Thể thao Việt Nam: Đầy ắp kỷ niệm

Minh Vy 01/01/2016 11:07

TTVN trong năm cũng chứng kiến niềm vui khác với một thế hệ VĐV trẻ trung nhưng đầy tài năng và rất giàu triển vọng nổi lên ở hàng loạt môn. Đáng kể nhất trong số này phải kể đến Nguyễn Thị Ánh Viên, Lâm Quang Nhật trong môn bơi, Lý Hoàng Nam ở môn quần vợt. Họ đều là các ngôi sao “tuổi teen” được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục tỏa sáng thêm nhiều năm nữa.

Thể thao Việt Nam: Đầy ắp kỷ niệm

VĐV Ánh Viên và Lý Hoàng Nam.

Trong 1 năm chói sáng, Ánh Viên hầu như không có đối thủ xứng tầm cho danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm. Danh hiệu cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các VĐV vì thành công của thể thao nước nhà trong năm qua. Những người yêu thích môn bơi đã được chứng kiến sự tỏa sáng của cô tại SEA Games 28 ở Singapore với 8 HCV, 1HCB, 1HCĐ và lập 8 kỷ lục mới. Ánh Viên được bình chọn là VĐV xuất sắc nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Không chỉ có vậy, Ánh Viên còn xuất sắc giành HCĐ ở nội dung 200m hỗn hợp và HCB ở cự ly 400m hỗn hợp cá nhân ở chặng 1 Giải FINA World Cup 2015 tại Moscow (Nga). Tại chặng 2 ở Paris, Ánh Viên tiếp tục giành thêm 1HCB nội dung 400m hỗn hợp cá nhân; đoạt HCV nội dung 200m hỗn hợp, HCĐ nội dung 800m tự do tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới ở Mungyeong (Hàn Quốc).

Ở trong nước, với 16 HCV giải vô địch quốc gia, người ta đã ví hễ Ánh Viên lao xuống nước là cô lại bước lên bờ với huy chương, thường là màu vàng.

Cô tâm sự: “Tôi giành nhiều huy chương, phá nhiều kỷ lục ở một số giải đấu nhưng sẽ luôn nỗ lực tập luyện, hướng về phía trước. Bởi nếu hài lòng với những gì đạt được, tôi sẽ thất bại ngay từ bây giờ, chứ không phải chờ tới ngày mai”. Với thành công trong năm 2015, Ánh Viên được ví như một hiện tượng đột biến mà nhiều thập kỷ TTVN mới xuất hiện.

TTVN không chỉ có Ánh Viên xuất sắc mà còn đó những cái tên nổi trội như Thạch Kim Tuấn vốn cũng chỉ ở tuổi đôi mươi, hay tài năng trẻ đầy triển vọng Phương Trâm được ví như “Tiểu Ánh Viên” trên đường đua xanh, hoặc VĐV Taekwondo Nguyễn Thị Mộng Quỳnh - người giành 1 HCV và 1 HCB giải Taekwondo trẻ châu Á.

Chúng ta cũng từng có lúc lo ngại sự thiếu hụt lực lượng ở môn điền kinh, sau khi Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương,… rút lui. Nhưng chúng ta giờ có thể yên tâm với thế hệ mới của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Lai, Dương Văn Thái, Quách Thị Lan… xuất sắc không kém các đàn anh, đàn chị.

Nổi bật nhất, ấn tượng nhất của điền kinh Việt Nam 2015 chính là Nguyễn Thị Huyền. Giành 3 HCV SEA Games 2015 ở các nội dung 400m, 400m rào và 400m tiếp sức nữ. Trong đó ở phần thi 400m rào, với thành tích 56 giây 15’’, Huyền đã phá kỷ lục SEA Games vốn đã tồn tại suốt 20 năm qua. Nguyễn Thị Huyền giúp cho điền kinh Việt Nam có kỳ SEA Games thành công nhất lịch sử, với tổng cộng 11 HCV, tiếp tục giữ được thế mạnh của chúng ta ở môn này. Quan trọng hơn, thành tích này giúp Huyền được tham dự Olympic Rio vào năm sau.

Còn nhiều tài năng khác cũng đã có một năm tỏa sáng và đem lại nhiều niềm vui cho TTVN như Trương Thị Phương cũng gây chấn động giải rowing vô địch châu Á với 1 tấm HCV khó tin trên đường đua 500m đơn nữ. Và TTVN vừa đón nhận nhà VĐTG trẻ cờ vua thứ 7 khi kỳ thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Hiền đăng quang lứa tuổi U.8.

Năm 2015, cũng là năm đặc biệt thành công của tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam. TTVN trong những ngày cuối năm đã đón nhận thêm tin vui bởi kỳ tích phi thường của tay vợt Lý Hoàng Nam khi trở thành tay vợt đầu tiên của nước nhà vô địch đôi nam trẻ Wimledon 2015 khi đánh cặp cùng Sumit Nagal.

Trên bảng xếp hạng quần vợt chuyên nghiệp nam thế giới (ATP) công bố cuối năm, tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam thăng tiến vượt bậc, vươn lên thứ hạng 933 thế giới. So với vị trí xếp hạng cũ, Lý Hoàng Nam tăng 126 bậc. Đây là điều chưa tay vợt Việt Nam nào từng làm được.

Ngay từ khoảng thời gian đầu tiên của năm, Lý Hoàng Nam đã gây ấn tượng mạnh khi loạt vào đến trận chung kết và đoạt ngôi vị Á quân của giải đấu Chang Thailand ITF Junior giành cho các tay vợt nhóm 1. Chuỗi ngày tháng tươi đẹp của Hoàng Nam tại chuyến du đấu thuộc các nước khu vực Đông Nam Á thể hiện rõ nhất là tại Malaysia. Khi đó, Nam đã gây ấn tượng mạnh với cú đúp danh hiệu ở cả 2 nội dung đánh đơn và đôi tại Giải quần vợt Sarawak Chief Ministers Cup 2015 mà chưa để thua bất kỳ set đấu nào. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Nam tiếp tục trở thành nhân tố chủ chốt góp công rất lớn đưa tuyển quần vợt Việt Nam thăng hạng lên nhóm 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương ở sân chơi đồng đội nam với tên gọi Davis Cup.

Di chuyển sang Ấn Độ, Hoàng Nam tiếp tục gặt hái thành công khi giành cú đúp danh hiệu ở nội dung đơn & trước đó là nội dung đôi giải Asian Closed Junior Championships 2015. Liên tiếp tiến sâu vào vòng trong ở những giải du đấu quốc tế khác đã giúp Hoàng Nam lập nên kỳ tích cho quần vợt Việt Nam khi vươn lên xếp vị trí thứ 12 tại BXH các tay vợt trẻ ITF. Qua đó giúp quần vợt Việt Nam lần đầu tiên có đại diện được xếp hạng hạt giống tại một giải Grand Slam.

Trang sử vẻ vang nhất cho quần vợt Việt Nam đã được Lý Hoàng Nam tạo dựng tại trung tâm All England Club, nơi diễn ra giải Grand Slam Wimbledon hằng năm. Lý Hoàng Nam đã viết nên trang sử vẻ vang cho quần vợt nước nhà khi trở thành tay vợt Việt đầu tiên giành chức vô địch nội dung đánh đôi. Đây được xem là bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp cầm vợt của Hoàng Nam, tạo tiền đề cho những thành công tiếp theo của tài năng sinh ra tại Tây Ninh.

*

Sự ra đi đột ngột của nữ võ sĩ Hoàng Hà Giang ở tuổi 24 là cái tin gây sốc với TTVN cũng như làng võ cả nước. Kể từ khi phải giã từ võ đài vì phát bệnh hồi năm 2008, Hoàng Hà Giang dường như cũng chìm vào quên lãng, bất chấp trước đó cô từng tỏa sáng ở Asiad Doha 2006 với 1 tấm HCB và 2 lần giành HCV Taekwondo trẻ thế giới (2006, 2008).

Cựu võ sĩ 24 tuổi để lại nỗi day dứt, cũng là niềm nuối tiếc khôn nguôi, bởi dường như trong 8 năm chiến đấu với bệnh tật quái ác, ngoài sự bất công của số phận, võ sĩ trẻ còn phải gánh chịu nhiều nghịch cảnh với hàng loạt công việc khác nhau trên bước đường mưu sinh, nhưng không có sự hỗ trợ tương xứng từ phía ngành TDTT mà người ta vẫn nói là sự “bạc” của nghiệp thể thao. Câu chuyện của Hoàng Hà Giang khiến nhiều người cũng giật mình nhìn lại rằng sau khi giã từ sân chơi đỉnh cao rồi, còn có mấy VĐV đủ sức theo đuổi đam mê với nghề, một khi các khoản đãi ngộ cho họ chưa thể khiến họ yên tâm với cuộc sống.

Bên cạnh những ánh hào quang chói lọi thì vẫn có đâu đó những nỗi buồn. Với một số môn và một số VĐV, chưa đến mức gọi là thất bại, nhưng họ vẫn để lại cho phần đông người hâm mộ nỗi buồn man mác. Một nỗi buồn khác xảy ra ở những ngày cuối năm, khi mà khả năng nhiều VĐV Việt Nam hụt chỉ tiêu tham dự Olympic Rio 2016 một lúc một hiển hiện càng lớn.

Bắn cung sau thất bại tại giải vô địch châu Á 2015 đã chưa thể kiếm được suất chính thức tới Brazil hè năm sau. Cùng với đó, cơ hội để TTVN hy vọng có huy chương tại Olympic đang bị đe dọa nghiêm trọng khi đô cử Thạch Kim Tuấn có nguy cơ không thể sang Brazil dự Thế vận hội vào mùa hè năm sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thể thao Việt Nam: Đầy ắp kỷ niệm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO