Chung kết U19 Đông Nam Á: Ngọn lửa mới của bóng đá Việt

Khánh Vy 04/09/2015 07:10

19h tối nay (4/9), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại hành trình giải U19 Đông Nam Á trước đối thủ được đánh giá khó khăn nhất, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải U19 năm nay – Thái Lan. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng và nhất là sau chiến thắng ấn tượng trước chủ nhà Lào ở bán kết, các cầu thủ U19 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ đánh bại Thái Lan trong trận chung kết để đăng quang ở giải đấu năm nay.

Tiếp tục chiến thắng là cơ hội để khẳng định của U19 VN.

Tâm điểm của mọi sự chú ý

Lúc này, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã tìm thấy được cho mình những niềm vui mới, sự kỳ vọng mới khi dõi theo hành trình của U19 VN tại giải U19 Đông Nam Á (ĐNÁ) 2015. Với những bước tiến chắc chắn, lối chơi càng ngày càng hoàn thiện cùng tinh thần thi đấu hết mình, các cầu thủ U19 VN đang gieo những ngọn lửa tin yêu mới với người hâm mộ nước nhà.

Trở lại thời điểm cách đây nửa tháng, trước thềm giải U19 ĐNÁ 2015, HLV Hoàng Anh Tuấn đã mạnh dạn đặt mục tiêu vô địch. Ông Tuấn khẳng định điều ông quan tâm không phải là đẹp hay không đẹp mà là tính hiệu quả trong lối chơi. Thực tế, trên đất Lào những ngày qua, từng bước, từng bước, U19 VN đã làm được điều đó.

Tính đến lúc này, U19 VN là đội duy nhất chưa để thủng lưới tại giải, ghi được 14 bàn thắng/5 trận, trong đó có chiến thắng 4-0 trước U19 Lào trong trận bán kết tối 2-9. Các trận đấu của U19 VN luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người Việt đang sinh sống, làm việc tại xứ sở Triệu Voi.

“Chính sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ đã giúp các cầu thủ trẻ thêm nỗ lực hoàn thiện mình. Chúng tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các em”, ông Dương Nghiệp Khôi – Phó Tổng thư ký VFF, Trưởng đoàn U19 VN bày tỏ.

Với nhiều CĐV, V-League 2015 coi như đã an bài. Vậy nên lúc này họ dành nhiều sự quan tâm cho U19, dù các em vẫn chưa khiến người hâm mộ “sướng” như lứa U19 năm 2013, 2014. Lúc này, đã có nhiều CĐV đã bay sang Lào cổ vũ cho U19 VN trong trận đấu quan trọng nhất này.

Đã nếm đủ những vị đắng mà V-League mang lại trong thời gian qua, CĐV nhiệt thành Văn Trần Hoàn hóm hỉnh chia sẻ: “Nhóm CĐV chúng tôi đã thuê xe ô tô xuất phát từ chiều qua 3/9 để sang Lào cổ vũ cho U19. Chúng tôi đã quá ngán ngẩm với bóng đá quốc nội nên sẽ “Bỏ Vi “nát”, theo sát U19”. Bên cạnh đó, mỗi trận đấu với bóng đá Thái Lan luôn có cảm xúc rất đặc biệt. Hy vọng U19 VN có thể thắng U19 Thái Lan trong cuộc đối đầu tối nay”.

“Đánh đổ” người Thái

Ngay từ khi giải đấu trên đất Lào còn chưa bắt đầu, U19 VN và U19 Thái Lan đã được nhìn nhận là những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Thực tế cả hai đã thể hiện được đúng sức mạnh và sự kỳ vòng khi cùng nhau dẫn đầu mỗi bảng rồi giành chiến thắng trong trận bán kết một cách thuyết phục. Đối thủ của U19 VN trong trận chung kết này thực sự sẽ đem lại khó khăn nhất với họ tại giải đấu năm nay. Trong trận bán kết đầu tiên, U19 Thái Lan đã dễ dàng đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 5-0 và khẳng định vị thế ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. U19 Thái Lan đã để thủng lưới 2 bàn trong khi U19 VN vẫn đang là đội duy nhất giữ sạch lưới trước trận tranh chức vô địch.

Tuy nhiên xét về khả năng bùng nổ của hàng công, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn lại tỏ ra kém hơn rất nhiều so với đối thủ sắp tới trong trận chung kết. Sau 5 trận đã đấu tại giải U19 ĐNÁ 2015, U19 Thái Lan đang sở hữu thành tích 23 lần xé lưới đối phương, trong khi con số của U19 VN chỉ là 14. Trước một hàng công cực mạnh như của U19 Thái Lan thì mỗi sai lầm nơi hàng thủ của U19 VN sẽ phải trả giá. Dẫu rằng chưa để thủng lưới nhưng thực sự những gì đã diễn ra với hàng thủ ở trận bán kết với Lào vẫn chưa thể đem lại sự yên tâm cho người hâm mộ. Nếu không vì các chân sút của U19 Lào kém sắc sảo cùng sự xuất thần trong khung gỗ của thủ thành Thanh Tuấn khi ít nhất 5 lần cứu thua thì ít nhất U19 VN cũng đã bị thủng lưới.

Với U19 VN, từ cảm giác lạ lẫm, lúc này các CĐV đã quen dần với những cái tên như Trọng Hóa, Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh... Tín hiệu lạc quan cho U19 VN khi bên cạnh sự chắc chắn của hàng thủ với thủ lĩnh Trọng Đại, hàng công đang chơi ngày càng hiệu quả. Đi qua những trận đấu “vô duyên”, chân sút Đức Chinh đã tìm được bản năng săn bàn mà minh chứng là cú hat-trick trong trận bán kết với Lào.

Nhận xét về U19 Thái, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đội bóng xứ Chùa Vàng và tự tin có thể cùng các học trò giành chiến thắng. “Ở vòng bảng, U19 Thái Lan gặp các đối thủ yếu nên việc họ ghi được nhiều bàn thắng không nói lên được nhiều điều. U19 Thái Lan đã gặp khó khăn trước đối thủ chơi áp sát nhanh như U19 Lào. Với những gì mình có trong tay, tôi tin vào khả năng vô địch của U19 VN”, ông Tuấn tự tin.

Trận chung kết “trong mơ” với người Thái đã ở trước mắt và khi đã vào đến đây thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không hề muốn gục ngã như lứa Công Phượng trước đây. U19 Thái Lan rất mạnh, đặc biệt là khả năng tấn công nhưng không phải là “bất khả chiến bại”. U19 VN cũng có những niềm tin của riêng mình về giấc mộng vô địch. Chắc chắn các cầu thủ U19 VN đang muốn chơi một trận “để đời” trước người Thái.

Bất cứ chiến thắng nào, ở cấp độ nào của bóng đá Việt trước ngưới Thái cũng mang lại sự sung sướng và phấn khích tột độ cho người hâm mộ. Họ sẽ khắc ghi cái tên của người hùng thật lâu. Họ sẽ ca ngợi U19 năm nay là thành công nhất, tuyệt vời nhất, xuất sắc nhất. Điều cần nhất lúc này của các cầu thủ trẻ chính là việc họ phải giữ được đôi chân trên mặt đất. Họ sẽ phải chơi thận trọng để đảm bảo sự an toàn, tập trung mọi nguồn lực để phòng ngự trước khung thành của Thanh Tuấn. Khi tận dụng được điểm mạnh nhất của mình thì U19 VN sẽ có cơ hội tiến gần hơn tới ngôi vô địch danh giá. Đánh bại Thái Lan và đăng quang, chính là con đường nhanh nhất, ấn tượng nhất giúp U19 VNcó thể hoàn toàn chinh phục trái tim người hâm mộ và thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ gắng hết mình để làm được điều đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung kết U19 Đông Nam Á: Ngọn lửa mới của bóng đá Việt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO