V-League 2017: Không thiếu chuyện bi hài

Hoàng Nam 10/01/2017 09:00

Mùa giải V-League 2017 đã khởi tranh với những cuộc đối đầu hấp dẫn, sôi động trên các sân cỏ cả nước. Một giải đấu mới luôn mang đến những hy vọng, sự háo hức, nhưng những gì diễn ra ngay sau lượt trận đầu tiên đã đem đến những câu chuyện chẳng vui vẻ gì…

Trận Hải Phòng được bình luận từ quán trà ngoài sân Lạch Tray (Hải Phòng).

V-League được bình trực tiếp từ… quán vỉa hè

Ngay sau lượt đấu đầu tiên của V-League, rất nhiều chuyện bi hài đã đến mà một trong số đó không thể không nhắc tới chính là việc các BLV của nhiều nhà đài đã không được phép vào sân tường thuật trực tiếp trận đấu với lý do… không đảm bảo an toàn và mất thẩm mỹ đã xảy ra trong trận Hải Phòng gặp Sài Gòn trên sân Lạch Tray.

Các nhà đài đã đành, đường đường là kênh truyền hình của BTC giải (VPF), nhưng ê-kíp tường thuật trận đấu cũng bị BTC sân từ chối không thương tiếc. Theo đó, trận Hải Phòng và Sài Gòn FC trên sân Lạch Tray được tường thuật trên 3 kênh Bóng đá TV, Thể Thao TV và VPF.

Tuy nhiên, lấy lý do có lãnh đạo quan trọng tới sân phải đảm bảo an toàn cùng với lý do làm mất thẩm mỹ nên BTC sân Lạch Tray đã không cho phép ê-kip làm truyền hình của BTC được kéo cáp quang vào sân tác nghiệp. Vì vậy, đội làm truyền hình các đài phải tường thuật trực tiếp trận đấu từ quán trà đá, nằm ở phía ngoài SVĐ.

Đây là điều hy hữu có lẽ trên thế giới cũng chưa từng xảy ra. Trước đó, VPF khẳng định sẽ tường thuật trực tiếp 100% số trận đấu tại V-League 2017 để thuận tiện cho khán giả theo dõi bóng đá cả nước. Dẫu vậy, để được “thuận buồm xuôi gió”, chắc chắn VPF phải làm việc lại với BTC các sân để tránh tái diễn trường hợp dở khóc dở cười này.

Chuyện bi hài nữa cũng đã diễn ra ở vòng đấu này chính là việc sân Hoà Xuân mới xây của SHB Đà Nẵng xuýt “vỡ” bởi phản ứng của các CĐV chủ nhà vì không đáp ứng đủ nhu cầu mua vé vào sân.

Đây là trận đầu tiên SHB Đà Nẵng thi đấu trên SVĐ Hòa Xuân, CLB này cũng được tự quyết định từ công tác tổ chức đến phát hành vé. Trước trận SHB Đà Nẵng gặp HAGL, một số lượng lớn vé được ban quản lý sân Hòa Xuân giao cho Hội cổ động viên Đà Nẵng bán cho người hâm mộ.

Nhiều người đã tranh thủ mua một lượng vé với số lượng lớn và bán lại cho bên thứ ba để thu lời khi đoán trước được sức hút của trận cầu này. Vì thế mà vé gốc chỉ có từ 35-50 nghìn đồng đã được đẩy lên hàng trăm nghìn đồng. Điều này đã khiến các CĐV hết sức bức xúc.

Sự bức xúc được đẩy lên đỉnh điểm 15 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Rất nhiều người đã vượt cửa an ninh của khu vực VIP và tràn vào sân. BTC sân đã phải ứng phó tình thế này bằng cách điều lực lượng cảnh sát cơ động trấn áp đám đông.

Chuyện lần đầu diễn ra ở V-League còn đến ở sân Thống Nhất khi quyền chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh trực tiếp vào buồng bán vé cho khán giả. Công Vinh sẽ đi vào “lịch sử V-League” khi trở thành vị Chủ tịch CLB đầu tiên đi… bán vé và ký tặng người hâm mộ.

Hành động này của Công Vinh bị nhiều người cho rằng “làm màu” đánh bóng tên tuổi. Thế nhưng một số khác lại cho rằng đó là hành động thể hiện tính cầu thị của quyền Chủ tịch CLB TP.HCM với khán giả, đó là một cách để kéo CĐV đến sân.

Vẫn biết vạn sự khởi đầu nan, như cái sự khởi đầu nhiều bi hài của V-League 2017 khiến nhiều người cảm thấy ngao ngán, vui thì ít mà buồn và lo lắng thì nhiều.

Trọng tài lại “gây bão”

Một trong những vấn đề được BTC giải quan tâm nhất ở mùa giải năm nay là công tác trọng tài. Trước khi V-League 2017 diễn ra, đã có 4 trọng tài bị “hạ bậc” phải xuống cầm còi, cầm cờ ở giải hạng Nhất. Bên cạnh đó, VFF cùng VPF đã tiến hành tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ rất kỹ với đội ngũ trọng tài, giám sát trọng tài…

Vẫn biết rằng những quyết định gây tranh cãi của trọng tài vẫn luôn là một phần cuộc chơi, nhưng ngay trận ra quân, trong 3 trận đấu, thì 2 trận các đội bóng phản ứng quyết liệt với quyết định của vua áo đen thì cũng đáng buồn.

Trên sân Hàng Đẫy, trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh, trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã trở thành tâm điểm, khi được cho là đã có tới 2 quyết định không chính xác, tước đi 2 quả phạt đền của đội khách. Đầu tiên là tình huống ở phút 89, Jardel của Than Quảng Ninh băng vào đón đường bóng bổng của đồng đội đã bị cầu thủ Phan Kiên của đội chủ nhà tác động làm bị ngã.

Ở tình huống ít phút sau đó, đến lượt Quách Tân bị kéo ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài vẫn không đưa ra quyết định thổi phạt Hà Nội FC. HLV Phan Thanh Hùng đã ngay lập tức thể hiện thái độ rất thất vọng với công tác trọng tài. Ông Hùng thẳng thắn nhấn mạnh trọng tài đã làm hỏng một trận đấu đẹp:

“Tôi nghĩ trận đấu đã qua rồi, nhưng nếu cứ như thế thì làm mất niềm tin của cầu thủ. Những lỗi cơ bản lại quyết định tỷ số trận đấu. Những ai xem sẽ biết ngay trọng tài đúng hay sai. Tôi không cần nói gì nhiều”. Cũng phản ứng với cách điều hành của trọng tài còn có HLV Vũ Quang Bảo của SXKT Cần Thơ khi ông tỏ rõ thái độ rất không hài lòng với cách điều hành trận đấu của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh. HLV trưởng Cần Thơ cho rằng đội bóng của ông bị tước một quả phạt đền khi tỷ số trận đấu đang là 1-1.

Nói về công tác trọng tài ở vòng đấu khai màn V-League 2017, một thành viên Ban trọng tài cho biết xác định tính chất căng thẳng vòng đầu tiên nên Ban trọng tài đều phân công các trọng tài có chuyên môn cao để điều hành, bên cạnh đó là đội ngũ giám sát cũng được yêu cầu phải làm việc nghiêm túc, có báo cáo cụ thể sau mỗi trận đấu.

Nếu các trọng tài sai sót, sẽ bị kỷ luật, nhưng các đội bóng cũng không nên phản ứng thái quá gây ức chế tâm lý và thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2017: Không thiếu chuyện bi hài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO