Đồng bào Công giáo Thủ đô: Đón Giáng sinh an lành, vui tươi

Theo Hà Nội Mới 25/12/2016 14:10

Hòa cùng không khí vui tươi của đồng bào Công giáo trong cả nước mừng lễ Giáng sinh 2016, những ngày qua, khắp phố phường Thủ đô, không riêng gì các nhà thờ, mà các cửa hàng, siêu thị, trường học, khách sạn… đều được trang hoàng rực rỡ.

Trong tâm tình “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc”, năm nay đồng bào Công giáo Thủ đô đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc khi đời sống vật chất cũng như tinh thần ngày càng được nâng lên rõ rệt; góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Đông đảo người dân và du khách tập trung quanh khu vực Nhà thờ Lớn trong đêm Giáng sinh. Ảnh: Khánh Huy

Bình an cho mọi người

Ghi nhận của phóng viên Hànộimới cho thấy, ngay từ cuối giờ chiều 24-12, từng dòng người từ mọi miền đã tấp nập đổ về trung tâm thành phố. Ông Nguyễn Văn Tâm, Tổ trưởng Tổ Đoàn kết Công giáo phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) đã có mặt ở Nhà thờ Lớn từ 6h chiều để cùng lực lượng chức năng giữ gìn trật tự, hướng dẫn giáo dân và du khách đến tham dự thánh lễ.

Ông Tâm chia sẻ, năm nào cũng vậy cứ vào ngày lễ Giáng sinh 24/12, tất cả 8 người con trai, gái, dâu, rể và 7 cháu nội, ngoại của ông đều thu xếp công việc về thăm ông, bà. Đây là dịp cả nhà đoàn tụ, ăn một bữa cơm đầm ấm. Đến tối, cả gia đình ông cùng dự lễ tại Nhà thờ Lớn. Ông Tâm rất vui vì năm nào Tổ Đoàn kết Công giáo phường cũng được lãnh đạo các cấp quan tâm, tặng nhiều phần quà cho người nghèo, khuyết tật…

Tại Tòa Giám mục giáo phận Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây), Giám mục Vũ Tất cho biết, giáo phận có hơn 500 nhà thờ với 235.000 giáo dân thuộc 10 tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có 1/4 là giáo dân của Hà Nội. Đón Giáng sinh, các nhà thờ đều được trang hoàng rực rỡ. Năm nay thời tiết ấm áp, giáo dân và du khách dự lễ nhiều hơn. Từ nhiều ngày trước, Ủy ban Bác ái xã hội của giáo phận, các giáo họ đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí... cho người nghèo, khuyết tật tại các tỉnh vùng cao, vùng xa.

Ông Dương Văn Phiến, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Mỹ Đức cho biết, không khí đón Noel năm nay nhộn nhịp hơn. 36 giáo họ và 7 giáo xứ trên địa bàn huyện đều tổ chức đêm canh thức mừng Chúa Giêsu ra đời. Từ 7h30 tối, tất cả giáo dân đều có mặt, tham gia các hoạt động đón mừng Giáng sinh và 10h tối tham dự thánh lễ.

Năm nào cũng vậy, vào dịp lễ Giáng sinh, các họ giáo tổ chức đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đây là dịp để mỗi giáo dân soi mình, điểm lại từng công việc của gia đình và các hoạt động đoàn thể ở làng, xã. Năm nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều thuận lợi, cho kết quả khả quan, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Càng về khuya, những dòng người đổ về các nhà thờ của thành phố càng đông. Nhờ thời tiết thuận lợi, nên Giáng sinh năm nay có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời. Chị Nguyễn Khánh Linh (ở phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ) cùng bạn bè đã lựa chọn đón Giáng sinh ở hồ Hoàn Kiếm.

Trong không gian đi bộ, mọi người cùng chuyện trò, chơi đàn, tận hưởng không khí rộn ràng của đêm hội. Từ nhiều ngày trước, chị Linh cùng các bạn trong nhóm đã tổ chức mừng Giáng sinh khi đóng vai ông già Noel tặng quà cho các em nhỏ khuyết tật.

Khu vực Tràng Tiền Plaza thu hút đông đảo người dân đón Giáng Sinh. (Ảnh: Anh Tuấn).

Đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô

TS Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội cho biết, năm nay, các hoạt động chào đón Giáng sinh được tổ chức gọn nhẹ, tập trung hơn, với tinh thần tiết kiệm để ủng hộ các nạn nhân thiên tai ở miền Trung. Nhiều xứ, họ giáo đều tổ chức chương trình tham quan nhà thờ, gặp gỡ ông già Noel, hát múa mừng Giáng sinh cho trẻ ở tuổi mẫu giáo.

Tại các nhà thờ, nhà nguyện, nhà xứ, các ca đoàn tổ chức sân khấu biểu diễn ca nhạc, trình diễn các tiểu phẩm về ngày Giáng sinh. Đặc biệt, năm nay bà con Công giáo rất phấn khởi vì được thành phố, các cấp, các ngành quan tâm.

Llãnh đạo thành phố và các cấp, ngành đã tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà Giáng sinh tới các nhà thờ, giáo xứ, giáo họ và hộ giáo dân tiêu biểu. Thành phố cũng trích Quỹ Vì người nghèo, tặng 170 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho những người Công giáo nghèo thuộc các quận, huyện, thị xã.

Những đóng góp của bà con Công giáo vào thành tựu xây dựng, phát triển Thủ đô được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao. Trong đó, đồng bào Công giáo Thủ đô đã vận động, quyên góp được hơn 10 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân lũ lụt miền Trung...

Năm 2016, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố, giáo dân khu vực ngoại thành đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu và thoát nghèo. Nhiều giáo dân ở Phúc Thọ, Ba Vì, Đông Anh, Chương Mỹ, Thanh Trì, Hoài Đức, Thanh Oai, Quốc Oai… đã chuyển đổi mô hình sản xuất thành công, thu nhập ổn định từ 100 triệu đồng - 1 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Đời sống giáo dân được cải thiện rõ rệt… Các sinh hoạt lễ nghi tôn giáo được các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện. Việc sửa chữa, xây dựng nhà thờ, nhà nguyện, nhà xứ đều được thực hiện theo quy định, được chính quyền giúp đỡ, tạo điều kiện… Những kết quả đó nhân lên niềm vui cho đồng bào Công giáo Thủ đô trong mùa Giáng sinh an lành và ấm no, tạo đà cho năm mới nhiều thành công hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng bào Công giáo Thủ đô: Đón Giáng sinh an lành, vui tươi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO