Vòng 17 V-League: FLC Thanh Hoá bại trận, cuộc đua vô địch trở nên nóng bỏng

Khánh Vy 11/09/2017 08:10

LFC Thanh Hoá vẫn giữ ngôi đầu V-League nhưng thất bại 2-0 trước Sài Gòn khiến họ bị các đối thủ áp sát trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, sự toả sáng của Châu Ngọc Quang với cú đúp bàn thắng và kiếm được 1 quả phạt đền đã giúp HAGL có chiến thắng 4-2 trên sân phố Núi trong một cuộc rượt đuổi đầy hấp dẫn trước Than Quảng Ninh.

HAGL và Than Quảng Ninh đã cống hiến một trận đấu cực kỳ hấp dẫn.

Nóng cuộc đua vô địch

Đội đầu bảng FLC Thanh Hoá gặp vô vàn khó khăn trong chuyến hành quân tới sân Thống Nhất gặp đội chủ nhà Sài Gòn. Mặc dù các cầu thủ và CĐV Thanh Hoá dường như đã biến sân Thống Nhất thành sân nhà của mình khi dưới sân thì các học trò HLV Petrovic dồn ép đối thủ còn trên khán đài là ngập tràn sắc vàng ủng hộ ngay từ đầu trận nhưng họ đã thực sự thêm một lần gặp khó khi đá với Sài Gòn. Một lối chơi tấn công rực lửa được đội đang dẫn đầu BXH liên tục thực hiện nhưng chủ nhà Sài Gòn cũng cho thấy mình là đội bóng rất khó chơi ở giải năm nay.

Các học trò của HLV Đức Thắng phòng ngự cực kỳ chắc chắn và mỗi khi họ phản công thì đều khiến khung thành FLC Thanh Hoá báo động. Lối chơi phòng ngự kín kẽ với cự ly đội hình hợp lý cùng những pha phản công sắc lẹm của Sài Gòn khiến nếu may mắn và tận dụng triệt để cơ hội thì họ mới là những người có được bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, bàn thắng mở tỉ số của Cao Văn Triền trong hiệp 2 (57’) với 1 cú sút cực kỳ quyết đoán đã cụ thể hoá lối chơi cực kỳ khó chịu nơi đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Đức Thắng.

Những nỗ lực tấn công của FLC Thanh Hoá trong suốt thời gian còn lại không những không thể giúp họ có được bàn thắng mà họ còn phải nhận đòn kết liễu khi Đỗ Văn Thuận ghi bàn trong pha phản công thần tốc ở phút bù giờ thứ 3 để ấn định chiến thắng 2-0 cho Sài Gòn. Chiến thắng này giúp Sài Gòn vươn lên vị trí thứ 3 và chỉ kém ngôi đầu của FLC Thanh Hoá khoảng cách đúng bằng 1 trận thắng.

Thất bại này khiến FLC Thanh Hoá dù vẫn có được ngôi đầu nhưng hơi nóng của các đối thủ bám đuổi đã phả sát sau lưng. Hà Nội đã có chiến thắng 2-1 trong chuyến hành quân tới chảo lửa thành Vinh. Đánh bại chủ nhà SLNA bằng các bàn thắng của Hùng Dũng (21’), Văn Dũng (28’). Chiến thắng này của Hà Nội giúp họ tiếp tục bám đuổi FLC Thanh Hoá và rút ngắn khoảng cách chỉ còn 2 điểm và khiến cuộc đua tới ngôi vô địch hứa hẹn vẫn nhiều căng thẳng trong chặng đường phía trước.

Phố Núi ngập niềm vui

Trận đấu thu hút sự quan tâm nơi người hâm mộ trong lượt đấu này chính là cuộc đón tiếp Than Quảng Ninh của các cầu thủ HAGL. Các cầu thủ trẻ HAGL bước vào trận đấu này với rất nhiều nghi ngờ bởi những chấn thương và ảnh hưởng tinh thần từ SEA Games khiến không ít người cảm thấy lo lắng họ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm lại trạng thái thi đấu hưng phấn. Hàng loạt những cái tên như Hồng Duy, Đông Triều, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh đã không có mặt trong đội hình xuất trận. Chỉ có duy nhất Công Phượng, cầu thủ đã thi đấu liên tục thời gian qua vẫn ra sân ngay từ đầu.

Mặc dù vậy, HAGL đã cho thấy họ có lực lượng khá dày và các cầu thủ của họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ trong quãng thời gian vừa qua. Những người đá chính như Minh Vương, Thanh Tùng, Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Việt Hưng đã cho thấy HAGL không hề suy yếu. Nhập trận có phần bị động hơn so với đối thủ nhưng HAGL mới là người có được bàn mở tỉ số. Sau khi cướp được bóng thành công ở giữa sân, trung vệ Henrique Motta đã bất ngờ tung cú sút đầy uy lực và hiểm hóc về góc caotừ khoảng cách lên tới hơn 30 mét vào lưới Than.QN mở tỉ số cho đội bóng phố núi ở phút 25.

Bàn thắng đã giải toả tâm lý rất nhiều cho các cầu thủ HAGL và kể từ họ tạo dựng được một thế trận tốt với lối chơi đầy quyết tâm. Niềm vui càng nhân lên với HAGL khi từ nỗ lực xoạc bóng của Công Phượng để có thể chọc khe cho Châu Ngọc Quang. Tiền vệ trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ khi có cú bấm bóng qua đầu thủ môn Huỳnh Tuấn Linh nâng tỉ số 2-0 lên ở phút 39.

Dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1 nên các cầu thủ HAGL bước vào hiệp 2 với sự tự tin và thoải mái. Trong khi đó, Than Quảng Ninh không còn cách nào khác phải dồn đội hình lên tấn công. Trong lúc chưa thể chọc thủng hàng thủ của HAGL thì các hậu vệ của họ lại chơi không chắc chắn và để Châu Ngọc Quang tiếp tục có bàn thắng cho riêng mình ở phút 52.

Những nỗ lực vùng lên của Than Quảng Ninh sau đó khiến khung thành của HAGL đã có lần rung lên nhưng tiếc rằng xà ngang đã từ chối bàn thắng của Văn Khoa sau pha đá phạt đầy đẳng cấp. Trận đấu thực sự trở nên đầy hấp dẫn khi Dyachenko thực hiện thành công cú đá penalty để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 69. Chỉ 7 phút sau đó, Mạc Hồng Quân đã lên tiếng với cú đánh đầu cực hiểm hạ gục thủ thành Tô Vĩnh Lợi để rút ngắn tỉ số 2-3.

Bàn thắng này khiến trận đấu cực kỳ đáng xem khi áp lực tinh thần dồn lên vai đội chủ nhà sau 2 bàn thua liên tiếp. Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt các CĐV phố Núi và họ chỉ thực sự thở phào nhẹ nhõm khi Ngọc Quang thêm một lần toả sáng bằng pha đi bóng khéo léo khiến hậu vệ Than Quảng Ninh phải phạm lỗi.

Từ chấm 11m, Thanh Tùng dứt điểm thành công để ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà. Chiến thắng quan trọng trước đối thủ mạnh như Than Quảng Ninh giúp thầy trò HLV Quốc Tuấn an tâm hơn trong hành trình của mình tại V-League năm nay.

Vùng vẫy nơi đáy bảng

Ở nhóm cuối bảng, cuộc chiến trụ hạng trở nên nóng hơn bao giờ hết. B.Bình Dương đã gây bất ngờ khi đánh bại chủ nhà Hải Phòng 2-0 ngay trên sân Lạch Tray. Được thi đấu trên sân Lạch Tray, Hải Phòng chờ đợi một chiến thắng trước B.Bình Dương đang phải đua tranh suất trụ hạng, nhưng tất cả chỉ là nỗi thất vọng. Chủ động cầm thế trận, tạo nhiều cơ hội nhưng chỉ trong 10 phút cuối cùng họ đã phải nhận 2 bàn thua sau pha đá phản lưới nhà của Anh Hùng và bàn ấn định tỉ số của Diogo Junior.

Chiến thắng đầy bất ngờ này đã giúp B.Bình Dương vượt lên, nhường vị trí áp chót BXH lại cho SXKT Cần Thơ khi đội bóng miền Tây bị Đà Nẵng hạ gục với tỉ số 3-0. Dù thiếu vắng rất nhiều cầu thủ trong đội hình vì chấn thương, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức đã có những điều chỉnh cực kỳ hợp lý để làm chủ trận đấu.

Tân binh Gramoz đã có trận ra mắt đầy mỹ mãn khi lập cú đúp bàn thắng trước khi tiền đạo chủ lực Merlo ấn định chiến thắng cho chủ nhà. Thất bại trước SHB Đà Nẵng khiến XSKT Cần Thơ bị đẩy xuống vị trí thứ 13. Dù vẫn còn hơn đội chót bảng Long An tới 8 điểm nhưng HLV Vũ Quang Bảo đã cảm nhận rõ ràng hơi nóng phả sau gáy đội nhà.

Long An dù đã rất nỗ lực để thay đổi hình ảnh của mình nhưng thất bại 2-3 trước Quảng Nam ngay trên sân nhà ở vòng đấu này khiến chiếc vé xuống hạng khó thoát khỏi tay họ. Các học trò HLV Minh Phương đã có lúc khiến NHM tưởng chừng họ có được chiến thắng ở trận này khi lội ngược dòng để dẫn Quảng Nam 2-1 tới tận phút 85. Thế nhưng, 2 bàn thắng của trung vệ Thiago (86’) và Hà Minh Tuấn (90’+2) đã nhấn chìm những hy vọng của họ. Con đường về với hạng Nhất càng lúc càng gần với Long An.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 17 V-League: FLC Thanh Hoá bại trận, cuộc đua vô địch trở nên nóng bỏng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO