logo

eMagazine

Bài 1: Cưu mang người yếu thế bằng trái tim đầy ắp yêu thương
Bài 1: Cưu mang người yếu thế bằng trái tim đầy ắp yêu thương
Bài 1: Cưu mang người yếu thế bằng trái tim đầy ắp yêu thương

Hơn 10 năm qua, Trung tâm từ thiện Thiên Ân trở thành nơi nương tựa cho hàng trăm đối tượng bất hạnh, yếu thế trong xã hội. Mỗi người được đón về đây đều mang trong mình những hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung họ nhận được đó là tình yêu thương của những nữ tu sĩ. 

Tu sĩ Hà Thị Mạo – Quản lý Trung tâm từ thiện Thiên Ân cho biết, mái ấm hiện đang cưu mang 38 mảnh đời bất hạnh, gồm trẻ mồ côi, khuyết tật, các em bị bỏ rơi và những người già neo đơn, không nơi nương tựa. Trung tâm hiện có 10 nữ tu thay nhau làm việc hằng ngày để chăm sóc những mảnh đời bất hạnh này.

“Mỗi người ở đây có những hoàn cảnh, đối tượng đặc thù và nhiều độ tuổi khác nhau, vì vậy đòi hỏi việc chăm sóc mỗi đối tượng cũng phải có một cách riêng. Đặc biệt, mái ấm có cả trẻ sơ sinh, khuyết tật, người già bệnh nặng, các sơ phải dành thời gian chăm sóc 24/24 giờ” – nữ tu Hà Thị Mạo nói.

Không chỉ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, các sơ còn làm thầy thuốc chữa bệnh cho từng người, xoa dịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần cho các đối tượng yếu thế.
Không chỉ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, các sơ còn làm thầy thuốc chữa bệnh cho từng người, xoa dịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần cho các đối tượng yếu thế.

Đối với người già, em nhỏ khuyết tật nằm tại chỗ, các sơ phải bón cho từng người ăn, tắm rửa, thay bỉm, vệ sinh thường xuyên. Với các em khuyết tật nhẹ hay trẻ mồ côi có thể đi học được, các sơ giúp đỡ các em trong quá trình học tập và đưa đón đi học. 

Không chỉ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, các sơ còn làm thầy thuốc chữa bệnh cho từng người, xoa dịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần cho các đối tượng yếu thế. Trung tâm có 3 tu sĩ tốt nghiệp ngành y nên việc chăm lo sức khỏe cho các đối tượng được Trung tâm thực hiện hiệu quả.

Trong căn phòng dành riêng cho những trẻ em, người già bệnh tật nặng, không đi lại được, nữ tu sĩ Trương Thị Lý và Hà Thị Mạo ân cần chăm sóc cho từng người.

 

Tu sĩ Hà Thị Mạo ân cần chăm sóc cho một bé trai khuyết tật. 
Tu sĩ Hà Thị Mạo ân cần chăm sóc cho một bé trai khuyết tật. 

Ôm cháu bé khuyết tật nằm trên giường ngồi dậy để dùng dụng cụ y tế vệ sinh tai, tu sĩ Lý nói: “Cháu bé này bị viêm tai, thường xuyên chảy mũ, gây mùi hôi rất khó chịu, chúng tôi phải lau rửa thường xuyên cho cháu để đảm bảo vệ sinh. Bệnh này khiến cháu rất đau, la hét xuyên đêm. Nhìn cháu vật vã trong đau đớn, trái tim chúng tôi như thắt lại, chỉ mong những việc làm nhỏ nhặt như chăm sóc, thuốc men cho cháu sẽ góp phần xoa dịu một phần nỗi đau cũng như sự thiếu thốn tình thân mà các cháu phải gánh chịu bấy lâu” - tu sĩ Lý xúc động nói.

Tu sĩ Trương Thị Lý và Hà Thị Mạo là 2 người đầu tiên đến Trung tâm từ thiện Thiên Ân. Hơn 10 năm gắn bó với Trung tâm, các tu sĩ coi đây như là ngôi nhà thứ 2 của mình. Mỗi năm được nghỉ 2 đợt, Tết và hè nhưng thường các tu sĩ chọn ở lại mái ấm để chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng được tốt hơn.

Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập đầy gian truân, vất vả, tu sĩ Trương Thị Lý chia sẻ: Lúc đó, mái ấm ở tạm trong ngôi nhà cấp 4 ẩm thấp, cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng bằng nỗ lực vượt nghịch cảnh, mái ấm dần dần ổn định hơn. Lúc đầu, Trung tâm chỉ tiếp nhận 6 người già không nơi nương tựa, sau đó, đối tượng đón nhận về đây ngày càng mở rộng và tăng lên nhiều hơn. 

Bài 1: Cưu mang người yếu thế bằng trái tim đầy ắp yêu thương

Ôm cụ già 75 tuổi trong lòng rồi xoa bóp giúp cụ vơi bớt nỗi đau do bệnh tật, nữ tu Hà Thị Mạo kể: Cụ bà ở đây đã hơn 5 năm, bà có bệnh về tâm thần, mỗi khi lên cơn, có gì trong tay bà xé bỏ hết. Mái ấm đang nuôi dưỡng 3 cụ bà nằm một chỗ, việc chăm sóc các cụ hết sức vất vả nhưng các sơ đã quen với việc này và coi họ như chính người thân của mình.

Có những đứa trẻ đón nhận về Trung tâm từ thiện Thiên Ân khi còn đỏ hỏn, các tu sĩ tìm nguồn sữa mẹ ở các mẹ bỉm sữa trong các thôn, xóm xung quanh hoặc nhờ cộng đồng dân cư hỗ trợ để giúp các cháu tăng sức đề kháng. Ngày cũng như đêm, tu sĩ trở thành người mẹ chăm bẵm những đứa con thơ, từ pha sữa đến thay tã, thuốc thang khi các cháu ốm đau, bệnh tật.

Khi các cụ già nhắm mắt xuôi tay, nếu không có người thân bên cạnh, chính bàn tay các nữ tu sĩ ở Trung tâm từ thiện Thiên Ân chăm lo hậu sự tươm tất, chu đáo cho các cụ. 

Ngày cũng như đêm, tu sĩ trở thành người mẹ chăm bẵm những đứa con thơ, từ pha sữa đến thay tã, thuốc thang khi các cháu ốm đau, bệnh tật.
Ngày cũng như đêm, tu sĩ trở thành người mẹ chăm bẵm những đứa con thơ, từ pha sữa đến thay tã, thuốc thang khi các cháu ốm đau, bệnh tật.

Nữ tu Hà Thị Mạo chia sẻ, hầu hết các trường hợp trong mái ấm không có khả năng tự sinh hoạt nên việc quản lý, chăm sóc các cháu nhỏ, người già bệnh nặng hết sức vất vả, các sơ thường xuyên phải thức trắng đêm. 

Có những người cứ động trời là lên cơn đập phá đồ đạc. Thậm chí, sau khi đi vệ sinh còn ném cả chất bẩn khắp nhà. Những lúc như vậy, các nữ tu chỉ biết âm thầm lau dọn, bởi việc nhắc nhở khi họ đang lên cơn tâm thần chẳng có tác dụng gì. 

“Chăm sóc người khuyết tật, đặc biệt bị thần kinh và trẻ sơ sinh là điều không hề dễ dàng. Chúng tôi phải làm những việc nhỏ nhất từ ăn uống, tắm rửa đến vệ sinh cá nhân. Nhiều người không quen, chỉ vào thăm một lát rồi ra về còn chúng tôi nghĩ đến số phận bất hạnh của mọi người nên muốn hy sinh để giúp đỡ họ phần nào”, nữ tu Hà Thị Mạo tâm sự.

Bài 1: Cưu mang người yếu thế bằng trái tim đầy ắp yêu thương

Những nữ tu sĩ khi đến với mái ấm Thiên Ân đều mang trong mình tư tưởng “sống tốt đời, đẹp đạo”, họ dành cả cuộc đời để làm việc thiện, sống phúc âm, thiện lành, giúp đỡ người khác.  

Thành lập từ năm 2015, đến nay, Trung tâm từ thiện Thiên Ân đã tiếp nhận hàng trăm hoàn cảnh khó khăn đến từ nhiều nơi trong cả nước như Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Tĩnh… Nơi đây không phân biệt lương hay giáo, ai cũng được chăm sóc, nuôi dưỡng tận tình, chu đáo.

Bài 1: Cưu mang người yếu thế bằng trái tim đầy ắp yêu thương

Nữ tu Hà Thị Mạo cho hay, Trung tâm còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất cũng như việc đảm bảo nhu yếu phẩm, thuốc men hằng ngày cho các trường hợp đang nuôi dưỡng.

Hầu hết các trường hợp trong Trung tâm đều nhận được trợ cấp của Nhà nước. Tuy nhiên, chỉ ít trường hợp gia đình gửi khoản tiền đó vào Trung tâm để lấy kinh phí chăm sóc cơm nước, thuốc men còn phần đa do gia đình của các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn không thể gửi khoản trợ cấp cho người thân khiến gánh nặng kinh tế của Trung tâm càng lớn.

Để có nguồn kinh phí duy trì, các sơ xin nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, đồng thời vận hành một cơ sở sản xuất nước đóng chai để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, nguồn thu không nhiều, không đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của các đối tượng như bỉm, sữa, thuốc chữa bệnh... 

Các nhà hảo tâm, quý ân nhân xa gần đã tiếp thêm nguồn lực hỗ trợ các đối tượng đang được chăm sóc ở Trung tâm từ thiện Thiên Ân.
Các nhà hảo tâm, quý ân nhân xa gần đã tiếp thêm nguồn lực hỗ trợ các đối tượng đang được chăm sóc ở Trung tâm từ thiện Thiên Ân.

“Rất mong nhận được thêm sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, quý ân nhân xa gần để tiếp thêm nguồn lực hỗ trợ các đối tượng đang nuôi dưỡng ở Trung tâm từ thiện Thiên Ân” - nữ tu Hà Thị Mạo nói.

Bài 1: Cưu mang người yếu thế bằng trái tim đầy ắp yêu thương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Đô Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết, Trung tâm từ thiện Thiên Ân thuộc cơ sở của Công giáo, tuy nhiên đối tượng nuôi dưỡng ở đây không phân biệt lương hay giáo, tất cả đều được các tu sĩ chăm sóc nuôi dưỡng rất tận tình. 

Để đồng hành với các tu sĩ tại Trung tâm, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp ở địa phương luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà trong các ngày lễ, Tết. Mỗi khi có mạnh thường quân ngỏ ý làm thiện nguyện, địa phương đều giới thiệu đến Trung tâm từ thiện Thiên Ân.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Hương Đô rất mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục có sự quan tâm, giúp đỡ nguồn lực để các trung tâm thực hiện sứ mệnh cao cả - giúp đỡ người già neo đơn, người ốm đau, bệnh tật, trẻ mồ côi có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Bài 1: Cưu mang người yếu thế bằng trái tim đầy ắp yêu thương