V-League vòng 20: Chưa có bước ngoặt lớn

Minh Vy 10/08/2015 08:10

Vị trí đầu bảng không có sự thay đổi ở vòng 20 V-League khi cả B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa đều có được chiến thắng ngay trên sân nhà. Khoảng cách 1 điểm tiếp tục được duy trì giữa 2 đội đang dẫn đầu khiến V-League hứa hẹn càng quyết liệt trong cuộc đua tới ngôi vương.

Moussa nhận thẻ đỏ khiến HAGL phải may mắn giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Cũng không có bước ngoặt nào đến ở cuộc chiến trụ hạng khi HAGL đã may mắn giữ được 1 điểm lại nơi phố Núi trong tình cảnh bị dẫn trước và chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối trận “chung kết ngược” với SXKT Cần Thơ. HAGL vẫn đứng cuối bảng nhưng họ đã san bằng điểm số với Đồng Nai.

XSKT Cần Thơ, Đồng Nai và HAGL là 3 ứng cử viên sáng giá nhất cho suất xuống hạng duy nhất ở mùa giải này. Việc chỉ hơn kém nhau 3 điểm khiến cuộc chiến trụ hạng của 3 đội bóng đang xếp chót BXH trở nên gay cấn. Bởi chỉ cần một lần sảy chân là một trong số họ lập tức đối mặt với nguy cơ bị đối thủ vượt mặt, hoặc nới rộng khoảng cách điểm số trong chặng nước rút. Vì tính chất quan trọng đó, trận “chung kết ngược” giữa HAGL và XSKT Cần Thơ đã hứa hẹn sẽ có rất nhiều diễn biến bất ngờ, khó lường và nóng bỏng ngay trước khi diễn ra.

Các cầu thủ trẻ HAGL đã lâm vào thế khó, khi họ buộc phải thắng mới tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng. Tuy nhiên nhiệm vụ này không phải là đơn giản bởi ngay như ở trận lượt đi, đội bóng Phố Núi đã thua tan tác trước chính đối thủ này. Thành tích 5 trận không thua trên sân Pleiku (1 thắng, 4 hòa) trong thời gian gần đây cũng là động lực để các cầu thủ HAGL tự tin hơn trong trận chiến sinh tử chiều qua.

Dù không có lực lượng tốt nhất khi hàng thủ thiếu vắng một loạt nhân tố chủ chốt. Thủ thành Minh Tiến, trung vệ Tiến Dũng do những án phạt. Chấn thương cũng khiến những Đông Triều, Phan Thanh Hậu, Hồng Duy, Văn Long… không thể ra sân. HLV Graechen buộc phải kéo tiền vệ Tuấn Anh về đá cặp trung vệ với Franklin. Nhưng việc được chơi trên sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả trên Phố Núi, là lợi thế lớn cho tinh thần thầy trò HLV Guillaume Graechen.

Do tính chất quan trọng của trận đấu nên cả 2 đội đều chơi thận trọng, chắc chắn và khiến những phút đầu trận đấu không có nhiều pha tấn công đẹp mắt. XSKT Cần Thơ chủ động chơi quyết liệt, chơi với đội hình thấp và trông chờ vào những đợt phản công với sức mạnh của cặp ngoại binh Sunday - Oseni, cùng chân sút nội đang trong Top đầu những cầu thủ ghi bàn ở V-League năm nay là Văn Thắng.

Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ HAGL đã gặp vô vàn khó khăn để có thể tiếp cận khung thành của Bửu Ngọc và họ phải tìm cơ hội từ những tình huống bóng chết và những cú sút xa. Nếu may mắn, Xuân Trường đã có thể có được bàn thắng mở tỉ số khi cú sút phạt của anh đủ mạnh, hiểm nhưng đã bị cột dọc từ chối. Trong khi đó, Oseni trong ngày trở lại cũng chút nữa gieo sầu cho đội bóng cũ khi có cơ hội đối mặt với thủ thành Minh Nhựt nhưng cú sút quá nhẹ và dễ của anh đúng vị trí Minh Nhựt khiến XSKT Cần Thơ lỡ cơ hội mười mươi có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tỉ số hòa 0-0 của hiệp 1 được giữ nguyên và hứa hẹn khiến trận đấu hấp dẫn trong hiệp 2.

Khó khăn càng thêm chồng chất khó khăn với HAGL khi họ bị XSKT Cần Thơ vượt lên dẫn trước chỉ sau khi hiệp 2 bắt đầu có 3 phút. Oseni đã chuộc lỗi lầm ở hiệp 1 bằng đường chuyền như dọn cỗ và giúp Nguyễn Rogers sút bóng dễ dàng vào lưới trống sau khi thủ môn Minh Nhựt đã băng ra khá xa khung thành. Bàn thua không khiến tinh thần các cầu thủ trẻ HAGL suy sụp mà họ bùng lên tấn công, dồn ép XSKT Cần Thơ. Niềm vui như vỡ òa khi HAGL có bàn san bằng tỉ số ngay sau đó 2 phút bằng pha đánh đầu nối của Hoàng Thanh Tùng. Bàn thắng như càng thêm tiếp lửa cho dàn cầu thủ trẻ HAGL trong trận chiến sinh tử này.

Thế nhưng, khi những tình huống tấn công của HAGL vẫn chưa đem lại hiệu quả thì chân sút ngoại Moussa đã khiến họ lại một lần nữa lâm vào khó khăn khi anh bị đuổi khỏi sân sau pha đánh nguội với hậu vệ XSKT Cần Thơ. Kể từ phút 70, HAGL chỉ còn chơi với 10 người và điều đó khiến họ chịu những áp lực khủng khiếp từ phía các cầu thủ XSKT Cần Thơ cho đến cuối trận. Những nỗ lực chiến đấu đến giây phút cuối cùng may mắn khi cú sút của Oseni bị cột dọc từ chối phút 82 đã giúp HAGL giữ lại được 1 điểm lại nơi phố Núi.

Kết quả hòa trong trận “chung kết ngược” khiến chưa có bước ngoặt nào được tạo ra trong cuộc đua trốn xuống hạng. Trận hòa này cũng đã giúp HAGL san bằng điểm số với Đồng Nai khi thày trò Trần Bình Sự đã thất thủ 1-2 trước chủ nhà Hải Phòng.

Trong khi đó, cuộc đua ở Top đầu báo hiệu một mùa giải đầy kịch tính trong cuộc đua tới ngôi vương khi B.Bình Dương đánh bại đối thủ ĐTLA 3-1 để tiếp tục giữ vững ngôi đầu. Cũng với tỉ số 3-1, FLC Thanh Hóa đã có cuộc lội ngược dòng trước đối thủ mạnh Than Quảng Ninh để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.

Trong những trận đấu diễn ra trước đó, QNK. Quảng Nam đã đánh bại SHB.Đà Nẵng với tỉ số 2-1 trong trận derby xứ Quảng-Đà và chắc chắn thoát khỏi nỗi lo xuống hạng. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng xứ Quảng vốn mang phận đàn em trước đàn anh SHB. Đà Nẵng sau 5 lần đối đầu suốt từ năm 2013 tới nay. Cùng lúc đó, Sanna Khánh Hòa cũng đã có chiến thắng 2-1 trước Đồng Tháp để tiếp tục bay cao nơi nhóm đầu V-League.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League vòng 20: Chưa có bước ngoặt lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO