt lên: “Thật giống với chảo lửa Mỹ Đình, U22 Việt Nam chẳng khác gì được chơi trên sân nhà”. Không chỉ có đội tuyển bóng đá nam, mả cả đội tuyển bóng đá nữ, cũng đang có cảm giác như không phải thi đấu trên khách.

CĐV Việt Nam tại Kuala Lumpua.

1. HLV Mai Đức Chung và các tuyển thủ nữ Việt Nam đã vô cùng bất ngờ khi khán đài SVĐ trường đại học Malaya được phủ kín bởi màu đỏ của các CĐV Việt Nam, trong trận gặp Myanmar chiều 20/8.

Trước đó, HLV Mai Đức Chung đã tỏ ra rất buồn khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bị “bỏ rơi” ở SEA Games. Ở trận ra quân gặp Philippines, trên khán đài chỉ xuất hiện... 2 CĐV Việt Nam tới cổ vũ.

Dù không dược quan tâm, nhưng HLV họ Mai khẳng định tuyển nữ Việt Nam vẫn cháy hết mình mỗi khi ra sân, thi đấu vì màu cờ sắc áo. Với một tinh thần như vậy, HLV Mai Đức Chung mong rằng bóng đá nữ sẽ có nhiều CĐV tiếp lửa, như U22 Việt Nam.

Hưởng ứng “lời kêu gọi” của thuyền trưởng U22 Việt Nam, khán đài sân Malaya ở trận gặp Myanmar đã không còn một chỗ trống. Thuyền trưởng từng khoác áo CLB Tổng cục Đường sắt không giấu được sự hạnh phúc: “Điều tôi trân trọng nhất, là tình cảm của người hâm mộ, là sự tin yêu của các CĐV với đội tuyển bóng đá nữ”.

2. Trên sân Shah Alam rộng lớn và cổ kính, trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines, một thành viên của BTC đã phải bày tỏ sự nể phục và chia sẻ cảm xúc nâng nâng khi các CĐV Việt Nam cỏ vũ rất nhiệt tình, cuồng nhiệt và chân thành, với các chàng trai áo đỏ.

CĐV đến từ Viêt Nam xa xôi, có cả hàng trămg công nhân người Việt ở Malaysia, hay học sinh, sinh viên… Dù họ đến từ đâu, thì tất cả đều có chung một tình yêu với đội tuyển của mình.

Nghệ sĩ Nhật Cường - gương mặt thân quen của làng hài Việt Nam, cũng xuất hiện trên sân Shah Alam và cháy cùng những người đồng hương của mình, anh chia sẻ: “Tôi là một fan trung thành với đội tuyển Việt Nam, dù các bạn đi thi đấu ở bất cứ đâu, tôi vẫn tin là sẽ có hàng nghìn CĐV áo đỏ đi theo tiếp lửa”.

Sân Shah Alam liên tục vang lên bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, mỗi khi “quân ta” ghi bàn. Ngay cả “chảo lửa “Mỹ Đình” với sức chứa 45 người, không phải lúc nào cũng có một bầu không khí như vậy.

Chưa biết U22 Việt Nam hay đội tuyển nữ Việt Nam có giành HCV hay không, nhưng họ đang có những CĐV rất tuyệt vời như vậy, cũng chẳng khác nào là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ rồi!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có một Mỹ Đình ở Kuala Lumpur

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO