Vào lúc 0h40 sáng nay, 26/4, tại bến đò Sơn Đốt thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, khi đò qua được giữa sông, một phụ nữ tên D., 35 tuổi đã ôm đứa con trai 12 tuổi nhảy xuống sông tự trầm.
Chuyến đò định mệnh.
Chủ đò cho biết, thấy chị D. cùng đứa con ôm nhau nhảy xuống sông Hậu nhưng không trở tay kịp.
Theo lời của người chồng chị D., hai vợ chồng có 2 mặt con gồm 1 trai 12 tuổi và một gái 6 tuổi. Đứa con trai từ lúc mới sinh ra đã bị bệnh bại não. Mỗi lần lên cơn bệnh là co giật cả tuần mới hết, rất đau đớn.
Anh chị D. đã hết lòng chạy chữa, thuốc thang nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm nên chi hết sức đau xót mỗi khi nhìn thấy con co giật, đau đớn.
Anh chị D. sống bằng nghề mua bán quần áo. Đêm 25/4, sau khi đưa hết tiền lại cho chồng, chị D. kêu anh vào ngủ để sáng còn đi bán quần áo. Trong lúc anh chồng ngủ say, chị đã đi xuống đò, cách nhà khoảng 400 m, chờ đò ra đến giữa sông đã gieo mình xuống sông tự trầm.
Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đến lấy lời khai và tiến hành tìm kiếm thi thể của hai nạn nhân. Tuy nhiên đến chiều 26/4 vẫn chưa tìm thấy.
Toha Kim
Sang tháng 5 và 6/2018, hàng chục mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và Indonesia sẽ tràn về Việt Nam với số lượng lớn. Thị trường ô tô sẽ rất sôi động, cạnh tranh quyết liệt và khách hàng có thêm nhiều lựa chọn mới.
Chiếc túi xách màu đen gồm nhiều giấy tờ tùy thân và một bịch tiền trị giá tới hơn 37 triệu đồng đã được nhân viên đoàn tàu SE6 trả lại cho nữ chủ nhân.
Các chuyên gia dùng cần cẩu đưa đỉnh đồng từ dưới đất lên tầng 13, đặt vào vị trí trên đỉnh bảo tháp - nơi sẽ thờ trái tim hòa thượng Thích Quảng Đức.
Đứng bên bờ diệt vong của một cuộc sống hết sức nguyên thủy, không ai có thể ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, người Arem (Tân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đã hồi sinh, vươn lên và hội nhập!