Dấu hiệu trưởng thành

Đặng Đình Nguyên 17/10/2017 16:16

Khi ta hiểu ra rằng, chỉ mỗi ta mới phải có trách nhiệm với chính ta chứ không phải bất kỳ ai khác thì ta sẽ thấy lòng mình cực kỳ nhẹ nhàng khi nhìn ra xung quanh...

* Không phải cứ to mồm lên án cái xấu thì mặc nhiên ta tốt lên đâu.

Có quá nhiều người được coi là tốt vì không phải rơi vào những tình huống xấu...

* Không ai được chọn thời để sống. Vì thế, trách móc thời đang sống là việc chẳng để làm gì...

Ở thời mình đang sống mà vẫn thấy cuộc sống xứng đáng để mình phụng sự và làm những việc hữu ích mới là thái độ đáng trân trọng ở người cầm bút...

* Con người chỉ trưởng thành khi nhìn ra được những cái yếu kém xấu xa của chính mình...

* Xã hội tự nhiên sạch nếu mọi người ai cũng biết dọn sạch rác do mình thải ra.

* Chỉ có những người đàn ông thất bại mới coi thường phụ nữ....

* Cần tôn trọng dư luận, nhưng không nên theo đuôi dư luận...

* Làm thơ vì không viết ra thơ, trái tim sẽ vỡ...

Không để kiếm danh, không để kiếm lợi, thậm chí không phải vì phụ nữ...

Càng không để xin bổng lộc...

* Đến một độ tuổi nào đó, ta sẽ ngộ ra rằng, thứ quý giá nhất mà con người có thể dành cho nhau là thời gian chứ không phải tiền bạc hay danh vọng...

* Khi ta hiểu ra rằng, chỉ mỗi ta mới phải có trách nhiệm với chính ta chứ không phải bất kỳ ai khác thì ta sẽ thấy lòng mình cực kỳ nhẹ nhàng khi nhìn ra xung quanh...

Đừng trách người khác trong các tai hoạ, nỗi buồn hay sự thất vọng của bản thân ta...

* Chỉ những ai không biết yêu mới yêu nhiều người.

Người biết yêu chỉ yêu một người thôi, yêu một cách cẩn trọng, chi tiết, chu đáo, bền lâu...

* Có thể tặng nhau đồng hồ, không thể cho nhau thời gian...

* Nếu ta không ngu ngốc tới mức lúc nào cũng tưởng mình là người thông minh thì ta sẽ nhận ra rất nhiều cái hay và đúng ở những người khác...

* Ngôn ngữ luôn mang đậm màu sắc vùng miền và thời đại. Thậm chí trong một số trường hợp còn mang cả phong cách cá nhân...

Thận trọng khi đánh giá cách sử dụng ngôn từ của người khác, đặc biệt nếu đấy là những người từng được đào tạo chu đáo...

* Nếu thơ không tôn vinh được nhà thơ thì mọi sự tôn vinh bằng những thứ khác chẳng có ý nghĩa gì...

* Xây chùa tiền của người dưng

Cuối cùng tai hoạ vẫn chung vào mình...

* Những người hay vỗ ngực nhất thường hay bị sử dụng làm tốt đen trong các cuộc cờ...

* Đừng chỉ cố gắng cải thiện hình ảnh, hãy cố gắng thực sự hoàn thiện bản thân mình!

Quá nôn nóng trong việc PR sẽ dễ dẫn tới những phát ngôn và hành động lợi bất cập hại, thậm chí tức cười!

* Những người thầy luôn biết cách tìm ra tiếng nói chung, còn lũ học trò thì chỉ giỏi cãi nhau tới khản giọng mà vẫn không thể nào nhất trí với nhau về công việc chính yếu....

* Khi ta nhìn tôn giáo như những giá trị văn hoá thì ta sẽ thấy tín ngưỡng cần thiết như thế nào để con người có thể sống an nhiên...

* Thèm tình cảm sâu sắc,

Gặp tuyền sự đãi bôi.

Và suốt đời phải thế

Nếu chỉ muốn ăn người...

Sao không dâng hiến đi,

Sao không vì nhau trước,

Cái mình tưởng cho đi

Mới chính là cái được...

Anh không hề trách em,

Đàn bà không đáng tức...

Nhưng anh vẫn xót xa

Cho mảnh lòng tơ đứt...

* Xem nhẹ những sự xấu hổ bản năng là đỉnh cao của văn minh hay là biểu hiện của sự suy đồi tận đáy trong đời sống hiện đại?

* Sửa mặt theo tiêu chí đẹp của người khác không bằng giữ nguyên mặt mình nhưng vẫn khiến thiên hạ thấy là đẹp...

* Mạng xã hội là một trong những kênh thông tin, rất quan trọng, nhưng không nên là duy nhất.

Các phương tiện truyền thông cũng vậy, là nguồn thông tin rất quan trọng nhưng cũng không nên là duy nhất...

* Người tự trọng không ăn vạ cuộc đời và luôn cố gắng tìm cách tự mình giải quyết các khó khăn cá nhân để có thể làm một thành viên bình đẳng của xã hội...

* Thực tế cho thấy, nếu những người vợ hết say mê nghệ thuật nội trợ thì sẽ khiến các ông chồng ngày càng thích thú hơn với những trò giải trí ở ngoài khuôn khổ gia đình.

* Rất ít nghệ sĩ có đẳng cấp bằng vai diễn của mình...

*Cần gì biết ai trước,

Ai trước khác gì đâu!

Chỉ gắng làm sao để

Không thể ai tới sau...

Và câu thơ tục luỵ

Giản đơn như sấm truyền...

Trái tim thành giọt lệ

Tan vào trong mắt huyền...

* Gãi đúng chỗ ngứa của người khác để họ thích mình cũng là giỏi rồi.

Nhưng chỉ gãi đúng chỗ ngứa của mình mà vẫn được thiên hạ thích thì mới thực sự là giỏi...

* Những người đang thân thiết mà bỗng dưng lại nói với nhau bằng giọng lịch sự tới khách khí thì chứng tỏ họ bắt đầu nghi ngờ nhau...

* Đừng vội chê cuộc đời nhạt nhẽo nếu chính ta không phải là hạt muối cho đời...

* Cư xử tốt hơn với những người còn sống mới là cách tri ân đúng với những người đã khuất...

Không phải ngẫu nhiên mà trong các đám giỗ cổ truyền, cúng người chết là để cho người sống được ăn ngon hơn bình thường...

* Bên nhau một kiếp rồi thôi,

Để cho kiếp khác những người khác lo...

* Kém hiểu biết thì đến khen cũng khiến ta cảm thấy như một sự khiếm nhã...

* Quá khứ dù huy hoàng đến mấy cũng không mặc nhiên trở thành vũ khí hữu hiệu để bảo vệ hiện tại và tương lai...

* Lời nói của người trung thực như thuốc quý để chữa bệnh, cay đắng, nhiều lúc khó nghe, nhưng chắc chắn sẽ hiệu nghiệm...

* Hãy cẩn trọng khi truyền bá thông tin, cái gì chưa chắc đúng thì không truyền bá.

Hãy cẩn trọng khi suy xét về người khác, nếu không biết đích xác và đầy đủ thông tin thì đừng vội nêu ra ý kiến.

Không được hồ đồ và trở nên tàn nhẫn !!!

* Thực sự tôi cứ vân vi, khi doanh nghiệp hoặc người dân phải bắt đầu thi công không có giấy phép thì do lỗi ở người thi công làm quá nhanh hay là do lỗi của cơ quan cấp giấy phép lần khân với trách nhiệm của mình?

* Tại sao các cơ quan quản lý lại cứ bắt cuộc sống phải chậm lại cùng tốc độ quan liêu rất dễ bị hoài nghi là có mùi tư lợi của mình?

* Lắm khi chỉ cần nghe câu hỏi là biết ngay trình độ của người mà ta đang đối thoại...

* Không thể lúc nào cũng gặp may nhưng rất có thể luôn luôn bị rủi ro.

* Cũng là một câu nói, nhưng tuỳ theo vị trí của người nói mà nó có thể mang sắc thái trái ngược nhau.

Thí dụ, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nếu điều này là ý thức của người chịu ơn thì rất đúng đạo lý. Nhưng nếu đó là yêu cầu riết róng của người gia ân thì có lẽ chẳng thể gọi đó là hay...

* Phản biện là tranh luận với người trong cuộc để cùng tìm cách giải quyết tồn tại, khúc mắc hiện hữu, chứ không phải chỉ để chứng minh rằng, người ngoài cuộc thông thái hơn người trong cuộc...

* Không phải lời nói thật lòng nào cũng nên công khai ra ngoài xã hội, nhất là những lời nói thật lòng về các điểm yếu của những người có danh phận nhất định...

Chẳng lẽ đó không phải là quy tắc giao tiếp tối thiểu trong một xã hội muốn trở nên ngày một văn minh hơn ư?

Lời nói thật lòng chỉ có ích khi được vang lên ở trong khung cảnh thích hợp...

Khác đi tự ta sẽ biến ta thành kẻ khiếm nhã...

*Tu luyện bao năm,

Phút thành chính quả,

Phật có rưng rưng

Tiếc đời dân dã?

* Chúng ta viết ra tâm trạng của mình không phải để lấy lòng người khác mà chỉ đơn giản diễn tả những gì mình đang cảm thấy...

Bạn không có quyền gièm pha người khác chỉ vì người ta đang trong tâm trạng khác bạn...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dấu hiệu trưởng thành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO