Nhớ trận cầu lịch sử cách đây 49 năm

Lão tướng Thể Công Vũ Mạnh Hải 18/09/2019 14:51

Cứ vào những dịp đại lễ, tôi lại nhớ tới trận thi đấu bóng đá lịch sử ấy. Với tôi đó là “trận đấu để đời”!

Nhớ trận cầu lịch sử cách đây 49 năm

Hữu nghị là Quyết thắng!

Năm 1970. Đội bóng đá Thể Công (trực thuộc Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam), đang tập luyện tại nơi sơ tán (làng Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Tây) thì được lệnh của Bộ Tổng Tham mưu: hành quân về doanh trại 19 Hoàng Diệu (sân Cột Cờ) Hà Nội tập luyện, chuẩn bị thi đấu với Đội tuyển bóng đá quốc gia Cuba, phục vụ Quốc khánh 2/9/1970!

Hôm sau, toàn đội ra sân bay Gia Lâm đón Đội tuyển Cuba. Lần đầu tiên trong đời cầu thủ, chúng tôi mới 20 tuổi, nhập ngũ 5 năm, dù đã được tập huấn ở CHDCND Triều Tiên và Hungary nhưng chưa bao giờ được thi đấu một trận đấu quan trọng như thế! Đến khi ra sân xem họ tập mới thấy họ có kỹ thuật khéo léo như Brazil, chúng tôi thấy hồi hộp xen chút lo âu...

Toàn đội Thể Công háo hức trước trận đấu lớn. Trước ngày thi đấu, chúng tôi được đón tướng Vương Thừa Vũ và tướng Cao Văn Khánh đến thăm. Tôi đặc biệt nhớ hình ảnh tướng Vương Thừa Vũ đứng trước toàn đội chậm rãi phát biểu: “Tôi và anh Khánh đến thăm và chúc các đồng chí khỏe, đá thật đúng đấu pháp mà HLV đã tập kỹ với từng vị trí. Đại tướng Võ Nguyên Giáp muốn chúng tôi truyền đạt lại ý kiến như sau: Các cầu thủ Cuba đại diện cho nhân dân Cuba sang thăm Việt Nam lúc chiến tranh như thế này là rất quý. Họ là những người bạn chí cốt của Việt Nam, do đó chúng ta phải đá làm sao cho thật hữu nghị. Hữu nghị là gì? Là phải quyết thắng, là phải thi đấu với hết khả năng của mình, quyết tâm giành chiến thắng. Nhiệt tình nhưng không cay cú, không ác ý. Bạn ngã, ta nâng dậy… Các đồng chí phải cùng các bạn Cuba đá thật đẹp, thật hay chào mừng Quốc khánh 2-9!”. Ông còn căn dặn thêm: “Nhớ đấy, Đại tướng chỉ thị: Hữu nghị là Quyết thắng”!

Sáng hôm sau, trong buổi họp đấu pháp, Ban lãnh đạo gồm các ông Ngô Xuân Quýnh, Phạm Tất Thắng và HLV Mười Tiền một lần nữa quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đại tướng: Hữu nghị là Quyết thắng!

Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục

HLV Mười Tiền công bố ra sân với đội hình 4-3-3: TM Trần Văn Khánh; các hậu vệ: Nguyễn Văn Nhật (2 - phải), Nguyễn Trọng Giáp (trung vệ - 3), Nguyễn Quý Thiêm (trung vệ - 5), Đỗ Hải Bình (4 - trái); hàng tiền vệ: Vũ Mạnh Hải (trụ - 6), Phan Văn Mỵ (trái - 9), Bùi Xuân Thêu (hộ công - 8); hàng tiền đạo: Thái Nguyên Bền (phải -7), Nguyễn Bính (trung phong - 10) và Nguyễn Thế Anh (trái – 11).

Đội bạn đưa đội hình mạnh nhất ra sân, trong đó đáng chú ý có những cầu thủ xuất sắc: TM Raynoso da đen cao gần 2 m, đứng gần kín khung thành; trung phong Maso (15) có dáng dấp khá giống vua bóng đá Pele; tiền vệ da trắng Hernandez (7) - cầu thủ có kỹ thuật đa dạng, khéo léo, là ngòi nổ tạo các cơ hội cho đội Cuba (cầu thủ mà tôi - tiền vệ trung tâm - đã phải dùng hết khả năng của mình để ngăn cản anh). Và trong đội hình của Cuba còn có trung vệ da nâu Dasilva Costa - một anh chàng điển trai, cao lớn, sức bật tốt và luôn lao lên đánh đầu trong các pha đá phạt…

Những phút đầu, Thể Công khá thận trọng, chưa đẩy nhanh tốc độ tấn công. Trong khi thấy ngoại hình các cầu thủ Thể Công thấp nhỏ, nên đội Cuba đã tràn lên đá pressing toàn sân bằng những đường bóng dài, bổng. Phút thứ 30, bất thần trời đổ cơn mưa, sân trơn, có chỗ ngập nước bởi sân Hàng Đẫy đã xuống cấp, hệ thống thoát nước không còn hoạt động tốt. Tranh thủ sự lơi lỏng của hàng hậu vệ Thể Công, trung phong Maso (15) đã ghi 2 bàn cực đẹp: Một bàn do anh vô lê từ pha lật bóng từ cánh phải; bàn còn lại là cú đè người khiến cả 2 trung vệ của ta trượt ngã và Maso một mình một bóng đã không cho Trần Văn Khánh cơ hội cản phá trong cự ly gần.

Hiệp 1 kết thúc trong ưu thế vượt trội của các cầu thủ Cuba. Và như chiều lòng người xem, gần hết thời gian giải lao, trời bỗng tạnh ráo, sân bóng còn trơn nhưng không còn đọng nước.

Nhớ trận cầu lịch sử cách đây 49 năm - 1

Vào hiệp 2, HLV Mười Tiền chỉ đạo: Đẩy cao đội hình, chấp nhận chơi pressing toàn sân, áp sát, không cho bạn tự do nhận bóng. Về tấn công: tập trung bóng nhiều hơn bên cánh trái cho Ba Đẻn (Thế Anh), tập kích đánh thủng biên trái, nhanh chóng lật bóng vào trong, để các tiền đạo bên phải bất ngờ xâm nhập dứt điểm. Ban huấn luyện có quyết định quan trọng: thay trung vệ dập Nguyễn Quý Thiêm bằng Nguyễn Sỹ Hiển, người có lối chơi kỹ thuật, có khả năng phát động tấn công tốt. Mặt khác để tạo sự đột biến, HLV Mười Tiền quyết định tăng cường cho tấn công: đưa Nguyễn Viết Cầu, một cầu thủ có sở trường dẫn bóng qua người, thay hộ công Bùi Xuân Thêu. Ông yêu cầu Cầu lùi sâu về sân nhà nhận bóng và đột phá thẳng vào 2 trung vệ đội bạn, gây sức ép, làm bạn lúng túng có thể sẽ phạm lỗi. Những tính toán của HLV Mười Tiền và Ban huấn luyện hoàn toàn chính xác.

Ở khu giữa sân, tôi được chỉ đạo áp sát, dâng cao và tranh bóng quyết liệt, tạo thế chủ động. Tôi cùng Mỵ, Cầu đã làm chủ được khu trung tuyến. Thế trận đã nghiêng về Thể Công.

Và chuyện gì phải đến đã đến: phút thứ 70, Thái Nguyên Bền (7) từ cánh phải di chuyển sang biên trái, dùng tốc độ xuống sát biên ngang rồi đưa bóng đi căng ngang khu cấm địa. Bóng đi là là ngang sườn khiến các cầu thủ cao to của Cuba lúng túng và đúng thời khắc ấy, một bóng áo đỏ Thể Công như mũi tên bay người, dùng đầu đưa trái bóng cắm vào góc lưới! “Hoan hô Ba Đẻn! Vào! Vào! Vào rồi! Vào rồi!”… Tiếng reo vang trời, dậy đất của hơn 3 vạn khán giả tạo nên những âm thanh khủng khiếp nhưng thật đáng yêu! Thể Công thu ngắn cách biệt còn 1-2.

Trận đấu nhanh chóng được tiếp tục với sự phấn khích của các cầu thủ Thể Công và sự lúng túng bắt đầu xuất hiện tại phần sân nhà của các cầu thủ Cuba. 5 phút sau đó, Nguyễn Viết Cầu được bóng từ giữa sân, dẫn bóng như sở trường thường thấy: xông thẳng vào khu cấm địa đội bạn. Cầu đảo người khéo léo khiến trung vệ “dập” của Cuba như bị thôi miên. Vừa gạt bóng sang bên phải, chuẩn bị co chân sút thì bất ngờ trung vệ Dasilva lao tới, dùng cả 2 chân xoạc, khiến Cầu mất chân trụ ngã chổng kềnh… “Toét!”, tiếng còi rít lên, trọng tài Huy Khôi chỉ tay vào chấm phạt đền. Quyết định hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ sự phản ứng nào của các cầu thủ Cuba. Và Phan Văn Mỵ - chuyên gia đá phạt đền - đã bình tĩnh dùng lòng trong chân phải đưa trái bóng đủ mạnh và chính xác vào góc bên trái TM Raynoso, san bằng cách biệt cho Thể Công!

Khán giả sân Hàng Đẫy lại ào lên. Họ đứng hết dậy và một rừng mũ, áo và các vật dụng có thể tung được bay lên trời, tạo nên một cơn mưa vật thể… quen thuộc! Chúng tôi lao đến ôm, ghì sát và đè lên người Nguyễn Viết Cầu và Phan Văn Mỵ xuống sân cỏ đẫm nước, khiến cả 2 kêu oai oái trong sự sung sướng! “Hữu nghị là Quyết thắng, còn 10 phút nữa cố lên!”

Khi chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc trận đấu, một đường bóng dài tới gần 40 m bất ngờ được chuyền từ biên phải chéo sang cánh trái. Như một cơn lốc Ba Đẻn bất ngờ lao nhanh xuống khống chế bóng, lập tức một hậu vệ da đen lao vào. Ba Đẻn chích mũi giày để trái bóng nhẹ qua và lập tức lật bóng thật nhanh vào trung lộ lúc này đã thấp thoáng nhiều bóng áo đỏ tràn xuống… Và bóng một áo đỏ lao vào nhanh hơn tất cả, băng qua tất cả, như một mũi tên đâm thẳng vào trái bóng! “Vào, Vào rồi!… Cầu “điên”! Hoan hô Cầu “điên”!!! Vâng, đó chính là Nguyễn Viết Cầu, anh chàng luôn thi đấu tự do không tính toán và cũng chẳng bao giờ tuân theo bài bản chiến thuật của HLV, đã bất ngờ xuất hiện trong khu vực 5m50, đệm bóng bằng lòng, tung lưới TM Raynoso, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Thể Công!

Niềm vui của Đại tướng!

Một trận đấu để đời mừng ngày Quốc khánh lần thứ 25 của Việt Nam!

Ngay sau trận đấu, Trưởng đoàn Tuyển Cuba tới tận phòng thay đồ của Thể Công chúc mừng: “Chúc mừng các bạn, trận đấu đã cho thấy sự kiên cường của những người lính, bộ đội Bác Hồ! Việt Nam và Cuba hữu nghị cùng chiến thắng!”.

Và khi toàn đội Thể Công về tới doanh trại 19 Hoàng Diệu, chúng tôi đã thấy Đại tướng ngồi đợi tự bao giờ. Ông cười rất tươi và lần lượt bắt tay từng “chiến sĩ cầu thủ”. Đại tướng nói rằng, ông rất vui, mặc dù hôm nay tắc đường, giờ mới về nhà nhưng vui quá, không ăn uống gì, lập tức sang đây chúc mừng và khen ngợi tập thể đội bóng đá Thể Công: “Hôm nay các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hữu nghị và Thắng lợi, các đồng chí đã làm rạng danh anh bộ đội Cụ Hồ, góp phần làm ngày Quốc khánh năm nay thêm vui, thêm ý nghĩa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ trận cầu lịch sử cách đây 49 năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO