Xót xa trước cái chết của bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh

Hạnh Nguyên 29/05/2020 08:16

Trong lúc đi thu hoạch lạc cùng mẹ, bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh sẩy chân, rơi xuống mương nước không có nắp đậy bên đường.

Xót xa trước cái chết của bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh

Gia đình vô cùng đau xót trước cái chết của cháu bé.

Tối 28/5, Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới việc một cháu bé 4 tuổi tử vong dưới khúc mương nước không có nắp đậy bên đường.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 28/5, cháu Trần Văn Huy (4 tuổi, trú thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đi theo mẹ là chị Nguyễn Thị Nghiêm ra cánh đồng gần nhà để thu hoạch lạc. Người mẹ nhổ lạc còn con trai thì chơi quanh quẩn đó một mình.

Mải nhổ lạc, đến khoảng 18h không thấy con trai đâu, chị Nghiêm và người thân chia nhau đi tìm. Khi thấy một khúc mương không đậy nắp gần khu vực cháu Huy chơi, mọi người liền dọi đèn xuống thì bàng hoàng phát hiện cháu đã chết phía dưới.

Xót xa trước cái chết của bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh - 1

Đoạn mương nơi cháu bé 4 tuổi rơi xuống tử vong.

Đây là mương nước nằm bên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà. Nơi xảy ra tai nạn thương tâm này là đoạn mương không có nắp đậy và không hề có rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm. Mương sâu khoảng 2 m, mực nước phía trong khá cao.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Nghiêm thuộc diện khó khăn, Huy là con thứ 2 của gia đình.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xót xa trước cái chết của bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO