Thuê xã hội đen dằn mặt người dân

Thăng Long - Chiến Thắng 05/09/2015 09:00

“Hành vi thuê mướn băng nhóm, hành xử theo kiểu “xã hội đen”, xâm hại nghiêm trọng an ninh trật tự an toàn xã hội; đe doạ và xâm hại thân thể, sức khoẻ của người dân (nhất là phụ nữ, người già) cũng như làm ảnh hưởng uy tín của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương của doanh nghiệp tư nhân rất cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật!” - Đó là trích đơn tố cáo khẩn thiết của người dân về vụ việc nhức nhối mới xảy ra tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - nơi có Công ty Đặng Huỳnh làm

Những đối tượng “quen mặt” trên địa bàn được
điều động trấn áp nhà dân vào chiều 18/8/2015.

Theo trình bày của những người chứng kiến, vào khoảng 2h chiều ngày 18/8/2015, hàng chục đối tượng (có nhiều người xăm trổ) kéo đến khu vực nhà ông Hai Đủ là hộ dân chưa đồng ý giao đất cho Công ty Đặng Huỳnh, do đây là khu công nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong khi việc thoả thuận bồi thường giữa công ty này và gia đình chưa dứt điểm.

Nhóm người hung hăng đạp đổ hàng rào của gia đình để cho xe chuyên dụng san lấp con đường hộ dân đang sử dụng. Khi 4 người phụ nữ là con, cháu ông Đủ ra ngăn cản thì bị nhiều đối tượng khống chế, nắm tay chân lôi, khênh ra ngoài hết sức thô bạo. Có kẻ còn có hành động bạo lực khiến thân thể bà Huệ, cháu ông Đủ, phải đi truyền dịch cấp cứu...

Do bị hàng trăm người đi đường dừng lại đứng xem và phản ứng, những đối tượng trên mới tạm rút đi. Thế nhưng, vào lúc 7h tối cùng ngày, hàng chục thanh niên lại xuất hiện với mã tấu, đứng dàn hàng cho xe, máy tiếp tục san lấp. Một người cháu ông Đủ bước ra cửa liền bị đe dọa phải lùi vào nhà...

“Quá sợ hãi, chúng tôi chỉ biết đứng nhìn mà không dám lên tiếng như hồi chiều. Cho đến khi san lấp xong, giang hồ ung dung bỏ đi, không hề có ai can thiệp xử lý việc làm sai trái này của nhóm đối tượng xã hội đen.”, một người dân bức xúc kể.

Theo gia đình ông Đủ, trước đó vào chiều 17/8, khi máy móc thi công gần sát nhà, do quá ồn ào ảnh hưởng sức khoẻ của 2 cụ cao niên, già yếu (cách đây mấy năm ông Đủ bị tai biến) con cháu gia đình có ra yêu cầu, khi thi công cần cắm bảng ghi rõ thời gian để gia đình đưa các cụ đi nơi khác, thi công xong lại đưa về, “nhưng ông Lộc, đại diện công ty Đặng Huỳnh gọi điện thoại gọi đi đâu đó, chỉ ít phút sau, khoảng 20 đối tượng (trong đó có 2 nữ) đi mô tô kéo đến hăm doạ, khiến những người trong gia đình khiếp sợ”. Khi các đối tượng kéo đến, người nhà có gọi cho cảnh sát 113 và Công an huyện nhưng không ai nghe máy.

“Sau 3 cuộc trấn áp gia đình đã quá sợ và rất lo bị “xã hội đen” trả thù nên không dám thưa kiện, tố cáo gì”.

Trả lời báo chí, một lãnh đạo UBND huyện Cần Giuộc cho rằng, Công ty Đặng Huỳnh không thuê “xã hội đen” mà chỉ thuê bảo vệ (!?). Biết được thông tin này, nhiều người dân nêu câu hỏi: Lực lượng “bảo vệ” này nhân danh ai và có được quyền trang bị hung khí (mã tấu, chĩa) đến trấn áp nhà dân?...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thuê xã hội đen dằn mặt người dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO