Gia Lai: Nghi đại lý nông sản vỡ nợ hơn 15 tỷ, nhiều người lo mất Tết

Theo Dantri 07/02/2018 15:21

Hàng chục hộ dân tại xã Hải Yang (huyện Đăk Đoa, Gia Lai) như “ngồi trên chảo dầu” vì thông tin cơ sở thu mua nông sản của ông Phạm Quốc Trung (45 tuổi, thôn 1, xã Hải Yang, Đăk Đoa) bị vỡ nợ. Trước đó, người dân trên địa bàn đã kí gửi nông sản và cho cơ sở ông Trung vay tiền với con số lên tới khoảng 15 tỉ đồng.

Gia Lai: Nghi đại lý nông sản vỡ nợ hơn 15 tỷ, nhiều người lo mất Tết

Bà Hiên đau khổ vì cho đại lý ông Trung vay tiền và kí gửi nông sản mà không đòi được.

Nhiều ngày nay, bà con trên địa bàn xã Hải Yang vô cùng lo lắng trước thông tin cơ sở thu mua nông sản của gia đình ông Phạm Quốc Trung vỡ nợ. Nghe được thông tin, nhiều người dân trên địa bàn xã Hải Yang đã kéo đến nhà ông Trung để yêu cầu trả nợ nhưng không nhận được tiền.

Theo tìm hiểu của PV, người ít nhất cũng vài chục triệu đồng, người nhiều nhất cũng vài tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hiên (thôn 3, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) cho biết, đã gửi đơn kiện ông Phạm Quốc Trung lên tòa án nhân dân huyện về việc ông Trung vay 1,650 tỉ đồng của bà để đáo hạn ngân hàng nhưng không trả như đã hẹn.

“Vợ chồng ông Trung mượn tiền của tôi để đáo hạn ngân hàng, sau vài ngày sẽ trả nên tôi đồng ý, hai bên chỉ viết giấy tay cho mượn tiền. Lâu không thấy trả, tôi mới đi đòi tiền nhiều lần nhưng vẫn không được. Vợ chồng ông Trung cho biết không có khả năng trả nợ do bể nợ, và khi nào có sẽ trả. Số tiền này là tiền gia đình tôi mượn lại từ người thân, nếu không đòi được tiền thì đành phải bán vườn để trả. Do tôi cho mượn tiền không bàn với chồng nên sau khi sự việc đổ bể, vợ chồng đã nảy sinh mâu thuẫn cãi vã. Tết nay coi như… mất Tết”, bà Hiên cho biết.

Gia Lai: Nghi đại lý nông sản vỡ nợ hơn 15 tỷ, nhiều người lo mất Tết - 1

Tờ giấy viết tay đơn giản dùng để mượn hàng trăm triệu đồng.

Trong số những người tham gia ký gửi, hộ ông Đỗ Đức Lợi (thôn 3, xã Hải Yang) bị thiệt hại nặng nhất. Ông Lợi cho biết: “Tôi cho vợ chồng ông Trung vay 4 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng, còn lại là ký gửi 20 tấn cà phê và 2,6 tấn hồ tiêu chưa chốt giá. Trước hết, tôi chỉ muốn giải quyết tình cảm, nếu đường cùng không giải quyết được mới làm đơn nhờ pháp luật can thiệp. Chỗ ông Trung hứa trả nhưng chưa biết khi nào, tính đến nay thời gian nợ đã được 10 tháng. Giờ cận Tết rồi không biết làm sao cả, ông Trung có đưa tôi 10 triệu cầm ăn Tết”, ông Lợi nói.

Ông Cao Văn Nông- Chủ tịch UBND xã Hải Yang cho biết, ngay sau khi vụ vỡ nợ xảy ra, nhiều người dân đã bao vây nhà riêng của ông Trung. Nắm được tình hình UBND xã đã cử lực lượng công an xã đến bảo vệ an ninh trật tự cũng như bảo vệ tài sản cho người dân.

Gia Lai: Nghi đại lý nông sản vỡ nợ hơn 15 tỷ, nhiều người lo mất Tết - 2

Có nguy cơ mất hàng tỉ đồn cho vay, nhiều người dân mất Tết.

“Gia đình ông Trung thu mua nông sản và làm trụ tiêu. Ông Trung đã kinh doanh nhiều năm nay và có uy tín trên địa bàn nên nhiều người tin tưởng và cho ông Trung mượn tiền. Đến nay ông Trung cũng không chạy nợ, không bỏ đi khỏi địa phương mà vẫn cam kết với người dân sẽ trả dần trong thời gian tới…”, ông Nông cho biết thêm.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn- Trưởng Công an huyện Đăk Đoa cho biết, công an huyện đã nắm được tình hình, tuy nhiên đây là giao dịch dân sự. Khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử lực lượng xuống nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời đơn vị cũng hướng dẫn người dân làm thủ tục gửi đơn lên tòa án nhân dân huyện để xử lý theo đúng trình tự thủ tục khởi kiện dân sự.

“Tổng số tiền ông Trung nợ của khoảng 20 người dân là khoảng 15 tỉ. Ông Trung không tuyên bố vỡ nợ mà cho biết làm ăn thua lỗ nên chưa thể trả nợ. Vừa qua trên địa bàn huyện Đăk Đoa cũng xảy ra 2 vụ vỡ nợ liên quan đến kí gửi nông sản với số tiền trên dưới 10 tỉ đồng. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền vận động người dân không nên tham gia kí gửi cà phê tuy nhiên tình trạng trên vẫn diễn ra…”, Đại tá Sơn cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Nghi đại lý nông sản vỡ nợ hơn 15 tỷ, nhiều người lo mất Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO