[ẢNH] TP Nam Định: Phố biến thành sông, dân sinh đảo lộn

Trần Duy Hưng 10/10/2017 18:45

Phố biến thành sông, xe cộ chết máy, cửa hàng cửa hiệu đóng cửa, nước tràn vào nhà, phụ huynh bì bõm cõng con từ trường về nhà...là những gì PV Đại đoàn kết Online ghi nhận được tại TP Nam Định từ chiều qua đến chiều tối ngày 10/10, khi mưa lớn liên tục trút xuống thành phố này...  

Tại Ngã Sáu Năng Tĩnh, từ chiều 9/10 PV ghi nhận ngã sáu này đã bị ngập nặng, khiến chợ Ngã Sáu Năng Tĩnh nằm liền kề phải ngưng họp, người xe qua lại đây mô vùng vất vả.

Sang sáng ngày 10/10 thì không còn phương tiện nào có thể qua đây vì các tuyến đường đổ về đây như Văn Cao, Trần Phú, Phan Bội Châu, Trần Huy Liệu...cũng đã bị ngập sâu. Toàn bộ các ngôi nhà ở mặt đường đều phải đóng cửa...

Tương tự, tại các tuyến Phố Máy Tơ, Hàng Thao-nơi được xem là “rốn nước” của thành phố-ngay từ chiều 9/10 cũng đã bị ngập sâu, khiến mọi hoạt động ở đây đều ngưng trệ, toàn bộ các cửa hàng, cửa hiệu, nhà dân ở đây đều đóng cửa.

Sang ngày 10/10, mưa liên tục trút xuống từ sáng đến chiều, cộng với nước từ các nơi khác trong thành phố đổ về đã biến những con phố này thành những con sông. Cho đến 17h chiều ngày 10/10 tại các con phố này vẫn không có người xe qua lại do nước ngập quá sâu...

Đường phố trung tâm Trần Hưng Đạo cũng chung “cảnh ngộ”. Theo đó cả đầu đường phía dốc Lò Trâu và phía chân Cầu Đò Quan cùng bị ngập nặng. Đầu giờ chiều 10/10, PV chứng kiến rất nhiều phương tiện từ thành phố về phía Nam hoặc từ phía Nam vào thành phố đã phải “dừng bước” ở đường Trần Hưng Đạo , đoạn chân Cầu Đò Quan. Nhiều xe máy “liều mình” đi tiếp phần lớn đều bị chết máy, chủ nhân phải xuống xe thất thểu dắt bộ trong nước ngập...

Tại các khu phố cổ của Thành Nam như Hàng Tiện, Hàng Cấp, Hàng Đồng...tình trạng cũng tương tự.

Theo đó, mưa lớn khiến đường phố bị ngập, nước tràn vào cả vào nhà dân, cửa hàng, cửa hiệu hai bên đường, chủ nhân buộc phải đóng cửa. Ngày thường đây là những tuyến phố bán ban tấp nập nhưng từ chiều tối 9/10 và cả ngày 10/10 mọi hoạt động ở đây đều bị ngưng trệ...

Cũng theo ghi nhận của PV, vào đầu giờ sáng 10/10, tại cổng trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (trên đường Trần Quang Khải) đã diễn ra cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Lý do: con đường nhỏ từ mặt đường Trần Quang Khải dẫn vào cổng trường ở phía trong khu dân cư, dài chừng 300m vốn rất nhỏ lại bị ngập sâu trong nước. Chính vì vậy khi đến đây, nhiều phụ huynh phải dừng xe trên đường Trần Quang Khải, gây nên tắc đường, ùn ứ.

Để kịp giờ học của con em, nhiều phụ huynh phải tìm chỗ gửi xe, thậm chí bỏ xe lại đây, cõng các em lội bì bõm dưới trời mưa vào trường.

Cuối giờ chiều, khi tan trường cảnh tượng lại tái diễn như buổi sáng: hàng trăm phụ huynh, học sinh bì bõm lội từ cổng trường ra đường cái...

Đến 15h chiều ngày 10/10, PV ghi nhận mưa vẫn như trút xuống Thành Nam...

Một số hình ảnh PV ghi lại tại TP Nam Định trong ngày ngập lụt 10/10...


1 Từ chiều 9/10, Ngã Sáu Năng Tĩnh đã ngập sâu trong nước


2 Nước ngập sâu, Phố Máy Tơ “bất động”, không người xe qua lại trong ngày 10/10


Thật là không may khi phải qua đường Trần Hưng Đạo, đoạn chân Cầu Đò Quan trong ngày 10/10



Nhà số 18, phố Hàng Cấp-một trong nhiều ngôi nhà ở đây bị ngập nặng. Mọi đồ đạc trong nhà đều bị chìm trong nước






Thảm cảnh của phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu ngày 10/10

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] TP Nam Định: Phố biến thành sông, dân sinh đảo lộn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO