Chợ tiền tỷ vắng hoe

Nguyễn Tuấn Anh 28/09/2017 08:15

Hàng trăm hộ kinh doanh buôn bán, tại chợ mới thôn 3 và chợ cũ thôn 1, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang hết sức bất bình với cách làm việc không giống ai của chính quyền địa phương xã này. Bởi trong khi khu chợ mới được xây dựng năm 2010 với hàng tỷ đồng huy động từ nhân dân nay chỉ có lèo tèo một số hộ bám trụ kinh doanh, còn cách đó khoảng 2km chợ cũ thôn 1 nhếch nhác, sập sệ lại nhộn nhịp kẻ bán người mua.


Một góc chợ cũ thôn 1 xã Ea Kao.

Với mong muốn để bà con tiểu thương có được nơi buôn bán ổn định, UBND xã Ea Kao đã xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ lồng thôn 3 sát bên Trụ sở UBND xã. Khu chợ lồng thôn 3 được UBND xã kêu gọi xã hội hóa xây dựng với mục đích đảm bảo cho 100 hộ tiểu thương có chỗ kinh doanh, buôn bán. Thế nhưng do khônghọp dân, thiếu kiên quyết trong giải tỏa chợ cũ nên cả khu chợ lồng hơn 2.800m2 được xây dựng 7 năm đến nay chỉ có 12 hộ buôn bán.

Bà Bùi Thị Hải, một tiểu thương bức xúc: “Nghe lời chính quyền xã sau khi đầu tư chợ mới sẽ giải tỏa chợ cũ và tập trung tiểu thương về đây buôn bán, tôi đã mạnh dạn làm hồ sơ thế chấp ngân hàng mua 2 lô đất trước chợ, đầu tư xây dựng nhiều ki ốt, đồng thời cũng thuê 3 lô trong chợ lồng để có chỗ buôn bán. Vậy mà năm 2010 sau khi chợ xây xong bà con tiểu thương tập trung về đây chỉ được có mấy chục hộ. Nhiều hộ sau một thời gian buôn bán lỗ vì không có khách mua đã bỏ ki ốt quay về chợ cũ. Đến nay chợ xây xong đi vào kinh doanh gần 7 năm nay rồi nhưng người mua vắng tanh, vắng ngắt. Hiện ki ốt tôi xây xong không ai thuê, lô trong chợ lồng nay cũng bỏ không”.

Ông Vũ Văn Khôi - người thuê lại 7 lô tại chợ lồng thôn 3 cho biết: “Chợ này xây xong không có người đến mua bán, vậy mà mới đây xã tiếp tục xin chủ trương xây dựng mới chợ thôn 1 để cho bà con nơi đó buôn bán. Chúng tôi không đồng tình việc này bởi tiếp tục xây chợ thôn 1 thì chợ này đành bỏ không lãng phí. Trong khi chúng tôi là những người đã đóng góp xây dựng chợ này. Chúng tôi yêu cầu xã phải có phương án sử dụng hợp lý khu chợ này, chứ xây rồi không có người mua bán để không mà lại tiếp tục đầu tư xây dựng chợ khác là không hợp lý trong khi chợ cũ thôn 1 và chợ mới thôn 3 này chỉ cách nhau gần 2km”.

Còn bà Nguyễn Thị Lài, một tiểu thương kinh doanh tại chợ cũ thôn 1 chia sẻ: “Khi có chủ trương xây dựng chợ thôn 3, chúng tôi không được xã mời lên họp, hay thông báo gì. Chợ thôn 1 này có từ năm 1981 đến nay đã sập sệ, vậy mà họ không nâng cấp xây dựng. Nay nghe chủ trương xã muốn huy động bà con xây dựng chợ mới trên đất buôn Kao và đem diện tích chợ cũ thôn 1 bán đấu giá, chúng tôi không đồng tình với cách làm này. Chúng tôi đề nghị xã nâng cấp chợ này trên nền chợ cũ đang có và bà con tiểu thương sẵn sàng đóng góp để nâng cấp chợ mới này”.

Bà Vũ Thị Nghĩa, tiểu thương chợ cũ thôn 1 nói: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nâng cấp chợ này để giúp bà con ổn định mua bán, thế nhưng xã không đồng ý mà cố tình xây dựng chợ thôn 3. Nay chợ thôn 3 hoạt động không hiệu quả, chợ cũ thì xã đòi lấy đất bán đấu giá rồi thuê đất nơi khác làm chợ mới, bắt chúng tôi thuê lại với hợp đồng 5 năm thì chúng tôi không đồng ý”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Ea Kao cho biết: “Phương án xây dựng chợ cũ thôn 1 đã được UBND thành phố Buôn Ma Thuột phê duyệt, chúng tôi dự kiến xây dựng chợ thôn 1 tại buôn Kao với diện tích 3.060m2 và đảm bảo cho khoảng 200 hộ có chỗ kinh doanh, buôn bán. Xã đã xin chủ trương thành phố bán đất chợ cũ thôn 1 và thành phố sẽ trích 2,3 tỷ đồng từ số tiền bán đấu giá đất chợ cũ thôn 1 để hỗ trợ xã xây dựng chợ mới thuộc địa bàn buôn Kao, đối diện với chợ cũ thôn 1”. Về vấn đề lãng phí, ông Trường cho rằng: Xã xây dựng chợ này là do ý kiến của người dân, còn giờ chưa sử dụng hết thì khi xã được đầu tư trở thành khu du lịch có sân gôn phát triển thì sau này con cháu họ sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chợ tiền tỷ vắng hoe

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO