V-League 2015: HAGL - Hồi sinh trên phố Núi

Minh Vy 20/07/2015 22:29

Các cầu thủ trẻ HAGL đã làm nên cơn địa chấn ngay trên phố Núi khi hạ gục ĐKVĐ B. Bình Dương bằng cuộc lội ngược dòng ấn tượng.

Các cầu thủ HAGL đã tìm thấy sự hồi sinh sau chiến thắng bất ngờ trước B. Bình Dương. (Ảnh V. Ngọc).

Nhiều người đã đếm trước con số 12 trận không biết mùi chiến thắng của thầy trò HLV Guillaume Graechen khi phải đối đầu với dàn sao đẳng cấp của B. Bình Dương. Ai cũng biết “Chelsea Việt Nam” mạnh cỡ nào, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đang khát chiến thắng ra sao sau trận thua bất ngờ trước S.Khánh Hòa ở vòng đấu trước.

Thế nhưng, đúng thời khắc sinh tử nhất, đúng khi bị dồn vào chân tường, các cầu thủ trẻ đã có màn trình diễn không thể tốt hơn trong cơn mưa tầm tã. Đội chủ sân Pleiku đã tạo nên một bất ngờ lớn nhất từ đầu giải và giải toả tâm lý cho chính mình cũng như những người vốn đã tin, đã yêu họ bấy lâu nay.

Trời mưa khiến sân trơn, bóng ướt ảnh hưởng lớn tới lối chơi ban bật ngắn, kỹ thuật vốn đã thành thương hiệu của HAGL nhưng với sự khôn ngoan, tỉnh táo biết mình, biết người, thày trò HLV Graechen đã biến điều không thể thành có thể. Cho dù đội khách Bình Dương đã mở tỷ số rất sớm (ngay phút thứ 2) với pha lập công của Lê Công Vinh, nhưng “đám trẻ” của bầu Đức không gục ngã. Họ đã chơi với một ý chí và tinh thần tuyệt vời để lội ngược dòng với 2 bàn thắng của Thanh Tùng.

Đội bóng phố Núi đã cho thấy một bộ mặt khắc hẳn so với những gì diễn ra suốt hơn 11 vòng đấu trước đó. Một HAGL thi đấu đúng chất như một đội bóng hơn khi xác định rõ mục tiêu cần chiến thắng thay vì đá đẹp, cống hiến cho sướng mắt rồi thua. Các cầu thủ trẻ của HAGL đã thay đổi theo đúng nghĩa của bóng đá để chiến thắng thì điều đó là đáng mừng thay vì cứ ôm mãi chuyện đá tận hiến rồi thua như trước. Các học trò của HLV Graechen đã biết chơi phòng ngự hay, chủ động và đầy quyết tâm trước “dàn hỏa lực” mạnh bên phía B.Bình Dương.

HLV Graechen gây bất ngờ khi cất giữ trụ cột (Tuấn Anh, Công Phượng...) ngoài sân chứ không tung ra sân ngay từ đầu như loạt trận trước đó. Thay vào đó, ông cho các cầu thủ Nguyễn Lam, Tiến Hoài có cơ hội lần đầu được ra sân đá chính ở V-League. Đáng chú ý, ông thầy người Pháp đẩy trung vệ ngoại Franklin lên cao đá tiền vệ để tăng cường khả năng phòng ngự từ xa cho đội bóng phố Núi. Phương án đẩy Franklin lên cao được HLV Graechen học và áp dụng chính từ những trận thua trước đó của chính họ trước SLNA và HN.T&T. SLNA và HN.T&T đẩy trung vệ ngoại lên đá tiền vệ đánh chặn đã vô hiệu hóa toàn bộ lối chơi cũng như khả năng toả sáng của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... qua đó đánh bại HAGL ở lượt đi V-League 2015 đã được HLV Graechen áp dụng khi đối đầu với B. Bình Dương.

Quật ngã “Chelsea Việt Nam” không chỉ mang đến cho HAGL 3 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go phía trước, mà nó còn là liều doping tinh thần trong lúc “những đứa trẻ nhà bầu Đức” rệu rã hơn bao giờ hết sau chuỗi 11 trận chỉ biết đến hòa và thua. “Vui không gì tả nổi” là tâm trạng chung của nhiều cầu thủ HAGL sau chiến thắng bất ngờ trên. Tuy vậy, HLV Graechen cùng các học trò đều hiểu họ không được phép ăn mừng quá sớm khi cuộc chiến trụ hạng với HAGL vẫn chưa kết thúc.

“Ngày hôm nay, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời. Dù bị dẫn trước nhưng HAGL đã chơi tốt và ghi được bàn thắng quan trọng để lội ngược dòng. Như tôi đã nói nhiều lần trước đó, HAGL cần một chiến thắng để làm cú hích tinh thần với nhiều cầu thủ trẻ. Hôm nay chúng tôi đã làm được điều đó trước B.Bình Dương. Tuy nhiên, lúc này còn quá sớm để nói về cơ hội trụ hạng của HAGL. Vậy nên, tôi nghĩ cả đội cần duy trì được sự ổn định và tập trung trong 9 trận đấu còn lại để giành được những kết quả tốt nhất”, HLV Graechen chia sẻ.

Cùng suy nghĩ với ông thầy của mình, các cầu thủ HAGL cũng cho rằng: “Thật sự, trước trận đấu này, chúng tôi chỉ dám nghĩ HAGL giành được 1 điểm trước B.Bình Dương là quá hạnh phúc rồi. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi đã làm được điều tuyệt vời hơn thế. Chiến thắng giúp chúng tôi tự tin hơn nhưng HAGL không được ăn mừng quá sớm. Còn nhiều khó khăn đang chờ chúng tôi ở những trận đấu phía trước”.

Với HAGL, chiến thắng trước các nhà ĐKVĐ lúc này quan trọng hơn bao giờ hết. Nó như cơn mưa mát lành với những cầu thủ trẻ vốn đang khắc khoải và mất phương hướng trên hành trình của mình. Chiến thắng ấy không chỉ giúp giải cơn khát mà còn giúp họ tạo thêm nhiều động lực lớn để hướng tới vị trí trụ hạng an toàn.

HAGL đã biết mùi chiến thắng sau bao lượt trận mòn mỏi, trông chờ. Mà thắng đội bóng vốn đầy những hảo thủ càng là điều để nói. Và giờ, bên cạnh sự chấn hưng của đội bóng phố Núi, người hâm mộ sẽ tăng hơn niềm tin về các cầu thủ trẻ vốn được yêu thương và kỳ vọng.

Chiến thắng bất ngờ đã đưa đội bóng phố Núi tạm rời xa vị trí bét bảng với khoảng cách 3 điểm của Đồng Nai. HAGL chưa hoàn toàn lột xác chỉ sau 1 trận thắng và họ vẫn cần phải học hỏi nhiều, cả việc duy trì phong cách chơi đẹp lẫn mặt trái của cách bảo toàn chiến thắng. Tuy nhiên, chiến thắng ngay nơi thánh địa phố Núi đã mở ra con đường “hồi sinh” cho nỗ lực trụ hạng của các cầu thủ trẻ.

Chặng đường phía trước vẫn đang đầy chông gai đang đón chờ đội bóng trẻ nên chiến thắng này cực quý giá nhưng để trụ hạng thành công họ chưa thể quá vội ăn mừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2015: HAGL - Hồi sinh trên phố Núi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO