Buông tay

Trần Ngọc Kha 16/08/2016 08:20

Có một chuyện được lưu truyền về một phiên tòa phân xử tranh chấp quyền sở hữu cũng như quyền được nuôi một đứa con của 2 người đàn bà. Quan tòa để đứa trẻ ở giữa 2 người rồi tuyên bố: Ai giành được đứa trẻ thì người ấy được quyền làm mẹ và nuôi nấng nó. 2 người cùng lao vào giằng lấy đứa trẻ một hồi rồi đột nhiên, một người mẹ buông tay, vừa buông vừa khóc, nước mắt cứ giàn giụa tuôn rơi…

Câu chuyện nói trên từng được bà Nguyễn Thị Bích Hường - Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Việt Đức kể lại trước toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan y tế này trong một cuộc họp tại hội trường BV khi bà bày tỏ quan điểm về những vấn đề còn tồn tại trong công tác tổ chức nhân sự ở đây.

Bà dừng lại giữa chừng như thế mà không kể tiếp cho mọi người nghe đến cái kết của câu chuyện, rằng, cuối cùng, quan tòa đã xử quyền làm mẹ và nuôi con thuộc về người đàn bà buông tay ấy, chứ không thuộc về người đàn bà cố giữ lấy đứa trẻ trong tay.

Sáng 15/8, khi nhắc lại chuyện này, bà Hường lại trầm tư: “Hồi ấy, tôi chỉ mong muốn hai anh Trần Bình Giang và Trịnh Hồng Sơn gặp gỡ, bàn bạc, hợp tác với nhau, thống nhất để một người chấp thuận lên làm giám đốc cơ quan. Nhưng tiếc rằng… Hôm nay, anh Sơn có cái “Tâm thư” này chúng tôi cũng thấy có chút tâm tư”.

Theo Phó Giám đốc Nguyễn Thị Bích Hường, 2 bác sĩ này “đều có những thế mạnh” khác nhau. Một người “thiên” nhiều về chuyên môn, về nghiên cứu khoa học, một người “thiên” về giao tiếp, đối ngoại. “Nếu họ phối hợp được với nhau thì rất tuyệt vời, kể cả tuyệt vời cho chúng tôi” - bà Hường nhấn mạnh.

Bởi vậy, trước cơ hội được Bộ Y tế có chủ trương sẽ điều chuyển GS.TS Trịnh Hồng Sơn từ cương vị Phó giám đốc BV Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người sang làm Giám đốc BV Hữu Nghị, cá nhân tôi thấy anh ấy đi sang đó cũng tốt cho mình, ở lại cũng tốt cho chúng tôi. Từ trong thâm tâm, chúng tôi rất kính trọng anh ấy và luôn cầu mong cho anh ấy thành công, cũng như mong cho hai người anh Sơn và anh Giang phối hợp ăn ý với nhau hơn…

Theo bà Hường, GS Sơn là người làm việc lâu năm ở đây và rất giỏi về chuyên môn, tận tuỵ với công việc, hết lòng với người bệnh. Trước động thái Bộ Y tế dự kiến điều chuyển GS Sơn sang làm Giám đốc BV Hữu Nghị cũng như trước ý kiến từ chối của cá nhân GS, BV chúng tôi tôn trọng sự chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như tôn trọng ý kiến của cá nhân GS.

“Từ chối làm giám đốc hiện nay được coi là một sự lạ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong anh. Nhưng dù có suy nghĩ gì đi chăng nữa thì tôi tin rằng anh ấy luôn vững vàng trước người bệnh. Đó là phong cách được đóng đinh vào từng cán bộ, nhân viên ở đây bao nhiêu năm qua rồi. Và dù ai lên làm Giám đốc BV Việt Đức thì chúng tôi vẫn xác định cũng phải hợp tác cùng đoàn kết đưa BV phát triển đi lên”.

Phó giám đốc Nguyễn Thị Bích Hường khẳng định như vậy rồi trầm ngâm: “Hồi ấy, tôi phát biểu trước mọi người trong cuộc họp như vậy để hy vọng có anh nào “buông tay” để chúng tôi có thể nắm được tất cả những bàn tay ấy…”.

Về việc GS Trịnh Hồng Sơn xin ở lại Bệnh viện Việt Đức:

Tôn trọng nguyện vọng cá nhân

Sáng 15/8, được sự ủy quyền của Đảng ủy và Ban Giám đốc BV Việt Đức, bà Nguyễn Thị Bích Hường- Phó Giám đốc BV đã có buổi chia sẻ với báo chí về bức “Tâm thư” của GS Trịnh Hồng Sơn- Phó Giám đốc BV.
Theo bà Hường, Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ BV tôn trọng nguyện vọng, ý kiến cá nhân của GS Sơn. BV vẫn luôn ủng hộ GS Sơn trong công việc”. Cũng theo bà Hường, quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc tại BV đã qua 2 vòng lấy phiếu…
Trước đó, ngày 11/8, GS Trịnh Hồng Sơn- Phó Giám đốc BV Việt Đức, Giám đốc Trung tâm điều phối và ghép tạng Quốc gia đã có tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế từ chối làm Giám đốc BV Hữu Nghị. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã có ý kiến chính thức khẳng định Bộ Y tế sẽ tôn trọng ý kiến của GS Sơn và tạo điều kiện cho ông làm tốt công tác chuyên môn.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Buông tay

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO