Bao giờ hội sách về quê?

Triết Giang 06/09/2015 08:30

Mừng trước những hội sách liên tiếp được tổ chức, góp phần nâng cao văn hóa đọc, nhưng có một băn khoăn không nhỏ là hội sách vẫn diễn ra quá nhiều ở thành phố, ở những đô thị lớn mà chưa được tổ chức ở những vùng nông thôn, những nơi mà inernet vẫn còn là khái niệm xa xỉ với nhiều người.

Mua được sách giảm giá là mong muốn của nhiều bạn đọc.

Ảnh: Minh Quang

Trong tháng 9 này, liên tiếp hai hoạt động liên quan đến sách sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đó là Hội sách 2015 với chủ đề “Sách và Di sản” được tổ chức từ ngày 29/9 đến 5/10, tại Di sản Hoàng Thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội); Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam 2015 (từ 10 đến 14/9 tại Công viên Thống Nhất), với sự tham gia của đông đảo các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong nước và đặc biệt là 20 nhà xuất bản lớn trên thế giới như Oxford University Press, Taschen, Tan Yang, Hachette Book Group USA...

Nhiều học sinh - sinh viên và cả phụ huynh đã chia sẻ, ở những hội chợ sách lớn như thế này, cùng với việc được tham gia nhiều hoạt động như: Giao lưu, giới thiệu sách của các tác giả; tọa đàm về văn hóa đọc, về kỹ năng, phương pháp đọc sách hiệu quả… thì người đi hội chợ cũng mong muốn mua được nhiều sách giá rẻ, phù hợp với túi tiền.

Sách rẻ mà bán chạy tại những hội chợ sách như vừa qua, lại chứng tỏ sách vẫn rất đắt về giá trị, sách vẫn đắt trong mắt người đọc… Có chăng, nếu chê bai sách thì đó là những lỗi in ấn cẩu thả. Ở tầm cao hơn thế, thì đó là lỗi ở những nhà quản lý và xuất bản đã buông lỏng khâu hậu kiểm.

Mừng trước những hội sách liên tiếp được tổ chức, góp phần nâng cao văn hóa đọc, nhưng có một băn khoăn không nhỏ là hội sách vẫn diễn ra quá nhiều ở thành phố, ở những đô thị lớn mà chưa được tổ chức ở những vùng nông thôn, những nơi mà inernet vẫn còn là khái niệm xa xỉ với nhiều người.

Chỉ biết rằng Bộ VH-TT&DL vừa cơ bản hoàn thành đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015-2020, định hướng 2030” với kinh phí 230 tỷ đồng cho 5 năm đầu tiên thực hiện. Trong đề án ấy, có một khoản chi quan trọng, dành ngân sách 60 tỷ đồng cho thư viện huyện nông thôn và miền núi. Có một thực tế là lâu nay số sách in ra hàng năm chỉ nằm chủ yếu ở các đô thị lớn, còn vùng sâu vùng xa vẫn khan hiếm các ấn phẩm. Vì thế liệu 60 tỷ đồng có góp phần tạo ra động lực mới cho văn hóa đọc ở nông thôn hay không? (bởi chắc chắn sẽ có một phần không nhỏ trong số đó chi vào việc xây dựng thư viện, cơ sở trang thiết bị vật chất…) Đó đang là một câu hỏi lớn.

Và thực tế là ở mỗi một hội chợ sách, không ít bạn đọc ở các huyện ngoại thành Hà Nội đều lặn lội về mua sách. Nhưng dù sao họ cũng còn may mắn hơn những bạn đọc ở nơi quá xa xôi. Chúng ta đã có các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn rất thành công. Vậy một Hội chợ sách diễn ra ở nông thôn - sao bao năm rồi lại không thể?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bao giờ hội sách về quê?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO