Khốn khổ vì mỏ đá

Đức Sơn-Nam Phương 01/10/2016 09:10

Trong thời gian dài, Công ty TNHH Phương Nam khai thác mỏ đá tại địa bàn xóm Nước Lạnh, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình khiến hàng trăm hộ dân sống xung quanh khu vực mỏ đá này phải sống chung với bụi bặm, tiếng ồn, nhà cửa nứt nẻ và đường giao thông nát tươm.

Khốn khổ vì mỏ đá

Mỏ đá Phương Nam và trạm trộn bê tông hoạt động
đã gây bao hệ lụy về môi trường.

Mỏ đá hành dân

Theo người dân xóm Nước Lạnh, từ khi Công ty Phương Nam khai thác mỏ đá và xây dựng trạm bê tông tươi là cuộc sống người dân xung quanh bị đảo lộn. Tại đây, tiếng nổ mìn phá đá, tiếng máy móc nghiền sàng đá inh ỏi, xe tải chạy rầm rầm suốt ngày đêm khiến nhân dân mất ăn, mất ngủ.

Hàng ngày, từ khu vực mỏ đá, một lượng lớn bụi đá phát tán ra khu vực xung quanh, phủ xuống khu dân cư, khiến một vùng rộng lớn đều nhuốm màu bụi đá xám xịt.

“Nhà tôi nằm sát mỏ khai thác đá, mỗi khi mỏ đá nổ mìn, xay đá là bụi bặm phủ kín cả nhà. Quần áo phơi ngoài sân bụi đá bám đầy, toàn phải đi giặt lại. Trời nóng mà lúc nào cũng phải đóng cửa kín mít, ban ngày cũng như ban đêm, nhưng không ăn thua, không khí lúc nào cũng ngột ngạt khó thở…”- bà Bùi Thị Lợi, người dân xóm Nước Lạnh, xã Liên Sơn bức xúc cho biết. Quan sát nhà bà Lợi, chúng tôi nhận thấy từ vườn tược, nhà cửa, đồ đạc trong nhà phủ lớp bụi đá dày cộp.

Cùng chung sự bức xúc, bà Nguyễn Thị Thầm chia sẻ: “Do sống gần mỏ đá mà nhà tôi bị sụt lún hết. Nhiều lúc họ nổ mìn làm ngôi nhà rung lắc dữ dội, mái ngói hư hỏng khiến mỗi khi trời mưa là bị dột. Ngày trước bên công ty có sang sửa một lần nhưng chỉ được một thời gian nhà lại bị dột, rồi chẳng biết ngôi nhà sẽ đổ sụp lúc nào”. Cũng theo bà Thầm, vừa rồi Công ty Phương Nam có bồi thường cho mỗi người dân một triệu đồng, nhưng chỉ có vài nhà sát mỏ đá mới được bồi thường.

Bên cạnh đó, việc vận chuyển đá và bê tông tươi cũng khiến đường giao thông ở đây xuống cấp nghiêm trọng. Hàng ngày, có đến hàng trăm lượt xe tải hạng nặng ra vào mỏ đá Phương Nam cày nát các con đường. Con đường liên huyện dài 14km, chạy từ Liên Sơn ra xã Cao Dương mới làm năm 2014 nay đã xuống cấp trầm trọng. Mặt đường chi chít “ổ voi”, trời nắng thì đường bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lụt.

Mỗi khi xe tải chở đá, bê tông chạy qua, là cuốn theo lớp bụi mù mịt ập vào người đi đường và vào nhà dân. Theo các hộ dân sống gần khu vực mỏ đá Phương Nam, thời gian gần đây số người mắc bệnh liên quan đến phổi, tiêu hóa tăng cao.

Người dân ở đây còn cho biết, xóm Nước Lạnh có tên như vậy là do ngày trước có dòng suối Nước Lạnh chảy qua, đây vốn là nguồn nước sinh hoạt và sản xuất chính của người dân. Tuy nhiên, Công ty Phương Nam đã lấp luôn cả dòng suối khiến nguồn nước quan trọng của người dân bị biến mất.

Chính quyền xã thờ ơ

Nói về vấn đề trên, ông Lưu Hữu Toán - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn thừa nhận, từ năm ngoái việc nổ mìn, bụi, đá bay ra đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống bà con xung quanh. Cũng theo ông Toán đường giao thông thì chắc là bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực ngã 3 cổng ra vào mỏ đá.

Về biện pháp ngăn chặn và khắc phục, ông Toán cho rằng, bây giờ đường hỏng đến đâu sẽ yêu cầu sửa đến đó. Khi chúng tôi hỏi về việc trạm trộn bê tông đã có phép chưa, trạm trộn bê tông xây dựng trên đất nông nghiệp đã xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay chưa thì ông Lưu Hữu Toán thừa nhận: “Cái này thì chắc chắn là có sai phạm. Trước đó, đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu cung cấp giấy tờ hoạt động trạm trộn bê tông, tuy nhiên công ty vẫn chưa cung cấp được và hẹn sẽ cung cấp sau.”.

Về câu hỏi, UBND xã Liên Sơn đã có biện pháp xử lý sai phạm ở mỏ đá Phương Nam và trạm trộn bê tông hay chưa thì vị Chủ tịch UBND xã Liên Sơn trả lời rằng, đã có biên bản nhưng cán bộ địa chính đi vắng nên chưa thể cung cấp được.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khốn khổ vì mỏ đá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO