Người lưu giữ văn hóa đọc giữa lòng Hà Nội

Minh Phúc 22/06/2017 08:17

Thời buổi mạng internet, mạng xã hội nhiều, ảnh hưởng tới lượng người đọc sách truyền thống thì ở một góc nhỏ tại số 55 phố Đặng Tiến Đông (quận Đống Đa, Hà Nội), bà Phạm Thị Huyền Dung, 72 tuổi lại nhen ngọn lửa tình yêu với văn hóa đọc theo cách riêng của mình.

Bà Phạm Thị Huyền Dung và quầy sách miễn phí.

Nhiều người biết đến quầy sách, báo miễn phí của bà Dung ở Lễ hội gò Đống Đa. Nhiều năm trước, nơi đây từng rất đông người quây quần, ngồi nghiêm chỉnh, trên tay người nào người nấy cầm một quyển sách, tờ báo vừa chăm chú đọc vừa trao đổi những điều lĩnh hội được. Hỏi ra mới biết, đó không phải là một cửa hàng bán sách, báo mà là nơi để mọi người đọc miễn phí.

Bà là giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, những năm tháng ấy, bà bao giờ cũng trân trọng sách báo, phần vì say mê những điều lí thú được nói đến trong sách, phần nữa là để nâng cao tri thức phục vụ giảng dạy.

Ngày về nghỉ hưu, vì là cán bộ hưu trí cho nên bà thường xuyên được cấp phát báo miễn phí. Đọc một mình, thấy lãng phí nên bà đã mang số báo mình có được cộng thêm việc đi xin, sưu tầm, mua ở vài nơi để lập ra quầy báo, tạo không gian đọc miễn phí cho mọi người. Lịch trình mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ, bất kể nắng mưa.

Hồi mới khai trương quầy sách, báo bà chỉ có trong tay số sách và tài liệu ít ỏi. Sau này, nhiều người biết đến quầy báo của bà, họ tìm đến đọc ngày một đông, bà đã trích số tiền lương ra mua thêm một số tờ báo mới để mọi người cập nhật thông tin. Thấy vậy, những cán bộ hưu trí, các em sinh viên, các cháu học sinh... cũng mang sách, báo của mình đến ủng hộ quầy báo bà Dung.

Dù chỉ là một quầy sách báo nhỏ nằm cạnh di tích lịch sử gò Đống Đa nhưng quầy, sách báo của bà Dung đã tạo nên một không gian văn hoá đọc hiếm có. Người ta tìm được ở đó những kiến thức về xã hội, kiến thức về sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác, mà còn gần gũi nhau hơn. Người già, trẻ nhỏ, thanh niên cùng trò chuyện, thảo luận và chia sẻ về các vấn đề họ quan tâm.

Trước khi chia tay, bà Dung tâm sự: Tôi trăn trở lắm, bây giờ quầy sách, báo còn nhỏ hẹp, số lượng đầu sách, báo chưa nhiều chỉ lo không đáp ứng được nhu cầu đọc của nhiều người. Tôi sẽ tiếp tục đi xin, vận động để làm giàu thêm cái “ngôi nhà sách” này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người lưu giữ văn hóa đọc giữa lòng Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO