Bất ngờ phim Việt

Trần Trà My 07/05/2017 08:00

Chưa phải là cuộc soán ngôi mang tính kỷ lục nhưng một vài bộ phim Việt ra rạp mùa hè năm nay cho thấy những tín hiệu vui.

NSƯT Kim Xuân trong phim “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”.

Vượt qua chuỗi ngày ảm đạm

Khi cơn sốt bộ phim “Kong: Đảo đầu lâu” đã khiến cho mọi khán giả đổ dồn tới rạp, khiến cho doanh thu bộ phim cán mốc nhiều kỷ lục thì đó cũng là những ngày mà nhiều nhà làm phim trong nước cảm thấy lo lắng.

Tuy nhiên, vượt qua những ngày có phần “u buồn” đó, các phim Việt vẫn ra rạp và chinh phục thị phần khán giả của mình. Có thể nhắc đến các phim như “Lô tô”, “Cha cõng con”, “Dạ cổ hoài lang”…

Tuy nhiên, sau tín hiệu vui từ “Lô tô” thì bất ngờ nhất có lẽ thuộc về bộ phim “Em chưa 18” của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Mặc dù hôm đầu tháng 5 vừa qua, phim bị khán giả của suất chiếu sớm livestream (phát trực tiếp) trên Facebook tại cụm rạp CGV Cần Thơ gây bức xúc cho nhà sản xuất nhưng chỉ sau 9 ngày công chiếu, “Em chưa 18” đã bán được hơn 1 triệu vé, thu về 86 tỷ đồng trên toàn quốc.

Đây là một con số bất ngờ, nếu nhìn xa nhìn gần về thị trường phim Việt ra rạp trong thời gian qua. Giới làm phim cho rằng, doanh thu 86 tỷ đồng đó nếu thật sự chính xác thì đã xác lập kỷ lục về bộ phim Việt có doanh thu cao nhất tính từ đầu năm 2016 cho đến thời điểm này. Bên cạnh đó, phim cũng cán mốc nhiều kỷ lục: Phim Việt có doanh số 3 ngày cuối tuần công chiếu cao nhất (36,2 tỷ đồng/3 ngày); Phim Việt có doanh số một ngày cao nhất (15,6 tỷ đồng).

Không những gây ấn tượng mạnh về mặt doanh số, nhạc phim (OST) của “Em chưa 18” cũng chính thức trở thành một trong những album nhạc phim được yêu thích nhất với hàng loạt hit đang “làm mưa làm gió” trên các BXH như: Yêu là “tha thu” hút hơn 15 triệu lượt xem trên YouTube. Các ca khúc khác như: Em chưa 18, Nơi ta chờ em , You and I…

Thành công của “Em chưa 18” là một hiện tượng lạ khi phim không sở hữu những yếu tố “ngôi sao phòng vé”, “đạo diễn triệu đô” hay kịch bản bom tấn remake...

Có thể nói, “Em chưa 18” đã góp phần phá bỏ nhiều định kiến của khán giả đối với điện ảnh Việt. Đây có thể coi là một tín hiệu đáng mừng và là động lực để những nhà sản xuất phim Việt sắp tới có thể tự tin làm nên những bộ phim điện ảnh chất lượng với kịch bản hay và diễn viên hợp vai.

Theo giới phân tích, bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực bởi kịch bản tươi mới, trẻ trung, được làm với tông màu “chick flick” (diễm tình dành cho nữ giới); dàn diễn viên đồng đều và hợp vai; đánh trúng tâm lý giới trẻ...

Nhiều phim mới

Góp vào mùa phim hè 2017 có thể nhắc tới nhiều bộ phim đã, đang và chuẩn bị ra rạp. Trong tuần qua, bộ phim “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa” (đạo diễn: Bình Nguyên - Mai Thế Hiệp) chính thức khởi chiếu hôm 5-5. Phim lấy bối cảnh chính tại TP.HCM, trải dài trong khoảng 30 năm, từ 1986 đến 2016. Trong một chung cư đã xuống cấp trầm trọng, có nhà bà Tư (do NSƯT Kim Xuân thủ vai), ông Phát (Lê Bình), chị Diễm (Kiều Oanh), anh Được (NSƯT Hoàng Nhất) vẫn bám trụ, họ như kháng cự mọi cuộc di dời, giải tỏa để… nằm nghe nắng mưa.

Đi vào dòng phim về thân phận con người đã ít nhiều chiếm được cảm tình của khán giả trong thời gian qua, “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa” với chuyện phim khá chậm rãi nhưng có vẻ chính điều đó đã tạo nên nhiều điểm nhấn, tính ẩn dụ, khiến khán giả phải dõi theo số phận nhân vật.

Trong khi đó, 2 bộ phim nữa là “Vú em tập sự” và “Anh em siêu quậy” lại có tông hoàn toàn khác đó là sự vui nhộn, hài hước. Nếu “Vú em tập sự” (đạo diễn Bùi Văn Hải) thuộc thể loại hài hành trình với sự tham gia của các diễn viên: Johnny Trí Nguyễn, Lê Khánh, Tiến Luật, Diệu Nhi, Hiếu Nguyễn... thì “Anh em siêu quậy” (đạo diễn Lê Bảo Trung) là một câu chuyện xung quanh 2 bé Ton và Tin. Cả hai anh em đã trải qua hành trình dở khóc dở cười để đến được với thông cảm, yêu thương. Ngoài “sao nhí” đình đám là Kutin, phim còn có sự tham gia của Trịnh Kim Chi, Hiếu Hiền, Hà Việt Dũng, Phạm Văn Mách...

Mặc dù trong mùa phim hè năm nay, nhiều bộ phim “bom tấn bom tạ” của Hollywood đã hoặc sắp khởi chiếu tại nhiều cụm rạp trên cả nước nhưng phim Việt có sự hứa hẹn để bước vào cuộc đua khá ngoạn mục. Cuộc đua giữa phim nội và phim ngoại trước nay vẫn là cuộc đua không cân sức, vì thế, một vài tín hiệu khởi sắc ở thời điểm đầu mùa phim hè cũng cho chúng ta thêm tự tin hơn trong “cuộc chơi” này.

Trong tháng 5, phim Việt sẽ đấu với nhiều phim ngoại như: “Cướp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù”, “Chiếm đoạt ký ức”, “Chuyến đi đảo kinh hoàng”, “Vòng xoay ảo”, “Quái vật không gian”, “Huyền thoại vua Athur: Thanh gươm trong đá”, “Doreamon: Nobita và chuyến thám hiểm Nam cực Kachi Kochi”…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bất ngờ phim Việt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO