Bay cao thì mặc bay cao

Thư Thư 24/07/2016 09:18

13 truyện ngắn trong tập sách như “Má ơi”, “Ai mà biết”, “Bể khổ”… Nguyễn Trí viết về những điều hết sức bình thường, về những con người bé mọn một cách sinh động.

Xuất thân từ một phu đào vàng, đi khai thác trầm hương… Nguyễn Trí đã có được một giọng văn bình dân tưng tửng, lối diễn tả chân thực, giúp ông vẽ nên những nhân vật đời thường nhất, một người nông dân chân lấm tay bùn gặp thời, một ông bác sĩ vô tâm, một anh thu mua phế liệu chân tình…

Qua tập truyện này, ông dựng lên bộ mặt của cái nghèo, diện mạo của sự giàu, cùng cảm nhận những đớn đau tủi hổ của kiếp nhân sinh. Dẫu vậy, truyện của Nguyễn Trí vẫn thấp thoáng một cái nhìn bao dung và cảm thông đối với những phận nghèo, những phận đời lỡ dở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bay cao thì mặc bay cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO