Cậu trò nghèo bị di chứng da cam đỗ đại học

Tấn Thành - Chí Đại 07/09/2016 08:28

Khó có thể nói hết niềm vui của cậu học trò nghèo, khuyết tật và bà con làng quê nơi cậu sinh ra. Bởi bằng ý chí và nghị lực cậu đã thực hiện ước mơ thi đỗ vào trường đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đó là Trương Hùng Anh, học sinh lớp 12/4, trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Cậu trò nghèo bị di chứng da cam đỗ đại học

Hùng Anh được mẹ chỉ bảo học tập.

Sinh ra ở thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Hùng Anh bị nhiễm chất độc màu da cam vì thế em không được khỏe mạnh như những bạn bè cùng trang lứa. Bước chân đi, cứ bước thấp, bước cao đầy nhọc nhằn. Chưa hết, chân tay còn bị teo và giọng nói phát âm không được rõ. Thế nhưng, tất cả không thể ngăn cản được mong muốn đến trường của cậu học trò khuyết tật này.

Nhận thấy ước mơ cháy bỏng được đi học của con, mẹ Hùng Anh là bà Trần Thị Lê Hương và ba Trương Phú Một đã đồng ý xin cho cậu được vào học lớp dự thính ở trường. Lấy sách vở của em gái Trương Thị Diệu để kèm cho Hùng Anh, gia đình không ngờ cậu bé gánh nhiều bất hạnh trong đời do nhiễm chất độc da cam lại nhanh biết chữ và giải các bài tập chuẩn xác đến thế.

Bà Hương kể lại: “Lúc Hùng Anh bày tỏ nguyện vọng được đến trường để đi học, tôi nghĩ chắc nó muốn đến trường cho vui thôi, chứ bị nhiễm chất độc da cam chân tay yếu, đi lại, nói khó vậy sao học được. Thế nhưng hằng ngày tôi thấy con đem tập vở ra ngồi cố gắng viết từng nét chữ, hai tay run run. Tôi và ba cháu mỗi khi làm xong việc đồng áng cũng tranh thủ ngồi dạy cho con tập viết và làm các bài tập toán. Thấy con tiến bộ từng ngày tôi vui quá”.

Bà Hương cho biết, học THCS gần nhà nên Hùng Anh tự đi bộ theo em gái đến lớp học, còn lên THPT thì cách xa nhà hàng chục cây số em thường đi bộ ra đường lớn để bắt xe buýt đến trường, cho dù trời mưa gió hay bị cảm đau gì Hùng Anh cũng không chịu nghỉ học một buổi. Đến lớp 11 thì Hùng Anh được bạn Hà Anh Khánh chở đến trường bằng xe đạp cho tới hết cấp ba.

Hùng Anh càng học lại càng cho thấy sự thông minh, em tính toán rất nhanh, là học sinh chăm ngoan, chính vậy, mà Hùng Anh đã tạo ấn tượng đối với các thầy, cô giáo bộ môn toán. Ngoài ra, các môn khác như Hóa, Lý cũng là một môn học mà Hùng Anh ưa thích.

Hùng Anh tâm sự, những môn đòi hỏi phải viết nhiều như văn hay lịch sử thì em hơi kém, còn môn tính toán cần tư duy thì em rất thích học.Ngoài cha mẹ, thầy cô, bạn bè, em còn có em gái luôn luôn động viên, giúp đỡ em, tạo động lực cho em trong học tập. Tất cả đã nuôi dưỡng ước mơ đến trường của em, nên em luôn tự nhủ phải cố gắng.

Những nỗ lực không mệt mỏi của Hùng Anh đã mang đến quả ngọt khi trong kỳ thi THPT vừa qua, Hùng Anh đã có tổng số điểm 19,95 các môn thi khối A như: Toán 5,75; Lý 7,8; Hóa 6,4. Với số điểm trên, em đỗ nguyện vọng 1 vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và được đặc cách học ngành Công nghệ thông tin.

Khó có thể nói hết niềm vui này với gia đình Hùng Anh cùng thầy cô, bạn bè, bà con làng xóm. Những ngày này khi về thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, hỏi Hùng Anh ai cũng vui cười tự hào cho biết, cậu học trò khuyết tật quê mình đã đỗ vào đại học.

Ông Trương Phú Hòa, Trưởng thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước cho biết: “Em Hùng Anh là một tấm gương vượt lên số phận để đạt được kết quả học tập tốt”.
Cậu học nghèo, khuyết tật đã viết nên câu chuyện cổ tích thật đẹp về sự phấn đấu học tập. Với hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, hy vọng Hùng Anh sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của chính quyền, cộng đồng để câu chuyện của tích của em được trọn vẹn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cậu trò nghèo bị di chứng da cam đỗ đại học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO