Ở Cà Mau mà lại nhớ Cà Mau

Thư Thư 11/03/2018 10:00

Cuốn sách do NXB Kim Đồng ấn hành, tập hợp 24 bài tản văn của tác giả Nguyễn Thị Việt Hà: Mùa trở chướng, Tết này Cà Mau mình có vui không?, Mẻ kho quẹt ngày mưa rầm, Trái nhà quê, Về Cà Mau ăn cá chốt…

Ở Cà Mau mà lại nhớ Cà Mau


Đó là những bài viết ngọt ngào, sâu lắng, thể hiện lòng trân quý cuộc đời của một trái tim đa cảm, một tâm hồn tinh tế, chứa chan tình yêu với đồng đất quê hương Cà Mau – “thiên đường giao thoa giữa rừng và biển”, gắn bó thắm thiết với con người đất mũi chan hòa, nghĩa tình, hay lam hay làm…

Đọc cuốn sách chỉ vỏn vẹn 108 trang, nhưng đong đầy những câu chuyện về vùng sông nước, về những con người xứ miệt vườn, để như được đồng hành cùng tác giả trên những kinh, rạch, ăn những món ăn bình dị của mảnh đất nơi tận cùng Tổ quốc…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ở Cà Mau mà lại nhớ Cà Mau

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO