Nghẹn ngào chịu tang cha trong Bệnh viện dã chiến

13/04/2020 21:44

Ngày 13/4, vì nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, nữ Điều dưỡng Trưởng, khoa B6, Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Quảng Ninh Hoàng Thị Thu Hương đã nén nỗi đau mất cha, ở lại bệnh viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Nghẹn ngào chịu tang cha trong Bệnh viện dã chiến

Đồng nghiệp tại Bệnh viện dã chiến số 2 dâng hương, chia buồn, động viên điều dưỡng trưởng Hoàng Thị Thu Hương (Ảnh: CDC Quảng Ninh cung cấp)

Ngày 12/4, Điều dưỡng Trưởng Hoàng Thị Thu Hương được tin cha là cụ Trần Hoàng Văn Lộc, 86 tuổi, ở phường Cao Thắng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) qua đời. Dù rất muốn về nhà chịu tang cha, nhưng vì đang làm nhiệm tại khu điều trị cách ly đặc biệt của Bệnh viện dã chiến số 2 nên chị đã phải nén nỗi đau chịu tang cha tại bệnh viện.

Chia sẻ với nỗi đau của gia đình và để chị Hương làm tròn đạo hiếu với cha, lãnh đạo Bệnh viện dã chiến số 2 đã lập bàn thờ ngay tại tầng 3, Khu nhà dinh dưỡng của Bệnh viện để đồng nghiệp đến dâng hương chia buồn, động viên chị Hương tiếp tục cùng đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế của Quảng Ninh, những chiến binh áo trắng quyết tâm chiến thắng “giặc” Covid-19.

Được biết, hiện Bệnh viện dã chiến số 2 đang điều trị 2 bệnh nhân mắc Covid-19 là bệnh nhân số 50 và bệnh nhân số 149.

Xuân Quảng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghẹn ngào chịu tang cha trong Bệnh viện dã chiến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO