SEA Games 30: Những câu chuyện cười ra nước mắt

An Chi (từ Manila Philippines) 01/12/2019 06:00

Không phủ nhận rằng nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines đã rất nỗ lực để tổ chức một kỳ đại hội thể thao khu vực thành công, nhưng những thiếu sót, những câu chuyện bi hài của sân chơi “hội làng” vẫn xảy ra như cơm bữa.

Nhiều đội bóng bị bỏ quên ở sân bay, ngủ trên nền nhà

SEA Games 30 chính thức khai mạc vào ngày 30/11, tuy nhiên từ ngày 25/11 môn bóng đá công tác chuẩn bị của chủ nhà SEA Games vẫn chưa hoàn chỉnh và nó tạo ra nhiều sự không hài lòng, thậm chí là ám ảnh.

Ngay ngày đầu hành quân tới thủ đô Manila, đội bóng U22 Timor Leste đã bị “bỏ quên” tại sân bay gần 3 tiếng, nên các cầu thủ đã phải lang thang ở đây để chờ xe của BTC đón. Đội U22 Myanmar thì tưởng như ngồi chờ xe buýt tại sân bay nhưng cuối cùng chỉ được xe mini đến đón, nhiều thành viên của đội đã phải lên xe bus công cộng để về trung tâm thành phố. Khổ nhất là đội U22 Campuchia khi nhận phòng quá muộn. Trong thời gian chờ đợi, các cầu thủ của quốc gia này quá mệt mỏi nên phải nằm vạ vật trên sàn chờ khách sạn.

Ngoài các đội bóng nam, tuyển nữ Việt Nam cũng gặp khó khăn tương tự liên quan tới bữa ăn. Được biết đồ ăn tại khách sạn nơi đội đóng quân tương đối ít. Cán bộ hậu cần đã làm việc với khách sạn về bổ sung đồ ăn nhưng khách sạn không chấp nhận mà mọi việc bây giờ đều phải đăng ký theo form, xin phép và có ý kiến của BTC SEA Games.

Không chỉ có đội tuyển bóng đá nữ, VĐV một số nước, trong đó có cả Philippines còn than phiền về chất lượng bữa ăn. Họ cho rằng, thức ăn không đủ về số lượng cũng như không đủ về dinh dưỡng. Nhiều đội cũng mang thực phẩm từ quê nhà nhưng vẫn phải xin thêm đồ ăn…

Khổ vì di chuyển, tập luyện

Vấn đề tắc đường vốn là “đặc sản” ở thủ đô Manila, Philippines khiến các đội tuyển mệt mỏi trong hành trình dài di chuyển hay phải chờ đợi xe bus của BTC tới đón nhưng lại tới trễ 1-2 tiếng đồng hồ. Địa điểm tập luyện cũng vì lý do di chuyển tốn kém thời gian và thể lực này mà thay đổi liên tục khiến các VĐV không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Đội tuyển bóng đá nam của Thái Lan phải đá tập trên đường phố gần khách sạn của họ sau khi HLV đội bóng than phiền sân tập được BTC phân cho họ ở quá xa. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng rơi vào cảnh tương tự, khi thi đấu sân cỏ nhân tạo nhưng lại phải tập trên sân cỏ tự nhiên. Lý do bởi BTC bố trí xe đến đón quá muộn, lại di chuyển vài chục km trong điều kiện tắc đường, buộc thầy trò HLV Mai Đức Chung phải huỷ các buổi tập theo quy định, mà thuê sân ở gần khách sạn.

Còn với tuyển U22 Việt Nam, để tránh tắc đường và di chuyển đi - về gần 100 km mỗi ngày, VFF đã bỏ tiền thuê thêm một khách sạn ở gần sân tập. Đây đều là những chuyện nằm ngoài kế hoạch của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Phòng họp báo tạm bợ

Khu liên hiệp thể thao Rizal Memorial ở trung tâm thủ đô Manila được biết đến với quá nhiều bê bối như việc phòng họp báo tạm bợ, nhà vệ sinh với bồn cầu đôi, vụ công nhân sập dàn giáo. Ít ai có thể tưởng tượng nổi một căn phòng họp báo tiêu chuẩn quốc tế lại chẳng khác nào một nhà kho, bụi bặm và chắp vá, ánh sáng yếu.

Trong khi đó, khu liên hiệp thể thao New Clark City, nơi cách Manila khoảng 120 km, vẫn còn những công nhân đang hoàn thành hạng mục cuối cùng trước khi lễ khai mạc diễn ra vào ngày 30/11.

Việc không có tình nguyện viên bố trí riêng theo đoàn khiến không ít VĐV các nước lâm vào tình cảnh vạ vật, nằm chờ đợi mệt mỏi ngay hành lang ở các khách sạn khi bay chuyến khuya vì không được BTC sắp xếp đón tiếp chu đáo.

Tính đến thời điểm này ngay cả ở khu vực duy nhất, hỗ trợ kích hoạt và nhận thẻ thi đấu, tác nghiệp của BTC SEA Games 30 là World Trade Center cũng chỉ là khu vực dựng lều bạt trông khá tạm bợ của chủ nhà Philippines và luôn trong tình trạng quá tải do rất nhiều người tụ tập, chờ đợi lấy hay kích hoạt thẻ.

Do quá tải, mới xảy ra chuyện hi hữu là đội U22 Malaysia chiều ra sân thi đấu nhưng buổi sáng vẫn chưa được cấp thẻ VĐV, khiến đoàn này phải tá hoả chạy ngược xuôi để hoàn tất thủ tục. Với đoàn Việt Nam cũng không khá hơn, nhiều lãnh đạo, quan chức, thậm chí đến cả Trưởng đoàn cũng không có thẻ trước lễ khai mạc vài ngày.

Phóng viên cũng khổ không kém

Dù hầu hết các phóng viên tác nghiệp tại SEA Games 30 đều có “thâm niên”, nhưng tất cả đều đang gặp rất nhiều khó khăn để hoàn thành công việc mỗi ngày. Trước ngày khai mạc, các phóng viên phải di chuyển tự túc giữa các địa điểm thi đấu, trong tay không một hướng dẫn, bản đồ hay sự trợ giúp của các tình nguyện viên. Việc “mù mờ” đường phố giữa các chặng đường tới các địa điểm thi đấu dù chỉ khoảng vài chục km nhưng luôn mất hàng giờ di chuyển khi tắc đường khiến các phóng viên mệt mỏi và hoang mang vì thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Trong một ngày di chuyển đi từ trung tâm Manila tới Binan (khoảng 40 km) nhưng mất tới 4 lần thay đổi các phương tiện di chuyển, từ đi xe điện cho tới jeepney (phương tiện phổ thông ở đây vốn là chiếc xe jeep được độ thành nhiều chỗ ngồi) rồi xe bus và cuối cùng vẫn phải bắt taxi. Tốn chi phí đã đành, các phóng viên tốn rất nhiều thời gian, công sức, khi không có phương án di chuyển thuận tiện nhất, kiểu như xe bus chạy theo giờ của BTC.

Tại SVĐ Binan, ở những trận đấu đầu tiên, phóng viên ảnh phải đứng trên khán đài chụp các cầu thủ khởi động do BTC không có áo bib mặc. Chưa hết, BTC cũng cấm cả phóng viên mang balo vào sân. Khổ nỗi, các phóng viên ảnh với máy móc, ống kính lỉnh kỉnh, nặng và đắt tiền, không thể cầm tay tất cả các thiết bị. Cuối cùng BTC đã yêu cầu tất cả để đồ tập trung ở một chỗ, rồi tự… bảo quản.

Tác nghiệp dưới sân là vậy, phòng họp báo cũng tạm bợ không kém khi chỉ là 1 cái bàn cùng chưa đến chục cái ghế nhựa để phóng viên ngồi la liệt trong phòng khi tác nghiệp. BTC cũng không có mic và loa nên tất cả phóng viên phải “căng tai” ra nghe HLV và cầu thủ hai đội phát biểu. Đó là chưa kể những ngày đầu phòng họp chưa có wifi, sóng 4G thì lúc có lúc không, khiến ai cũng làm việc trong sự căng thẳng, áp lực.

Lời xin lỗi và mong chờ sự thay đổi

Ngày 26/11, ông Salvador Panelo, người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines nói rằng: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte “không hài lòng”, “rất tức giận” vì công tác tổ chức, hậu cần cho SEA Games 2019 bị than phiền, chỉ trích. Ông Panelo ủng hộ lời kêu gọi điều tra công tác tổ chức SEA Games 30 sau khi đại hội thể thao này kết thúc, xử nghiêm những người mắc sai phạm.

Trước đó, BTC SEA Games 30 của Philippines (PHISGOC) đã phải lên tiếng xin lỗi các đoàn tham dự, đặc biệt là các đội tuyển bóng đá. Rappler dẫn lời PHISGOC: “Chúng tôi thành thật xin lỗi các VĐV của Timor Leste, Myanmar và Campuchia vì để xảy ra tình trạng bất tiện do có những nhầm lẫn về lộ trình và sắp xếp chỗ ở”.

Và tất cả cùng chờ đợi những sự thay đổi đến từ nước chủ nhà trong thời gian tới, để chính họ gỡ lại hình ảnh của mình trong mắt bạn bè khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    SEA Games 30: Những câu chuyện cười ra nước mắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO