Nỗi đau từ một phiên tòa chưa kịp xử

Hạnh Nguyên 11/12/2017 08:10

Nhận được thông báo của tòa án, gia đình em Lê Mạnh Quyết (15 tuổi, học sinh lớp 11A6 Trường THPT Lý Chính Thắng huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) - bị hại trong một vụ trọng án - xoay xở mọi cách để đưa em đến dự. Phiên tòa bị hoãn, 3 ngày sau Quyết đột ngột ra đi sau 1 năm sống đời thực vật, càng tăng thêm nỗi đau, sự uất nghẹn cho gia đình, người thân.

Nỗi đau từ một phiên tòa chưa kịp xử

Gia cảnh khó khăn của Lê Mạnh Quyết.

Vụ án sau tiếng trống trường

Theo tài liệu của CQĐT Công an huyện Hương Sơn, cách đây hơn 1 năm (ngày 14/11/2016), khi đang học tại Trường THPT Lý Chính Thắng, trong giờ ra chơi, Quyết đã bị 4 đối tượng bất ngờ xông vào đánh.

Cầm đầu là Nguyễn Phi Long (SN 2000, học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Hữu Trác).

Long dẫn theo 3 đối tượng cùng ở trên địa bàn huyện Hương Sơn gồm: Trần Huy Đức (17 tuổi, trú thôn Đình, xã Sơn Châu); Phan Cao Trọng (17 tuổi, trú thôn Bắc Hà, xã Sơn Hà); Nguyễn Hồng Sơn (21 tuổi, trú thôn Hồng Mỹ, xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn).

Những cú đòn chí mạng của Long và đồng bọn khiến Quyết bị chấn thương nặng ở đầu.

Ngay sau đó, em được bạn bè, giáo viên trong trường đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, Quyết được chuyển thẳng ra Hà Nội.

Mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do não bị tổn thương mạnh dẫn đến chết não, Quyết phải sống đời thực vật. Từ một học sinh khỏe mạnh, ngoan ngoãn, bỗng chốc cơ thể em dần teo tóp, thức ăn phải truyền bằng ống dẫn.

Theo CQĐT, nguyên nhân chỉ vì mâu thuẫn trên facebook, Quyết và Long đã xảy ra tranh cãi, sau đó Long dẫn theo 3 người bạn khác đến tìm gặp Quyết để “giải quyết”. Đáng nói là trước đó, Long và Quyết là một đôi bạn rất thân thiết.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phi Long về tội danh “giết người”.

Sau khi CQĐT Công an huyện Hương Sơn hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý, tiếp tục mở rộng điều tra, 3 đối tượng còn lại là Trần Huy Đức, Phan Cao Trọng, Nguyễn Hồng Sơn cũng đã bị khởi tố với tội danh tương tự.

Nỗi đau chồng nỗi đau

Theo ông Lê Mạnh Hùng (58 tuổi, bố của Quyết), khoảng giữa tháng 11/2017, gia đình ông nhận được thông báo của TAND tỉnh Hà Tĩnh vào sáng ngày 21/11 đến dự phiên toà xử sơ thẩm.

Vì muốn con trai được chứng kiến việc pháp luật xét xử những kẻ thủ ác và phải đền tội cho những gì chúng gây ra đối với Quyết nên gia đình đã thuê xe cấp cứu cùng bác sỹ chở Quyết xuống TP Hà Tĩnh dự phiên tòa.

Tuy nhiên, do vắng luật sư phía bị cáo nên HĐXX thông báo phiên tòa phải tạm hoãn.

“Gia đình tôi hụt hẫng chở con ra về. Quãng đường gần 100km là quá xa và quá khó khăn trong việc di chuyển với thể trạng của con tôi bấy giờ.

Nhìn con mà vợ chồng tôi ứa nước mắt. 3 ngày sau (vào sáng ngày 24/11), con tôi trút hơi thở cuối cùng sau gần 1 năm điều trị.

Nó đã phải gắng gượng, chịu đựng rất nhiều khiến vợ chồng tôi đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Trong khi đó, kẻ gây ra cái chết cho con tôi đến nay chưa bị pháp luật trừng trị”- ông Hùng nghẹn ngào nói.

Bà Nguyễn Thị Minh (62 tuổi) hàng xóm nhà ông Hùng chia sẻ: “Câu chuyện của cháu Quyết cả làng tôi đều thương cảm. Cháu là đứa bé ngoan hiền, vậy mà bị họ đánh như vậy. Bố mẹ Quyết đưa cháu đi chữa trị khắp nơi, vay mượn nhiều tiền lắm, nhưng cuối cùng bệnh viện trả về, không chữa được.

Quyết ra đi để lại nỗi đau xót, tiếc nuối cho gia đình, người thân, bà con, làng xóm và cả bạn bè, tập thể thầy giáo, cô giáo tại Trường THPT Lý Chính Thắng.

Thầy Hồ Tiến Dương- hiệu trưởng Trường THPT Lý Chính Thắng cho biết, Quyết sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên em rất chăm chỉ, tính tình rất vui vẻ, hòa đồng các bạn trong lớp và thầy cô rất yêu quý em.

Bởi vậy, khi sự việc xảy ra, phía nhà trường rất bất ngờ và đau lòng.

Quyết là con út trong gia đình có 3 anh em, do hoàn cảnh khó khăn, 2 anh đầu của Quyết phải nghỉ học giữa chừng để đi làm công nhân, phụ giúp đỡ đần bố mẹ.

Quyết được cả nhà yêu mến và dồn tất cả tình thương, của cải tập trung cho em ăn học, mong em trở thành người có ích, có công ăn việc làm ổn định. Nhưng…

Sau khi Quyết bị đánh trọng thương, vợ chồng ông Hùng phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị cho con.

Các vật dụng, đồ đạc trong nhà đều được ông bà mang đi bán để chạy chữa với hy vọng “còn nước, còn tát”.

Cho tới khi Quyết nằm xuống, gia đình ông Hùng đang phải gánh số nợ mua thuốc men, chạy chữa cho con lên đến con số 600 triệu đồng.

Gia đình cũng như dư luận mong muốn vụ án sớm được đưa vụ án ra xét xử khách quan, công minh, trừng trị kẻ thủ ác, là bài học để chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng bạo lực học đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗi đau từ một phiên tòa chưa kịp xử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO