Hành trình chinh phục l Bảng C Đức - Ukraine (2h ngày 13/6)

Khánh Vy 12/06/2016 10:35

Quả là không may mắn cho Ukraine khi ngay trong trận ra quân ở bảng C đã đụng phải ĐKVĐ thế giới Đức. Die Mannschaft (biệt danh của tuyển Đức) đã được sớm nhận định sẽ gặp nhiều thuận lợi trong trận ra quân này và dễ dàng vượt qua vòng loại ở bảng C tại Euro 2016. 

Hành trình chinh phục l Bảng C Đức - Ukraine (2h ngày 13/6)

Tuyển Đức đang khát khao chinh phục châu Âu.

Khát khao cháy bỏng

Tại thời điểm này, nhiều yếu tố cho thấy “cỗ xe tăng Đức” chính là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại Euro 2016 sau 20 năm chờ đợi. Đến với EURO năm nay, Đức đang rất kì vọng sẽ giành được ngôi vô địch ở sân chơi châu Âu ngay chỉ 2 năm sau chiến thắng vang dội ở Rio, khi đè bẹp Brazil như thể họ đá với một đội nghiệp dư để lần thứ 4 đăng quang ở sân chơi World Cup.

HLV Joachim Loew đang khao khát danh hiệu vô địch châu Âu hơn bao giờ hết sau những thất bại cay đắng tại Euro 2008 và 2012. Bước vào giải đấu với vị thế ông lớn, HLVJoachim Loew lập tức cảnh báo các học trò phải nỗ lực, tập trung hết sức cho từng trận đấu mà trước mắt là với Ukraine. “Điều đặc biệt mà tôi muốn nhấn mạnh là các cầu thủ với tư cách là đương kim vô địch thế giới- họ sẽ là mục tiêu, là con mồi mà tất cả muốn tiêu diệt.

Trận đấu sẽ căng thẳng hơn rất nhiều vì đối thủ của đội Đức sẽ thi đấu với tất cả những gì họ có”- HLV Joachim Loew nói.

Tính kế thừa sẽ phát huy hiệu quả

HLV Joachim Loew đang nắm trong tay đội hình mạnh nhất. Với những ngôi sao như Benedikt Hoewedes, Toni Kroos, Thomas Mueller, Mesut Oezil, Mario Gotze hay Boateng là những cái tên bảo đảm sự chắc chắn cho đội hình của tuyển Đức. “Găng tay vàng 2014” Manuel Neuer vẫn là cái tên không thể thay thế ở khung thành của “cỗ xe tăng”. Sau 1 thời gian dài thử nghiệm và thay đổi giờ đây điều mà Đức cần thể hiện đó chính là sự phối hợp trơn tru giữa các cầu thủ đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Ngay khi vào trận đầu tiên gặp Ukraine này, vấn đề chấn thương và thể lực vẫn đang khiến HLV Loew đau đầu. Vì chấn thương, Marco Reus phải chia tay EURO 2016. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Ikay Gundogan. Trong khi đó, bộ đôi trung vệ Mats Hummesl và Jerome Boateng cũng chưa bình phục hẳn chấn thương...

Chiến thắng Ukraine trong trận ra quân làm tiền đề cho hành trình chinh phục Euro là điều HLV Joachim Loew cũng như các học trò mong muốn. Để có được chiến thắng, họ sẽ đặt nhiều hy vọng vào hàng tiền vệ đầy chất lượng, với Mesut Ozil, Toni Kroos, Thomas Muller, Mario Gotze và Bastian Schweinsteiger. Đây đều là những cầu thủ đa năng và là công thức thành công của tuyển Đức, khi các vị trí ở tuyến giữa đều thích nghi nhanh khi được bố trí trong vai trò khác sở trường.

Toni Kroos có thể bao quát toàn sân, từ tiền vệ trung tâm, đến phòng ngự, tấn công và cả con thoi. Điều này mang đến sự đa dạng trong lối chơi tuyển Đức. HLV Joachim Loew không gọi tiền đạo nào đẳng cấp tới Pháp hè này, nhưng không có nghĩa tuyển Đức sẽ bế tắc mọi phương án tấn công. Muller sẽ là át chủ bài. Nếu Đức đá theo kiểu một trung phong truyền thống, tiền đạo 26 tuổi sẽ đá tiền vệ cánh trái.

Còn nếu có tiền đạo cắm, Muller sẽ chơi “tiền đạo ảo”. Khi cần, Muller vẫn có thể đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn như một tiền đạo. Mùa vừa qua, anh ghi hơn 20 bàn trong màu áo Bayern dù chơi lùi sau tiền đạo.

Cùng với đó, những làn gió mới mà Joachim Loew mang đến Pháp sẽ tạo nên tính cạnh tranh và gia tăng thêm sức mạnh cho đội hình VĐTG cách nay 2 năm. Tuy họ chưa nhiều kinh nghiệm nhưng với tinh thần Đức được ví với chất thép, rất khó có chuyện họ bỡ ngỡ khi lần đầu bước ra sân khấu lớn. Tính kế thừa chính là sự khác biệt mà chỉ người Đức mới có tại giải năm nay.

Khó có địa chấn

Đến với EURO 2016 bằng vòng play-off, Ukraine dĩ nhiên không thể là đối thủ ngang tầm của Đức. Tham dự đấu trường châu Âu chỉ là cơ hội để thầy trò HLV Mykhaylo tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. EURO 2016 mới là lần đầu tiên Đội tuyển Ukraine giành quyền vượt qua vòng loại của ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Thực tế thì Ukraine đã có lần đầu tiên tham dự EURO vào năm 2012, thời điểm họ phối hợp cùng Ba Lan để đăng cai tổ chức giải đấu.

Mặc dù vậy, Ukraine đã có một giải đấu không nhưng mong muốn. Dù đã thi đấu quả cảm và giành chiến thắng trước Thụy Điển ở ngay lượt trận đầu tiên nhưng họ vẫn phải ngậm ngùi rời giải sau hai thất bại liên tiếp trước Pháp và Anh.

So với 4 năm trước, đội hình hiện tại của Ukraine chỉ có thể hy vọng vào Andriy Yarmolenko, tiền vệ của Dynamo Kiev đang là linh hồn trong lối chơi của đội bóng Đông Âu. Ngoài việc trực tiếp đóng góp hơn 40% bàn thắng của Tuyển Ukraine ở vòng loại, Yarmolenko còn là cầu thủ dẫn dắt lối chơi của đội bóng. Với tâm lý thoải mái cùng khát vọng cống hiến, Ukraine hứa hẹn sẽ cháy hết mình trong trận chiến với những cổ xe tăng để mang đến một kỉ niệm đẹp trên đất Pháp.

Dù không bị áp lực, tâm lý buộc phải thắng nhưng thực sự đẳng cấp của Ukraine không thể so sánh với người Đức và để có một “cơn địa chấn”sẽ đến xung quanh cặp đấu này e rằng rất khó.

Dự đoán: Đức - Ukraina 3:0

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành trình chinh phục l Bảng C Đức - Ukraine (2h ngày 13/6)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO