Về với 'Khu Hà Nội' tại Lương Sơn, Hòa Bình: 'Tôi mong… chiều thứ 6'

Theo Phapluatxahoi.vn 15/06/2016 14:39

“Ông thay đổi nhanh quá, trước cuối tuần là bù khú, rượu bia với bạn bè, giờ cứ chiều thứ 6 là ông “tút” lên Lương Sơn. Trên đó có gì hấp dẫn ông thế, rượu ngon, múa sạp hay gái bản…”.

Về với 'Khu Hà Nội' tại Lương Sơn, Hòa Bình: 'Tôi mong… chiều thứ 6'

Biệt thự trắng trên thảm cỏ xanh tại Palm Hill.

Khi bạn thân của tôi hỏi, tôi chỉ tủm tỉm cười “mày tự trải nghiệm đi”. Rồi chỉ một lần đến biệt thự của tôi tại Lương Sơn, bạn tôi phải thốt lên “thế này thì cần gì đi Đà Lạt ông ơi”. Quả là như vậy, từ khi xây xong ngôi biệt thự tại xóm Gừa, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình tôi đã bỏ thói quen đi du lịch khắp nơi, dành gấn hết thời gian nghỉ cuối tuần để sống và thả hồn mình tại đây – nơi được bà con dân tộc Mường gọi thân mật là “khu Hà Nội” …

Tôi cũng như bao người Hà Nội Phố khác – những “tù nhân” của nhà ống bê tông đều từng mơ ước một căn nhà ngoại ô để được hít thở không khí mát lành, được ăn đồ sạch, được trồng rau, tưới hoa để thư giãn… Tuy nhiên, cách đây vài năm tôi luôn nghĩ cái ước mơ ấy chẳng hề đơn giản, nhiều tỷ đồng chứ chả chơi… Thế rồi tôi “nên duyên” với “Khu Hà Nội” vào tháng 6-2015 (tên đầy đủ là Palm Hill hay Beverly Hill của Cty Nhà vườn TAT) rất tình cờ, kiểu như có duyên từ kiếp trước vậy.

Vào thời điểm đấy tôi đang ngẩn ngơ vì chả biết làm gì với số tiền 500 triệu đồng vừa mãn hạn tiết kiệm thì bạn tôi bảo: “Ông thích đất ngoại ô sao không tìm một mảnh, nếu thiếu tôi cho vay tối đa 500 triệu đồng”. Được lời như cởi tấm lòng, tôi hăm hở sợt mạng tìm từ khóa “bán đất, bán nhà vườn” và rồi hoa mắt với hàng triệu kết quả. Tôi phóng xe đi vài nơi nhưng rồi hy vọng cứ xẹp dần vì chỗ nào ưng thì… tiền không đủ. Cho đến một ngày cuối tháng 6-2014, tôi đọc được thông tin về dự án “Ngôi nhà trắng trên thảm cỏ xanh” của Cty nhà vườn TAT tại Lương Sơn, Hòa Bình…

Thật lạ lùng, ngay khi đặt chân đến dự án này tôi đã linh cảm đây là chốn đi về thứ hai của mình dù khi đó cả dự án chỉ vẻn vẹn vài căn nhà bám theo con đường cấp phối ngoàn nghèo. Và tôi đã hoàn toàn tin tưởng khi gặp ông Đào Anh Tuấn, giám đốc Cty TAT, một cựu binh Hà Nội. Với vẻ ngoài phong trần, ông Tuấn tâm sự: “Tôi làm khu này cho chính mơ ước và tâm huyết của cả đời tôi, một gã trai Hà Nội yêu quý những bản du ca và khát vọng tự do. Tôi sẽ dồn cả sự nghiệp cuối đời tôi vào đây và sẽ biến khu đất của Lang Mường (một chức quan to của người Mường) này thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho những người cùng đam mê. Nếu bạn đến đây với tôi bạn là anh em ruột thịt của tôi. Bạn có 1 tỷ ư, quá đủ rồi. Tôi sẽ cùng bạn xây ước mơ của bạn…”. Nhìn ánh mắt anh tôi tin điều anh nói. Và tôi đã thành cư dân ở “khu Hà Nội” từ hôm đó – ngày 2-7-2015.

Về với 'Khu Hà Nội' tại Lương Sơn, Hòa Bình: 'Tôi mong… chiều thứ 6' - 1

Mùa hè không nóng tại “Khu Hà Nội”.

Ngôi nhà thứ hai của tôi chỉ cách Hà Nội chừng 30km đi theo quốc lộ 6, một khoảng cách lý tưởng của nhà vườn, không quá gần để chán và cũng không quá xa để ngại. Chỉ sau một năm thôi, “khu Hà Nội” đã lột xác hoàn toàn: Cổng ra vào trắng tinh, vạm vỡ; đường bê tông vững chắc; gần 20 ngôi biệt thự kiểu Anh được hoàn thiện; hơn 10 căn banggalau nghỉ dưỡng đã gần xong; nhà hàng, bể bơi, các khu tiểu cảnh, khu vui chơi trẻ em, bãi đỗ xe… đã mở cửa đón khách. Và cứ vào cuối tuần, Khu hà Nội lại nhộn nhịp các sắc màu thời trang của tao nhân, mặc khách…

Tình cờ tôi gặp lại bạn cũ, một kiến trúc sư, hiện là Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng miền Trung khi anh đến tham quan Khu Hà Nội vào cuối tháng 4-2016. Anh hồ hởi nói: “Toàn khu thế cực đẹp, lưng dựa vào sườn đồi, mặt nhìn ra suối, bao quanh là núi rừng… không hổ danh đất Lang Mường. Địa thế này đông ấm, hè mát, có suối vừa tốt cho phong thủy vừa có nước để trồng trọt và chăn nuôi, không phải lo thức ăn bẩn. Tôi phải lên sống cùng ông thôi”. Khi nghe tôi kể lại việc thợ máy xúc đào được hơn 40 cân tiền cổ tại vườn nhà tôi, bạn tôi phán: “Lang Mường xưa xem đất kỹ lắm, nơi đây là đại lộc, không sống thì uổng ”.

Trao đổi về giai đoạn 2 của dự án “Khu Hà Nội”, ông Đào Anh Tuấn bộc bạch: “Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của những người đam mê không gian nhà vườn Cty TAT sẽ cho xây dựng nhiều loại căn hộ hơn, từ Bungalow vài trăm triệu đồng đến biệt thự 4 5 tỷ đồng. Cty cũng sẽ thuê lại biệt thự nếu khách có nhu cầu. Hiện chũng tôi đã ký bản ghi nhớ với nhiều Cty du lịch để biến khu này thành một điểm đến trong các tua du lịch sinh thái”.

Từ khi có ngôi nhà thứ 2, da tôi sạm nắng vì cuốc đất trồng cây nhưng cũng khỏe hơn rất nhiều nhờ nắng và gió Lương Sơn. Nơi tôi sống cũng đón hàng trăm người bạn từ TP lên chơi, nhiều người bạn tôi đã nghỉ lại đây vài ngày. Tất cả họ đều khó quên những buổi chiều hè lồng lộng gió và những đêm trăng như trong huyền thoại tại nơi này…

Lại sắp thứ 6 rồi, mong thế….

Những hình ảnh ghi lại tại Khu Hà Nội…

Về với 'Khu Hà Nội' tại Lương Sơn, Hòa Bình: 'Tôi mong… chiều thứ 6' - 2

Về với 'Khu Hà Nội' tại Lương Sơn, Hòa Bình: 'Tôi mong… chiều thứ 6' - 3

Về với 'Khu Hà Nội' tại Lương Sơn, Hòa Bình: 'Tôi mong… chiều thứ 6' - 4

Về với 'Khu Hà Nội' tại Lương Sơn, Hòa Bình: 'Tôi mong… chiều thứ 6' - 5

Về với 'Khu Hà Nội' tại Lương Sơn, Hòa Bình: 'Tôi mong… chiều thứ 6' - 6

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về với 'Khu Hà Nội' tại Lương Sơn, Hòa Bình: 'Tôi mong… chiều thứ 6'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO