Giông bão cuộc đời của một người vợ lính đảo - Kỳ 2: Trù dập bằng lá phiếu tín nhiệm

Lê Hữu Chính 25/05/2017 10:30

“Vào những ngày cuối của đợt kiểm tra, chồng tôi lên bàn mổ ung thư tuyến giáp. Tôi phải liên tục chạy vào, chạy ra để giải trình với tổ kiểm tra. Một mình nuôi chồng, một mình đối mặt với những cáo buộc vô lí, nhiều khi muốn nhảy sông tự vẫn cho nhẹ gánh, nhưng tôi đã không làm được vì thương chồng, thương con”- cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế nghẹn ngào nói.

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy tặng cô Huế ngay trước thời điểm miễn nhiệm.

Không có lỗi vẫn bị đề nghị khai trừ Đảng

Theo cô giáo Huế, bà Hoàng Thị Tươi- Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy là một lãnh đạo nhập nhằng trong tài chính, dung túng vi phạm quy chế chuyên môn của giáo viên, quản lí lỏng lẻo để mất học bạ của học sinh và hồ sơ của giáo viên, bố trí cán bộ làm việc không đúng chuyên môn…

Tất cả những vi phạm nói trên đều bị cô Huế phản đối, dẫn đến bà Tươi tư thù cá nhân, dùng mọi chiêu trò bẩn để triệt hạ cô Huế.

Vào tháng 7/2016, khi đang học Anh văn nâng cao trình độ A2, thì cô giáo Huế nhận được giấy mời của Đảng uỷ xã Liên Thủy, thông báo Quyết định Kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, theo đơn thư tố cáo của một số giáo viên Trường Tiểu học Liên Thủy 2. Nội dung kiểm tra: Có nhiều biểu hiện không đúng tư cách, tác phong của người quản lí và của một nhà giáo; có biểu hiện gây mất đoàn kết trong đội ngũ giáo viên.

“Kế hoạch kiểm tra trong vòng 23 ngày, nhưng vì không thể tìm ra lỗi của tôi nên họ kéo dài thành 2 tháng. Thấy vợ quá oan ức, chồng tôi đổ bệnh nhập viện Trung ương Huế. Vào những ngày cuối của đợt kiểm tra, chồng tôi lên bàn mổ ung thư tuyến giáp. Tôi phải liên tục chạy vào, chạy ra để giải trình với tổ kiểm tra. Một mình nuôi chồng, một mình đối mặt với những cáo buộc vô lí, nhiều khi muốn nhảy sông tự vẫn cho nhẹ gánh nhưng tôi đã không làm được vì thương chồng, thương con”- cô Huế nghẹn ngào nói.

Ngày 24/8/2016, Đảng ủy xã Liên Thủy ra thông báo kết luận vi phạm của cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế. Theo đó, cô Huế bị cáo buộc 2 lỗi: Vi phạm tư cách của người lãnh đạo và giáo viên; gây mất đoàn kết nội bộ. Đảng ủy xã Liên Thủy yêu cầu cô Huế kiểm điểm nghiêm túc, tự nhận hình thức kỷ luật. Đồng thời, yêu cầu Chi bộ Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với cô Huế.

Trên cơ sở của bản kết luận, bà Tươi với tư cách Bí thư chi bộ đã tổ chức bỏ phiếu, với hình thức khai trừ Đảng đối với cô Huế. Sau đó, Đảng ủy xã Liên Thủy ra Quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với cô Huế.

Quá oan ức, cô Huế viết đơn khiếu nại lên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy. Sau hơn 2 tháng kiểm tra, Ngày 19/12/2016, UBKT Huyện ủy Lệ Thủy đã ra Quyết định số 25, xóa kỷ luật đối với cô Huế vì không tìm ra sai phạm như kết luận của Đảng ủy xã Liên Thủy.

Trường vừa đạt chuẩn quốc gia, hiệu phó bị mất chức

Không thể xử lí kỷ luật về mặt Đảng đối với cô Huế, vào tháng 1-2017, ê kíp của bà Tươi bày ra trò bỏ phiếu tín nhiệm. Lần 1, thành phần bỏ phiếu gồm 5 người trong cốt cán: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên môn. Cô Huế chỉ được 1 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu còn lại không tín nhiệm. Lần 2, bỏ phiếu mở rộng trong Hội đồng sư phạm gồm 20 người, trong đó có 16 đảng viên vừa bỏ phiếu khai trừ Đảng cô Huế. Lần này, cô Huế được 4 phiếu tín nhiệm, 16 phiếu không tín nhiệm.

Theo cô Huế, việc bỏ phiếu này không đúng vì chưa đến thời điểm bỏ phiếu theo quy định đối với cô. “Họ bỏ phiếu để triệt hạ tôi. Thử hỏi, 16 đảng viên vừa bỏ phiếu khai trừ Đảng đối với tôi, trong lúc tôi không hề có vi phạm, thì những lá phiếu tín nhiệm tôi cũng do những người này bỏ có công bằng, công tâm hay không? Từ đây có thể suy ra, 4/20 phiếu tín nhiệm của tôi có được là nhờ những người quần chúng trong Hội đồng sư phạm của nhà trường”- cô Huế nói.

Lấy cớ cô Huế không đạt phiếu tín nhiệm, Phòng Giáo dục và Phòng Nội vụ huyện Lệ Thủy ký công văn tham mưu cho UBND huyện Lệ Thủy miễn nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng của cô Huế. Ngày 5/4/2017, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, ông Lê Văn Bảo ký Quyết định số 1132/QĐ-UBND “Về việc miễn nhiệm và điều động viên chức giáo dục” đối với cô Đỗ Thị Hồng Huế, từ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy, xuống làm giáo viên Trường Tiểu học Dương Thủy.

Cô Huế cho rằng, sở dĩ cô bị trù dập vì cô đã thẳng thắn đấu tranh các biểu hiện tiêu cực của một số cá nhân trong nhà trường, có quan hệ bà con với lãnh đạo xã Liên Thủy và huyện Lệ Thủy. Theo đó, bà Tươi, hiệu trưởng có anh ruột làm Phó phòng Giáo dục huyện Lệ Thủy; cô giáo Nguyễn Thị An, vi phạm quy chế chuyên môn bị cô Huế xử lí là em ruột của Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Thủy…

Một nguyên nhân nữa, theo cô Huế là liên quan đến việc em vợ ông Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy Lệ Thuỷ, quê ở xã Liên Thủy. Cô này được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng tiểu học, trong lúc các trường trên địa bàn không thiếu. Cô được điều về Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc “ém quân chờ thời”, trong lúc theo quy định, trường này chỉ được 1 Phó Hiệu trưởng.

“Đúng như nhận định, ngay khi tôi bị miễn nhiệm, một Phó Hiệu trưởng trường Ngư Thủy Bắc được điều động vào thế chân tôi, còn em vợ ông Năm nghiễm nhiên ở lại Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc mà không bị dư luận dị nghị”- cô Huế nói.

Cô Huế cho rằng, vì muốn hạ bệ cô mà lãnh đạo xã Liên Thủy, rồi huyện Lệ Thủy đã làm liều, bất chấp dư luận. Theo đó, Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy được công nhận trường Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào đầu tháng 7/2016, thì đến giữa tháng 7/2016 Đảng ủy xã Liên Thủy tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở của trường này. Không xử lí được cô Huế về mặt Đảng, thì họ quay qua dùng chính quyền xử lí, bằng cách bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng 1/2017 và đến tháng 4-2017 thì miễn nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng của cô.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, có 5 tiêu chí để đánh giá và công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ 2, thì có đến 3 tiêu chí do cô Huế phụ trách tại Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy đều đạt chuẩn: Chuẩn về công tác quản lí, chuẩn về đội ngũ và chuẩn về chất lượng giáo dục. Trong đó, yêu cầu chuẩn về công tác quản lí, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phải đạt mức xuất sắc. Tất cả các tiêu chí nói trên đều được chính quyền và ngành giáo dục Lệ Thủy công nhận bằng văn bản. Không lí gì, chỉ sau mấy ngày mà cô Huế hư hỏng, đổ đốn đến mức phải bỏ phiếu khai trừ Đảng?

Cô Huế khẳng định: “Để đạt được Trường chuẩn quốc gia mức độ 2 là rất khó, không phải trường nào ở vùng nông thôn cũng có thể đạt được. Tôi khẳng định, không có phần đóng góp của tôi thì chắc chắn không đạt mục tiêu đề ra của huyện Lệ Thủy. Về bản thân cá nhân, tôi được công nhận 4 mặt đều tốt và xuất sắc: Tư tưởng chính trị tốt, đạo đức lối sống tốt, công việc được giao xuất sắc, ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Văn bản báo cáo lên trên để trường được công nhận đạt chuẩn vẫn còn đây, chữ ký của lãnh đạo các cấp vẫn còn nóng hổi ở đây, sao có thể lật lọng với tôi như thế được?”

Từ những cứ liệu ở trên, cô Huế cho rằng: Nếu cô sai phạm đến mức phải miễn nhiệm, thì huyện Lệ Thủy đã báo cáo không trung thực để Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy đạt chuẩn. Còn nếu Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy đạt chuẩn thật sự, thì cô Huế không có sai phạm.

“Tôi đã trực tiếp nói với anh Bảo (Lê Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy), anh miễn nhiệm tôi, thì chính anh cũng nên có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Bình xin rút danh hiệu Trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đối với Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy đi. Vì chính các anh đã báo cáo không trung thực để nhận danh hiệu này”- cô Huế nói.

(Còn nữa)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giông bão cuộc đời của một người vợ lính đảo - Kỳ 2: Trù dập bằng lá phiếu tín nhiệm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO