Thương nhớ Tràng An

Bảo Vân 24/11/2018 08:30

Họa sĩ Đỗ Duy Minh hiện đang định cư tại Canada, đã gửi gắm tình cảm của mình qua triển lãm “Thương nhớ Tràng An” diễn ra ngay cạnh Hồ Gươm (Hà Nội).

Thương nhớ Tràng An

Tác phẩm trong triển lãm “Thương nhớ Tràng An”.

Họa sĩ Đỗ Duy Minh thuộc lớp họa sĩ cao tuổi, ông sinh năm 1937 tại Hà Nội. Nhắc tới ông, nhiều người còn nhớ tới một cây cọ nổi bật của làng tranh minh họa, biếm họa, cổ động hồi những năm 1960. Hồi đó, tranh ông in nhiều trên các báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Báo Hànộimới, Báo Tiền phong, Báo Văn nghệ…, phụ trách chuyên đề về tranh biếm họa trên Báo Cứu quốc (nay là Báo Đại đoàn kết). Năm 1968, ông trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, giữ vị trí Tổ phó Tổ Tranh đả kích.

Năm 1979, họa sĩ Đỗ Duy Minh ra nước ngoài sinh sống. Ông vẫn liên tục sáng tác và phần lớn các tác phẩm của ông đều về Hà Nội – nơi ông nhớ thương khôn nguôi. Tranh của ông có trong các bộ sưu tập của Bảo tàng Văn minh Canada, Trung tâm Nghệ thuật Leipzip (Đức), Bảo tàng Châm biếm và Hài hước Gagrovo (Bulgaria), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam…

Thương nhớ Tràng An - 1

Nhưng khác với những triển lãm trước đây, như “Vọng” (năm 2014) và “Về” (2016), đến triển lãm “Thương nhớ Tràng An” lần này, vì tuổi cao, sức yếu họa sĩ Đỗ Duy Minh đã không về Hà Nội được.

Ông gửi gắm tình cảm nhớ thương qua những bức tranh vẽ thiếu nữ Hà Nội, về nhà thờ lớn, cầu Long Biên, những ngôi nhà cổ, những triền đê…

35 bức tranh vẽ bằng chất liệu acrylic trên giấy dó, được chủ ý đặt chung một tên “Thương nhớ Tràng An” (có đánh số thứ tự) đủ để thấy nỗi nhớ của ông, khi đang nhìn từ xa Hà Nội.

Thương nhớ Tràng An - 2

Đó cũng chính là nỗi nhớ thẳm sâu trong tâm hồn một họa sĩ già sống nơi viễn xứ. Ông nhớ về nhịp sống Hà thành cách đây hơn nửa thế kỷ gắn với hình ảnh rơm rạ, đèn dầu, thiếu nữ trong trang phục áo yếm, khăn mỏ quạ…

Hôm nay, 24/11, sau gần một tuần mở cửa, triển lãm “Thương nhớ Tràng An” sẽ khép lại nhưng dư âm của những bức tranh của họa sĩ Đỗ Duy Minh thì vẫn còn vang vọng, và được gìn giữ trong những bộ sưu tập nghệ thuật ở Thủ đô…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thương nhớ Tràng An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO