Nhộn nhạo phe vé

Ngọc Ngọc (từ Paris Pháp) 13/06/2016 09:05

Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy “cò” vé xuất hiện nhan nhản ở Stade de France. Chắc chắn trong suốt 1 tháng diễn ra giải đấu lớn nhất châu Âu, đội phe vé này sẽ tung hoành để có một mùa bội thu.

Chuyện phe vé tưởng như chỉ xuất hiện ở Việt Nam, nhưng bên trời Tây cũng có, thậm chí phe vé ở đây còn rất chuyên nghiệp, tinh vi.

Một phe vé được “ngụy trang” như cổ động viên cuồng nhiệt. Điều đặc biệt là khi nào có trận đấu của đội nào thì phe vé sẽ mặc trang phục, dán lá cờ nước đó lên mặt. Cứ khi nào gặp khách du lịch hay cổ động viên các đội bóng, phe vé này tiến lại gần mời mọc, với câu đầu tiên “Bạn muốn có vé vào sân không?” (You want a ticket?).

Nếu bạn vẫn chưa hiểu, không sao cả, ngay lập tức “cò” vé này sẽ dẫn bạn đến chỗ tình nguyện viên gần nhất để làm “phiên dịch viên” cho họ. Sẽ không có chuyện gì nếu bạn không cần và nói lời cảm ơn rồi đi thẳng, phe vé ở đây cũng vui vẻ chào tạm biệt và thậm chí là lịch sự “Chúc một ngày tốt lành”.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi đội ngũ phe vé đông đảo này đang làm xấu đi hình ảnh của giải đấu. Có những phe vé mặc thường phục sau khi quan sát kỹ đối tượng sẽ đeo bám bạn như một cái đuôi. Và, cũng đã có những chuyện không vui xảy ra khi các phe vé “lấn” địa bàn của nhau. Họ cãi nhau, thậm chí sẵn sàng nói chuyện bằng… tay chân để giành khách.

Hiện các nhà chức trách của Pháp đang vào cuộc quyết liệt để điều tra xem lượng vé rất lớn mà các phe vé rao bán hàng ngày có nguồn gốc từ đâu. Nhưng dường như lực lượng an ninh Pháp cũng đang phải bó tay, vì các phe vé hoạt động một cách âm thầm, chuyên nghiệp. Thường thì khi cảnh sát hay lực lượng an ninh bắt đầu để ý, phe vé “lẩn” đi rất nhanh và biến mất hút trong đám đông.

Hết chuyện phe vé, một chuyện khác được chính người viết thực mục sở thị. Đó là việc giá các dịch vụ đồ ăn, uống “leo thang” một cách chóng mặt. Cụ thể, một chai nước tăng giá từ 1 Euro lên tới 3 Euro (khoảng 100.000 đồng). Bánh mì và các món bánh ngọt khác là đặc sản nổi tiếng của Paris nói riêng và nước Pháp nói chung còn tăng hơn nhiều lần so với ngày thường.

Điều đáng nói là các cổ động viên, khách du lịch không còn lựa chọn nào khác khi cơ thể cần nạp năng lượng. Lý do bởi Chính phủ Pháp đã yêu cầu các bar, hàng quán ở khu vực bán kính 2km xung quanh Stade de France phải đóng cửa. Việc các cửa hàng lân cận Stade de France tăng giá “chóng mặt” khiến nhiều người bức xúc.

Việc dịch vụ ăn theo Euro là điều rất bình thường và được dự đoán từ trước, nhưng nếu có sự quản lý chặt chẽ hơn, sẽ không xảy ra tình trạng “thượng đế” bị “chặt chém” tơi bời như đang xảy ra tại kinh đô của ánh sáng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhộn nhạo phe vé

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO