Lâm Đồng: Một bé trai 3 tuổi mất tích bí ẩn khi đi làm vườn cùng ba
Ngày 23-6, theo Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với gia đình anh anh Lương Thế Huynh và chị Lê Thị Yến (trú tại xã Tà Nùng, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) tìm kiếm cháu Lương Thế Vương bị mất tích bí ẩn vào sáng ngày 21-6 trong khi đi làm vườn với ba.
Cháu Lương Thế Vương – con trai của vợ chồng anh Huynh, chị Yến
(Ảnh cháu Vương do gia đình cung cấp)
Đã 3 ngày nay, gia đình anh Huynh, chị Yến ruột gan nóng như lửa đốt, khóc cạn nước mắt khi cháu Lương Thế Vương (3 tuổi, con trai anh Huynh, chị Yến) bị mất tích chưa tìm thấy manh mối. Theo anh Huynh cho biết, sáng 21-6, anh đem theo cháu Vương vào nhà cũ của gia đình ở thôn 5, xã Tà Nung làm vườn. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, anh để cháu Vương chơi một mình ở trong nhà, rồi xuống ao cách nhà khoảng 60m cho cá ăn. Trong khi cho cá ăn, anh có nghe tiếng cháu Vương kêu la nhưng lại nghĩ cháu đùa giỡn với mấy con chó trong nhà. Vậy nhưng sau khi cho cá ăn xong, anh lên nhà thì hoảng hốt vì không thấy con trai đâu mặc dù anh đã tìm kỹ quanh nhà.