logo

eMagazine

Bài 2: Những nghĩa cử cao đẹp
Bài 2: Những nghĩa cử cao đẹp
Bài 2: Những nghĩa cử cao đẹp

Năm nay dẫu đã 63 tuổi đời, hơn 20 năm cống hiến cho công tác xã hội của Giáo hạt Văn Hạnh, ông Nguyễn Chiểu (SN 1952, tổ dân phố Nam Phú, phường Trần Phú, Hà Tĩnh) vẫn tràn đầy tinh thần hăng hái, nhiệt huyết, sẵn sàng tham gia công tác bác ái, từ thiện khi người dân cần. 

Hơn 20 năm “gieo yêu thương”, giáo dân Nguyễn Chiểu không thể nhớ nổi mình đã đi những đâu, đã kết nối cho bao nhiêu hoàn cảnh được xây dựng, sửa chữa nhà ở và cứu giúp bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Để ghi lại những khoảnh khắc đó, ông mua 1 máy ảnh du lịch rồi mỗi khi làm việc thiện, việc nghĩa, ông đều chụp ảnh để lưu giữ. Ông coi những hình ảnh này như một tài sản quý giá nhất của đời mình. 

Đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Bác ái xã hội Giáo hạt Văn Hạnh (còn gọi là Ban Caritas Giáo hạt Văn Hạnh), Phó ban Phát triển hội viên Caritas Giáo phận Hà Tĩnh, suốt khoảng thời gian dài, ông Nguyễn Chiểu từng bước gây dựng “tòa tháp” yêu thương, bác ái và lan tỏa đến cộng đồng dân cư. 

Bài 2: Những nghĩa cử cao đẹp

Theo nhẩm tính của ông, đến nay, ông đã làm cầu nối giúp các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ xây dựng 32 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 30 đến 50 triệu đồng. 

Ngoài hỗ trợ tiền từ nguồn quỹ Caritas, giáo dân ở Giáo hạt Văn Hạnh còn hỗ trợ ngày công, một số vật dụng, đồ dùng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Chiểu cho biết, chỉ riêng trong 3 năm (2021-2024), Quỹ Caritas của Giáo hạt Văn Hạnh hỗ trợ 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở. Ngoài số tiền theo quy định của Quỹ Caritas, Giáo hạt còn trao tặng hệ thống cửa sổ, cửa chính cho các hộ gia đình này.

Lần dỡ ký ức qua những bức ảnh, ông Chiểu kể: “Có những thời điểm, chúng tôi tìm đến những ngôi nhà bỏ hoang để đập bờ tường lấy gạch, sắt rồi góp về giúp người nghèo xây nhà. Nghĩ lại những lúc như thế dù vất vả nhưng chúng tôi ai cũng vui vì đã đóng góp được chút ít công sức giúp người nghèo xây được căn nhà kiên cố để ở”.  

Bên cạnh hỗ trợ xây dựng nhà ở, với vai trò Trưởng ban Caritas Giáo hạt Văn Hạnh, ông Nguyễn Chiểu còn kết nối hỗ trợ rất nhiều hoạt động bác ái. 

Năm 2021, khi dịch Covid-19 hoành hành, ông Chiểu cùng các thành viên Ban Caritas Giáo hạt Văn Hạnh mua các mặt hàng thiết yếu, nấu cơm cấp phát cho các giáo xứ, người dân tại 7 điểm cách ly trên địa bàn Hà Tĩnh. Hay mỗi khi người dân Hà Tĩnh trải qua những đợt thiên tai bão, lũ, Ban Caritas Giáo hạt Văn Hạnh đều có mặt trợ giúp nhu yếu phẩm, cứu trợ bất cứ lúc nào người dân cần.

Bài 2: Những nghĩa cử cao đẹp

Không những vậy, hoạt động thăm hỏi các trường hợp ốm đau nặng, người dân mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết, hỗ trợ Làng SOS Hà Tĩnh, nấu cơm cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh… được ông Chiểu và Ban Caritas Văn Hạnh tổ chức thường xuyên.

Điều đặc biệt trong hoạt động bác ái của ông Chiểu cũng như cộng đồng người Công giáo là không phân biệt lương hay giáo, không giới hạn vùng miền. Hơn 20 năm qua, dấu chân của ông đã chạm đến tất cả rất nhiều xã, phường ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Chính những hành động nghĩa tình, yêu thương, đoàn kết này đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, góp phần cố kết cộng đồng, tăng cường tình đoàn kết.

Bài 2: Những nghĩa cử cao đẹp

Buổi sáng ở thôn Hùng Dũng, xã Đức Thọ, khi sương còn lảng bảng trên bờ đê La Giang, người ta đã thấy bóng dáng ông Nguyễn Đình Phúc – người giáo dân 67 tuổi – lom khom bên những hàng táo, hàng ổi trong khu vườn rộng hơn 4 ha. Trên khu đất ấy, những cây trồng hữu cơ xanh tốt không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình, mà còn là “nguồn vốn yêu thương” để ông dành cho hành trình sẻ chia của mình.

Bài 2: Những nghĩa cử cao đẹp

Là Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Nghĩa Yên, Chủ nhiệm Hợp tác xã môi trường xã Đức Thọ, ông Phúc luôn tin rằng người giáo dân tốt trước hết phải là người lao động giỏi. Bởi chỉ khi tự mình làm ra của cải, mới có thể sẻ chia bền vững.

Trên khu vườn ngoài đê La Giang, ông trồng đủ loại cây ăn quả theo hướng hữu cơ. Mỗi năm, mô hình cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng. Mô hình kinh tế và hợp tác xã môi trường của ông Phúc tạo việc làm cho 6 lao động ở địa phương.

Cùng lúc, ông và vợ duy trì cơ sở sản xuất bánh gai Đức Yên, sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao. Nơi đó, những chiếc bánh gai dẻo thơm không chỉ là món đặc sản quê hương, mà còn là nguồn thu nhập ổn định cho 3 lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Trong số ấy, có Hoàng Thị Thư, cô gái 19 tuổi từng bị trầm cảm. Ông Phúc nhận cô vào làm, kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một, để rồi Thư dần hồi phục, tìm lại niềm tin. “Không ai nên bị bỏ lại chỉ vì họ yếu đuối hơn ta”, ông nói nhẹ mà khiến người nghe nghẹn lại.

Không chỉ lo kinh tế, ông Phúc còn đảm nhiệm vai trò Đặc trách Ban Caritas Giáo xứ Nghĩa Yên, Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Đức Thọ. Ở bất cứ vị trí nào, ông vẫn giữ trọn một chữ “tâm”.

Hàng năm, ông cùng Ban Caritas Giáo xứ Nghĩa Yên giúp học sinh nghèo học giỏi có điều kiện tới trường. Trước mỗi năm học mới, ông đều đích thân đến từng nhà, trao tay những phần quà nhỏ nhưng kịp thời. “Mình không cho nhiều, nhưng cho đúng lúc – đó mới là điều họ cần”, ông nói.

Trong các đợt lũ lụt, khi nước dâng trắng đồng, ông lại đứng ra kêu gọi quyên góp, rồi cùng mọi người gói bánh chưng, chuẩn bị mì tôm, thuê thuyền máy đến vùng ngập sâu, hỗ trợ đồng bào. Thời điểm dịch Covid-19, ông tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho những hộ bị cách ly, cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, khẩu trang – tất cả được làm bằng tinh thần tự nguyện, không rầm rộ, nhưng rất hiệu quả.

Với ông Nguyễn Đình Phúc, bác ái không phải là việc lớn lao mà là những điều nhỏ được làm đều đặn bằng tấm lòng.
Với ông Nguyễn Đình Phúc, bác ái không phải là việc lớn lao mà là những điều nhỏ được làm đều đặn bằng tấm lòng.

Ông Phúc cùng bà con Giáo xứ Nghĩa Yên đã hỗ trợ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở. Hiện nay, người giáo dân Nguyễn Đình Phúc đang tích cực vận động, kết nối cùng mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 người già neo đơn, gồm bà Đoàn Thị Thế (67 tuổi, thôn Hùng Dũng, xã Đức Thọ) và bà Nguyễn Thị Duệ (70 tuổi, thôn Hùng Dũng). Dự kiến, mỗi hộ được hỗ trợ 100 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể, bà con lối xóm hỗ trợ thêm ngày công, vật dụng thiết yếu.

Với giáo dân Nguyễn Đình Phúc, bác ái không phải là việc lớn lao mà là những điều nhỏ được làm đều đặn bằng tấm lòng. Có khi là túi gạo gửi người neo đơn, có khi là bó rau trao người khuyết tật. Mỗi cử chỉ nhỏ đều thấm đượm tình người.

Ngoài công việc bác ái, ông Phúc còn là Tổ trưởng tổ liên gia 6, thôn Hùng Dũng – người “giữ lửa” trong cộng đồng. 

Bài 2: Những nghĩa cử cao đẹp

Ở giáo xứ Nghĩa Yên, người ta vẫn nhắc tên ông Nguyễn Đình Phúc như một tấm gương sống đạo giữa đời thường, một người “làm kinh tế để yêu thương”. Giản dị, bền bỉ và âm thầm, ông đang ngày ngày góp thêm những hạt giống tốt lành vào mảnh đất quê hương – để từ đó, hạnh phúc được lan tỏa, lặng lẽ mà sâu xa.

Ông Nguyễn Đăng Đại – Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động bác ái, yêu thương của giáo dân Nguyễn Chiểu và Nguyễn Đình Phúc nói riêng và đồng bào Công giáo Hà Tĩnh nói chung. 

“Trong hoạt động bác ái, từ thiện, giáo dân Nguyễn Chiểu, Nguyễn Đình Phúc cũng như đông đảo bà con giáo dân Công giáo tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”. Thông qua các hoạt động bác ái của các giáo dân Công giáo cho thấy, bà con luôn sống phúc âm giữa lòng dân tộc” – ông Nguyễn Đăng Đại nhấn mạnh. 

Bài 2: Những nghĩa cử cao đẹp