Nơi yên nghỉ của những sinh linh bé bỏng
Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ thuộc khu phố 4, phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có một khu nghĩa trang thai nhi. Đây là nơi yên nghỉ của hàng vạn sinh linh bé nhỏ không được may mắn...
Các hài nhi xấu số được chôn cất trong kim tĩnh bê tông vĩnh cửu.
Sưởi ấm những sinh linh bé nhỏ
Không có nhiều người biết, ngay giữa lòng TP Biên Hòa tồn tại một khu nghĩa trang đặc biệt, nơi chôn cất của hàng vạn thai nhi xấu số. Người lập nên nghĩa trang này là Linh mục Nguyễn Văn Tịch. Khi về nhận chánh sứ nhà thờ Tây Hải vào năm 2010, linh mục Nguyễn Văn Tịch đã trình bày ý tưởng xây dựng một khu chôn cất thai nhi bị bỏ đi mà ông ấp ủ bấy lâu đã nhận được sự ủng hộ của bà con giáo dân nơi đây.
Ngày 1/1/2011, khu nghĩa trang chính thức được xây dựng trên diện tích 200 m2. Lúc đó, ngoài sự ủng hộ của nhiều người, ông cũng đón được không ít những lời thị phi trong việc xây dựng nên khu nghĩa trang thai nhi này. Trong đó, điều làm ông suy nghĩ nhất là ý kiến khi khu nghĩa trang hoàn thành sẽ khích lệ việc… phá bỏ thai nhi một cách vô tư, vì họ cho rằng đã có nơi chôn cất đàng hoàng, tử tế! Nhưng bằng tấm lòng nhân ái ông và những người ủng hộ vẫn quyết tâm thực hiện.
Theo Linh mục Nguyễn Văn Tịch, đến ngày 26/7/2015 đã có hơn 1 vạn hài nhi bị vứt bỏ, được các tình nguyện viên thuộc Đội thai nhi, nhà thờ Tây Hải thu gom thu từ các phòng khám trên địa bàn TP Biên Hòa và các vùng lân cận về chôn cất tại nghĩa trang thai nhi.
Đều đặn, cứ mỗi tối thứ 7 cuối cùng của tháng, trước khi chôn cất việc tắm rửa và mặc áo cho các thai nhi được các bạn trẻ tình nguyện trong “Đội thai nhi” tiến hành rất cẩn thận, tỉ mỉ. Các thai nhi được mặc những tấm áo mới, được chăm sóc, vỗ về yêu thương. Tất cả như được sưởi ấm bởi những tấm lòng tràn đầy tình thương, lòng nhân ái.
Vào chủ nhật của ngày hôm sau, nhà thờ làm lễ chung cho tất cả các hài nhi với sự tham gia của hàng ngàn người không phân biệt tôn giáo, thành phần xã hội. Sau đó đưa các em ra chôn cất tại nghĩa trang xứng đáng như một con người.
Các thai nhi được chôn cất tập thể trong mỗi ngón tay được xây dựng bởi bê tông, dài 3 mét, rộng 0,8 mét, sâu 2 mét. Mỗi ngón bê tông kim tĩnh có thể chôn cất 3 ngàn thai nhi. Việc chôn cất được thực hiện theo quy trình an toàn, chặt chẽ, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Linh mục Nguyễn Văn Tịch chia sẻ: Trường hợp một nữ sinh viên đại học tên N.T.H. (19 tuổi), quê ở Vũng Tàu lỡ trót trao thân cho bạn trai cùng trường. Khi tìm đến nhà thờ Tây Hồ, được linh mục khuyên nên ra nghĩa trang cầu nguyện để cảm nhận việc phá thai đối với giới trẻ là một hành động tiêu cực không thể chấp nhận, nếu nhất định tiến hành thì đó sẽ là một sai lầm không có cơ hội để sửa về sau này. Sau khi thăm nghĩa trang và cảm nhận, H. đã dần tỉnh ngộ và giữ lại giọt máu của mình. Ông mong muốn nghĩa trang sẽ trở thành nơi giáo dục giới tính trực quan sinh động cho các bạn trẻ nhất là học sinh, sinh viên.
Từ khi được xây dựng đến nay, ngày nào nghĩa trang cũng có người đến thăm viếng và thắp lên phần mộ các thai nhi những nén nhang để sưởi ấm linh hồn các em.
Nếu ai đó đã một lần từng đến với khu nghĩa trang thai nhi không khỏi bất ngờ bởi nghĩa trang như một công viên thu nhỏ với đầy hoa, cây cảnh, có treo gấu bông và luôn có người quản trang trông nom, chăm sóc.
Chị Nguyễn Thị Căn (45 tuổi), người phụ nữ đã suốt 5 năm qua luôn nhiệt tình, cần mẫn làm công việc quản trang cho biết, có những cô gái trót lỡ từng phá bỏ bào thai vô tội, khi hỏi lại phòng khám biết được đứa con của mình được chôn cất đàng hoàng tại nghĩa trang thai nhi đã tìm đến ngồi cả ngày trước những ngôi mộ thai nhi như thể một sự sám hối.
Những con số “biết nói”
Từ câu chuyện ở nghĩa trang thai nhi này, chúng tôi chợt nghĩ đến những cặp vợ chồng không may bị bệnh vô sinh, hiệm muộn vẫn đang ngày đêm mong mỏi, hy vọng để có được một đứa con. Vì thế, con số hơn một vạn thai nhi bị chối bỏ hiện được chôn cất tại nghĩa trang giữa lòng TP Biên Hòa đã thực sự gióng lên hồi chuông báo động tình trạng nạo phá thai, đặc biệt trong giới trẻ đang ngày càng gia tăng.
Việc thu gom các hài nhi xấu số được các tình nguyện viên thuộc “Đội thai nhi” thực hiện đều đặn. Số thai nhi được chôn cất nói trên thu gom từ các phòng khám sản khoa trên địa bàn TP.Biên Hòa và các vùng lân cận đã và đang tăng lên từng ngày.
Điều này phản ánh một thực tế, nhiều bạn trẻ chỉ vì một phút “ham vui”, để rồi, không đủ can đảm đứng ra giải quyết dẫn đến chối bỏ trách nhiệm và những thai nhi vô tội bị tước đi quyền sống trong vô cảm.
Là một thành viên tình nguyện của “Đội thai nhi”, bạn trẻ Đinh Thị H. cho biết, trong số các hài nhi được chôn cất, có nhiều thai nhi đã được hơn 8 tháng tuổi, với nguyên vẹn hình hài chuẩn bị cất tiếng khóc chào đời nhưng cha mẹ vẫn vô tâm phá bỏ.
“Có nhiều thai nhi trong quá trình nạo phá bị tiêm thuốc nhằm làm chết bào thai, làm cho thai nhi nhỏ lại, dễ dàng ra khỏi lòng người mẹ. Khi thu nhận các em từ phòng khám về, nhìn thấy toàn thân một màu tím tái thật đáng thương, Đinh Thị H. trăn trở.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nạo phá thai, nhưng bất cứ ai khi đi đến quyết định chối bỏ một thai nhi đều đưa ra rất nhiều lý do khác nhau. Vì hoàn cảnh, vì cuộc sống, vì sự ép buộc của gia đình…nhưng dù với bất kỳ lý do nào đi nữa, thì việc tước đi một sinh mạng sống cũng là một hành động không thể bào chữa.
Con số 10.020 thai nhi hiện đang được chôn cất tại nghĩa trang. Đó chỉ là một con số được thu gom trong một phạm vi hết sức nhỏ hẹp là TP Biên Hòa và một số vùng lân cận. Nếu thống kê trên toàn quốc thì không biết con số “nạo phá thai” sẽ là bao nhiêu? Con số vô tri làm chúng ta nhói lòng không dám nhắc đến.
Theo PGS- TS Huỳnh Văn Sơn - Trưởng khoa Tâm lý, ĐH Sư phạm TP HCM: “Để tháo bỏ nút thắt này, điều cơ bản trong mỗi gia đình, khi có người thân không may có thai ngoài ý muốn cần có cái nhìn đúng đắn nhằm động viên đón nhận các em lấy lại thăng bằng tâm lý, trở lại với cuộc sống”.