Nhà văn Lê Văn Thảo qua đời

An Vũ 21/10/2016 08:00

Vào lúc 1h sáng hôm nay, ngày 21/10, nhà văn Lê Văn Thảo đã qua đời bởi bệnh ung thư tại nhà riêng.

Năm 2015, nhà văn Lê Văn Thảo phải vào viện xạ trị ung thư, cơ thể suy kiệt, gầy yếu, nhưng ông vẫn giữ tinh thần lạc quan. Từ cuối tháng 3/2016, mặc dù bệnh viện đã trả ông về nhà, do ung thư đã di căn, song nhà văn Lê Văn Thảo vẫn kiên trì vượt qua bệnh tật để kéo dài sự sống.

Nhà văn Lê Văn Thảo tên thật là Dương Ngọc Huy, sinh năm 1939 tại Long An. Ông từng học khoa Toán (Đại học Khoa học Sài Gòn), vào chiến khu chống Mỹ năm 1962 và bắt đầu bước trên con đường sáng tác văn chương vào năm 1965.

Nhà văn Lê Văn Thảo - Ảnh Thất Sơn.

Về văn chương của nhà văn Lê Văn Thảo, Nhà phê bình Trần Hoài Anh viết:

“Cũng như các tác phẩm văn học thời kỳ đổi mới, truyện ngắn Lê Văn Thảo đã có sự thay đổi hệ hình trong tư duy sáng tạo mà rõ nhất về hiện thực cuộc sống. Từ những tác phẩm văn học đậm chất sử thi cách mạng thời chiến tranh, ngòi bút của anh đã đi vào những vấn đề của cuộc sống đời thường mà ở đó con người luôn đứng trước cơn bão của áo cơm và sự tha hoá nhân cách nếu không biết vượt lên những dục vọng thấp hèn đang ẩn náu trong chính bản thể mình”.

Nhà văn Lê Văn Thảo từng đạt giải A tiểu thuyết của Hội nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2006, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2012 với các tác phẩm được bạn đọc yêu mến: “Đêm Tháp Mười” (1972), “Ông cá hô” (1995), “Một ngày và một đời” (1997), “Con mèo” (1999), “Cơn giông” (2002), “Truyện ngắn chọn lọc” (2003) cùng các tác phẩm khác: “Cửa sổ màu xanh”, “Con đường xuyên rừng”, “Sóng nước Vàm Nao”, “Những năm tháng nhọc nhằn”…

Trong đó “Ông cá hô” đã được dựng thành phim.

Với những đóng góp lớn cho nền văn chương nghệ thuật, sự ra đi của ông là nỗi mất mát lớn với văn đàn Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà văn Lê Văn Thảo qua đời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO