Cuộc sống qua ảnh: Thú đọc báo giấy

Lê Phương 22/10/2017 07:30

Báo điện tử và mạng xã hội phát triển mạnh khiến báo giấy đã bị lấy mất một lượng độc giả nhất định. Tuy nhiên, còn một bộ phận độc giả vẫn giữ thói quen đọc báo giấy mỗi ngày. Đặc biệt hơn khi ở Hà Nội vẫn còn một số “không gian báo chí” công cộng. Ở đó, hàng ngày một vài tờ nhật báo mới ra lại được dán lên, để người dân và du khách có thể dừng chân đứng đọc báo.

Ta có thể bắt gặp hình ảnh ấy khi đi qua phố Phan Đình Phùng - đoạn vỉa hè gần báo Quân đội nhân dân, hay trên vỉa hè phố Lê Thái Tổ, đoạn gần cổng báo Hà Nội mới…

Nhiều người cho biết, nhờ những không gian báo chí này mà họ đã duy trì thói quen đọc báo giấy, và nếu ngày nào không đến đó đọc, lại cảm thấy thiếu, thấy nhớ. Với du khách, đó là một cách đọc báo khá lạ vẫn còn bắt gặp tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, thú đọc báo giấy vẫn được các độc giả lớn tuổi duy trì. Hàng ngày, nhất là các buổi sáng, họ thường mua 1,2 tờ báo rồi ra công viên, Bờ Hồ, hay ngồi trên các quán trà vỉa hè để đọc, trao đổi, bàn luận tin tức…


Báo Đại Đoàn Kết đến với thương binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). Ảnh: Hoàng Thu Phố


Tìm mua báo sáng.


Nhiều người có thói quen đến những không gian báo chí công cộng để đọc báo.


Đọc báo bên Bờ Hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc sống qua ảnh: Thú đọc báo giấy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO