Vòng 5 V-League 2017: HAGL có chiến thắng đầu tiên

Khánh Vy 13/02/2017 07:00

Vòng 5 V.League 2017 trở lại mang đến bầu không khí đầy sôi động và hứng khởi cho khắp các sân cỏ cả nước. Bàn thắng của Văn Thanh cùng cú đúp của Công Phượng đã đem về chiến thắng đầu tiên cho HAGL và giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Công Phượng đã toả sáng giúp đội HAGL có chiến thắng.

Nụ cười bầu Đức, Công Phượng

Trận “chung kết ngược” đầu tiên của V-League mùa này giữa HAGL và SXKT Cần Thơ chiều 12/2 đã diễn ra vô cùng sôi động và hấp dẫn. Quyết tâm có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải và trốn khỏi vị trí đáy bảng đã khiến các cầu thủ HAGL nhập cuộc đầy quyết tâm, hứng khởi.

Tuy nhiên, dù chơi tấn công sắc nét hơn, nhưng HAGL vẫn thiếu pha dứt điểm cuối cùng để ghi bàn thắng và họ đành chấp nhận kết thúc hiệp 1 với tỉ số hoà 0-0. Bước vào hiệp 2, mọi việc bắt đầu thay đổi sau cú sút cực căng của Văn Thanh (57’) từ góc hẹp, bóng bay lên nóc cao khung thành Cần Thơ.

Bàn thắng mở tỉ số là liều thuốc giải toả những áp lực cho đôi chân các cầu thủ trẻ HAGL và nó khiến tinh thần họ lên cao cùng lối chơi thanh thoát hơn hẳn. Khán giả phố Núi đã vỡ oà trong cảm xúc hạnh phúc khi chứng kiến ngôi sao Công Phượng toả sáng trong trận này.

Cú ra chân đầy quyết đoán của Công Phượng (67’) đã giúp anh có bàn thắng đầu tiên tại V-League 2017. Chỉ ít phút sau đó Công Phượng đã lại tiếp tục toả sáng và hoàn thành cú đúp của mình trong trận này với pha đệm bóng vào lưới trống Cần Thơ sau khi cú sút xa của Châu Ngọc Quang đập cột dọc dội ra.

Chiến thắng quan trọng này cũng đã khiến bầu Đức có được nụ cười mãn nguyện khi chứng kiến đám nhỏ của mình thi đấu ấn tượng. Nó cũng đã giúp Công Phượng tìm lại được nụ cười chiến thắng và cởi bỏ những áp lực vốn đeo bám anh bấy lâu. Phát biểu sau trận ngôi sao của HAGL cho biết, anh đã cảm thấy rất tự tin trong trận đấu gặp Cần Thơ và 2 bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi.

FLC Thanh Hoá chắc ngôi đầu

Bước vào trận đấu với CLB TPHCM, HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa đành phải để Uche trên băng ghế dự bị còn Van Bakel, Trọng Hoàng vẫn đá ngay từ đầu với những bước chân tập tễnh.

Tuy nhiên, mọi việc chỉ sáng sủa hơn với đội chủ nhà khi Uche bất đắc dĩ phải vào sân nhằm tạo nên sự khác biệt trong việc tìm kiếm bàn thắng cho FLC Thanh Hóa. Thực tế, dù chưa có thể trạng tốt nhưng sự xuất hiện của Uche cũng khiến các cầu thủ đội khách phải tập trung hỏa lực phong tỏa.

Nhờ đó, Văn Bình đã có cơ hội trở thành người hùng khi có mặt kịp thời dứt điểm thành công sau tình huống sút như trái phá trước đó của đồng đội Quốc Phương. Bàn thắng ở phút bù giờ của Văn Bình đã “giải cứu” FLC Thanh Hóa khỏi một trận hòa trên sân nhà trong trận đấu khai Xuân mà đội bóng xứ Thanh được dự đoán sẽ thắng đậm.

Thua, nhưng quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh cho rằng, đội đã có trận đấu khá thành công về thế trận chỉ thiếu may mắn về kết quả. Mặc dù tâm trạng khá rầu rĩ nhưng Công Vinh vẫn an ủi các cầu thủ “lần sau cố lên, thua keo này ta bày keo khác”.

Chiến thắng giúp FLC Thanh Hoá duy trì vững chắc ngôi đầu và nới rộng khoảng cách giữa họ với Hà Nội FC lên thành 3 điểm sau khi các nhà ĐKVĐ không thể có được chiến thắng trước “người anh em” SHB. Đà Nẵng. Bước vào trận dù không có Hoàng Vũ Samson và Gonzalo, CLB Hà Nội vẫn chơi rất tự tin, đường nét và có nhiều pha phối hợp nhóm nhỏ như đá tập.

Cả hiệp 1 thuộc về họ và gần như trận đấu đã được định đoạt khi Quang Hải sút tung lưới ở phút 43 từ một pha vô lê đẳng cấp. Thế nhưng, trên sân Hàng Đẫy trận này cũng xuất hiện một siêu phẩm khác của Vũ Phong. Cú vuốt bóng bằng chân trái của tuyển thủ kỳ cựu này đã giúp SHB Đà Nẵng có được một trận hoà quý giá.

Trận hoà này đã khiến CLB Hà Nội không chỉ bị đội đầu bảng FLC Thanh Hoá gia tăng khoảng cách mà họ còn mất vị trí nhì bảng vào tay Quảng Nam sau màn lội ngược dòng khó tin của đội bóng này trước chủ nhà SLNA. Phải chơi trên sân khách, nhận 2 bàn thua trong hiệp đầu tiên Henry (19’); Thế Cường (37’) cùng màn trình diễn nhạt nhoà ít ai dám nghĩ Quảng Nam sẽ có điểm rời sân Vinh. Thế nhưng, mọi thứ đã đảo ngược hoàn toàn sau thời gian nghỉ giữa trận.

Claudecir Rodrigues đã mở đầu cho cuộc lội ngược dòng khó tin của Quảng Nam khi ghi bàn ngay phút 51. Chỉ 2 phút sau, Đại Dương đã ghi bàn san bằng tỉ số 2-2. Những bàn thắng liên tiếp và dễ dàng đã khiến tinh thần các cầu thủ Quảng Nam càng lên cao bao nhiêu thì nó cũng khiến các đôi chân cầu thủ SLNA trở nên nặng nề bấy nhiêu. Đến phút 72, Claudecir Rodrigues hoàn thành cú đúp của mình và giúp đội nhà vượt lên dẫn trước.

Cơn ác mộng với đội bóng thành Vinh đã đến khi chỉ 4 phút sau khi Thanh Hưng ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách. Lần đầu tiên các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã thắng được SLNA trên sân Vinh và chiến thắng này giúp họ tiếp tục duy trì thành tích bất bại của mình cùng ngôi vị nhì bảng V-League.

Ở các cặp đấu khác, Long An thất bại 1-2 trước đội khách Hải Phòng. Chủ nhà Sanna Khánh Hoà cũng phải nhận thất bại 0-2 trước Than Quảng Ninh và Sài Gòn chỉ có kết quả hoà 1-1 trước B. Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 5 V-League 2017: HAGL có chiến thắng đầu tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO