Hôm nay nhớ núi nhớ rừng

Riêng em cô gái chân quêBỏ nhà lên phố em về nơi đâuBến xưa ai hát ví dầu...Con đò trơ nắng bạc màu em ơi. 19/06/2019 18:00

Thơ Tấn Thành

Hôm nay nhớ núi nhớ rừng
Nhớ bông hoa dại thơm lừng mùi hương
Nhớ sông quê, nhớ nẻo đường
Nhớ mùa dông đến ta thường tắm mưa

Để rồi về lại chốn xưa
Thương đồng quằn quại nắng trưa dật dờ
Dòng sông khô cạn đôi bờ
Đợi mưa trong cõi mong chờ lê thê

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hôm nay nhớ núi nhớ rừng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO