Nước mắt Ánh Viên

An Chi (từ Kuala Lumpur Malaysia) 23/08/2017 08:05

Những giọt nước mắt vì thất vọng và cảm thấy có lỗi với người hâm mộ của Ánh Viên khiến chúng tôi càng thấy thương cô nhiều hơn. Sức ép của thành tích với một VĐV 21 tuổi là quá lớn.

Ánh Viên khóc khi không giành chiến thắng tại nội dung 200m bơi bướm.

Không còn bước ra thi đấu với nụ cười hồn nhiên, tươi tắn như 2 năm trước tại Singapore, Ánh Viên căng thẳng tới căng cứng trong động tác khởi động của mình trước khi bước vào nội dung đầu tiên mà cô tranh tài ở SEA Games 29 là 200m bướm.

Ánh Viên thoáng nhìn lên khán đài, khi có nhiều quan chức và hàng trăm CĐV đang đặt sự kỳ vọng vào mình. Còn khuất ở trong đường hầm, HLV Đặng Anh Tuấn lặng lẽ dõi theo từng động tác, cử chỉ của cô học trò ruột.

Ánh Viên đã làm quen với rất nhiều sức ép, nhưng việc cô tham dự SEA Games năm nay với tâm thế của một VĐV “bất khả chiến bại”, đã tạo nên những áp lực vô hình.

Đội tuyển bơi lội đặt chỉ tiêu 12 HCV, thì riêng Ánh Viên phải “gánh” tới 10 huy chương, đó là điều mà không có môn thi đấu nào của Việt Nam tại SEA Games có chuyện tương tự.

Và, đúng với sự sự lo lắng của người xem về một khuôn mặt căng thẳng, Ánh Viên đã thất bại ở nội dung 200m bướm, thành tích còn thấp hơn vòng loại và chỉ xếp ở vị trí thứ 4.

Phải chịu không ít áp lực sau cú sốc thất bại ở nội dung 200 m bướm sở trường nhưng Ánh Viên đã trở lại đầy mạnh mẽ để giành HCV và phá kỷ lục SEA Games nội dung 100 m bơi ngửa. Nhưng tấm HCV đó không mang đến cho Ánh Viên một buổi tối tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Viên đã khóc, khóc ngay trước mặt ống kính máy quay, máy ảnh của các phóng viên. Cô lau vội những giọt nước mắt lăn trên má, cố vẫy tay chào CĐV mà lòng nặng trĩu.

“Em thấy mình thật có lỗi vì không thi đấu đúng sức. Em xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ quê nhà”, Ánh Viên nghẹn ngào.

Không, sẽ chẳng có ai trách Ánh Viên cả, bởi trong thi đấu thể thao, thắng thua là chuyện bình thường. Có trách là trách đoàn thể thao Việt Nam đã đặt gánh nặng thành tích quá lớn lên vai của em, thay vì hãy chỉ tập trung vào những nội dung để hướng tới ASIAD hay Olympic.

Nhìn Ánh Viên bật khóc, những phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại SEA Games cũng cảm nhận được vị đắng, vị chát, sự hi sinh của một VĐV đang được được xem là con gà đẻ ra trứng vàng của ngành thể thao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nước mắt Ánh Viên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO