U22 Việt Nam: Lo nhiều sau bài học lớn

Khánh Vy 16/05/2017 08:00

Thất bại trong một trận giao hữu trước một đối thủ thực sự đẳng cấp không phải là điều gì quá thất vọng. Nhưng với cách thua, với những gì đã thể hiện thì sự thất vọng, nỗi lo lắng đang ngập tràn nơi người hâm mộ (NHM) nước nhà cho mục tiêu của U22 Việt Nam ở những giải đấu quan trọng tới đây.

U20 Argentina tung vào sân đội hình mạnh nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên khi nghênh chiến với U22 Việt Nam. HLV Claudio Ubeda coi trận đấu này như một màn tổng duyệt cho các học trò của ông trước khi lên đường sang Hàn Quốc dự VCK U20 World Cup.

Tiền vệ phòng ngự và cũng là đội trưởng, Santiago Ascacibar cùng ngòi nổ nguy hiểm Lautaro Martinez xuất phát ngay từ đầu trận, cùng với Marcelo Torres, Mansilla Ezequiel Mansilla. Đẳng cấp của U20 Argentina sớm được thể hiện.

Những tình huống áp sát rất nhanh của hàng tiền vệ bên phía đội khách khiến U22 Việt Nam không chỉ gặp khó khăn trong những tình huống triển khai tấn công mà còn bộc lộ những sơ hở khi phòng ngự.

Đối thủ quá mạnh và thua là điều không ai trách thầy trò Hữu Thắng. Nhưng để có được niềm tin của NHM trong hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games tới đây thì thực sự khó bởi U22 Việt Nam đã trình diễn lối chơi rời rạc, thiếu bản lĩnh và cả sự tự tin.

Không có bản sắc, manh mún, thiếu sáng tạo trong tấn công và đặc biệt yếu trong phòng ngự là điều ai cũng dễ dàng nhận thấy ở U22 Việt Nam trong trận đấu vừa qua. Nhưng quan trọng nhất, bản lĩnh, tâm lý của những chàng trai đang mang nhiều kỳ vọng của bóng đá Việt thể hiện ở trận này khiến tất thảy đều thất vọng.

Thất vọng, đó là điều mà U22 Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu giao hữu với U20 Argentina. U22 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi nhạt nhòa và không có quá nhiều dấu ấn. Dù đối thủ của họ là đội bóng đẳng cấp thế giới, nhưng nhìn cái cách mà U22 Việt Nam thua một cách toàn diện khiến NHM không khỏi lo lắng cho giấc mơ chinh phục HCV SEA Games tới đây.

Những nhạt nhòa thể hiện khắp cả 3 tuyến. Một lối chơi thiếu gắn kết, rời rạc và không ăn ý với nhau. Có thể do thời gian tập trung không quá nhiều nên các cầu thủ chưa kịp thích nghi với lối chơi của nhau nhưng việc không có đến một pha phối hợp đáng chú ý, hay không có nổi một cú sút trúng khung thành đối thủ như U22 Việt Nam thì thật đáng lo ngại.

Một hàng thủ thi đấu như những tay mơ với hằng hà những sai số sơ đẳng cùng những sai lầm cá nhân khó chấp nhận. Bi kịch càng lớn hơn khi thủ môn Minh Long có dấu hiệu hoảng loạn trước sức ép liên tục mà đội khách tạo được.

Ở giữa sân, khi vắng Xuân Trường, hàng tiền vệ U22 Việt Nam không có nhiều những pha đập nhả hiệu quả, những đường tỉa bóng có nét cho đồng đội tuyến trên. Trong khi đó, cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh – Đông Triều (Đức Huy vào sân đầu hiệp 2) luôn tỏ ra bế tắc toàn tập trước sức ép của đối thủ. Trong khi đó, hai hậu vệ biên cũng để lộ những khoảng nguy hiểm để đối phương liên tục khoét vào.

Còn hàng công, việc thiếu vắng những Văn Toàn, Tấn Tài càng khiến U22 Việt Nam bộc lộ yếu điểm chí tử của mình khi Thanh Bình quá mờ nhạt. Lạc lõng với chính các đồng đội của mình khiến Thanh Bình không thể lĩnh xướng hàng công và còn là thủ phạm dẫn đến siêu phẩm của Palacios. Cùng với đó, ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất Công Phượng cũng mất hút trước sự phong tỏa chặt chẽ và chơi đầy tập trung của đối thủ.

Trước một U20 Argentina đẳng cấp và toàn diện, U22 Việt Nam đã phải nhận kết quả thua đậm 0-5. Đây thực sự là bài học quý để thầy trò HLV Hữu Thắng rút ra nhiều kinh nghiệm cho chặng đường sắp tới. Một thất bại khá đậm đà nhưng cần thiết với thầy trò HLV Hữu Thắng. Nhà cầm quân xứ Nghệ đã có được bài học lớn để giúp các học trò sửa chữa thời gian tới trên cả phương diện cá nhân cho đến chiến thuật.

Vấn đề tâm lý trước những đối thủ mạnh hơn, gây sức ép lớn hơn sẽ là điều mà HLV Hữu Thắng cần tìm ra phương án giải quyết với các học trò. Bởi rõ ràng trong các bàn thua, một phần trong số đó cũng đến từ sự vội vã, chưa bình tĩnh của cầu thủ.

Đánh giá về các học trò sau trận đấu, HLV Hữu Thắng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về thất bại này. Không buồn vì tỷ số nhưng cách các cầu thủ Việt Nam thua khiến ông không hài lòng. Cũng biểu lộ một khuôn mặt đầy thất vọng, đội trưởng Công Phượng cũng chia sẻ: “Đây là một bài học lớn với U22 Việt Nam và đây cũng là cơ hội để đội biết trình độ mình đến đâu. Vì thế nên tụi em phải cố gắng nhiều hơn nữa để hướng tới SEA Games”.

Sau tất cả, U22 Việt Nam đã có một bài học lớn trước đối thủ mạnh mang tên U20 Argentina. Thất bại này khiến sự lạc quan vào lứa cầu thủ tài năng có thể đem vàng SEA Games về thực sự lay động. NHM không phải không có lý khi lo lắng nếu cứ tiếp tục thể hiện như lúc này thì thế hệ Công Phượng sẽ thất bại ở SEA Games.

Một thất bại của lứa trẻ được kỳ vọng nhất sẽ khiến giấc mơ SEA Games mãi là chỉ là mơ. Quan trọng hơn, nếu họ thất bại sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh thần của các thế hệ trẻ phía sau cũng như với nhiều người tâm huyết trong công tác đào tạo trẻ.

Dù là một thất bại nhưng nó cũng đủ giúp cho thầy trò HLV Hữu Thắng hiểu mình đang ở đâu và cần rút ra những điều gì sau đó. Trận thua này đã cho cái nhìn cần thiết đủ để HLV Hữu Thắng có cái nhìn thấu đáo hơn ở chặng đường trước mắt của U22 Việt Nam, bởi mục tiêu đổi màu huy chương ở SEA Games 29 sắp tới tại Malaysia là nhiệm vụ tiên quyết và ưu tiên hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong năm 2017 này.

Còn 3 tháng nữa trước khi bước vào SEA Games 29, U22 Việt Nam vẫn còn thời gian để hoàn thiện hơn khả năng của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U22 Việt Nam: Lo nhiều sau bài học lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO