Chuyện buồn sau bức ảnh cậu bé Syria

Linh Chi 04/09/2015 22:29

Sinh ra ở một đất nước chìm trong chiến sự, cha mẹ của Aylan Kurdi, chỉ mong muốn có một cuộc sống tốt hơn cho cậu cùng người anh trai 4 tuổi Galip hơn những gì họ có ở Kobani, Syria. Nhưng kết cục lại khiến cậu bé 2 tuổi thiệt mạng trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, gây nên một nỗi ám ảnh về số phận của người di cư trên toàn thế giới.

Thi thể cậu bé Aylan Kurdi được một nhân viên cứu hộ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đưa đi.

Nguồn: Reuters

Đường đến “thiên đường’?

Cũng như hàng trăm nghìn người di cư khác đang tháo chạy khỏi tình trạng bạo lực và chiến sự, những người đang tìm mọi cách để đến châu Âu mưu sinh, gia đình Kurdi cũng có mong muốn đơn giản khi tìm đến những con thuyền buôn người: Một nơi ở an toàn.

Thế nhưng trong nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực, Aylan, anh trai và cả người mẹ của cậu đã thiệt mạng trên hành trình vượt biển để đến châu Âu. Bức ảnh chụp thi thể bất động không sức sống của Aylan nằm trên bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày qua đã gây một cú sốc lớn trên các mạng xã hội toàn cầu và cả cho giới lãnh đạo Canada, nơi mà thân nhân gia đình Kurdi đang mong chờ đoàn tụ với cậu bé.

Hôm 3/9, 4 công dân Syria đã bị bắt giữ vì nghi ngờ vận hành một đường dây vận chuyển người trái phép có liên quan tới cái chết của gia đình Kurdi cùng 9 người khác – thi thể cũng bị trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Abdullah, cha của cậu bé xấu số trong bức ảnh, cũng là thành viên duy nhất trong gia đình còn sống sót, cay đắng khi nói rằng ông không còn lý do gì để sống: “Tôi không còn cần gì hơn trên đời này nữa. Mọi thứ tôi từng mơ ước giờ đã biến mất. Tôi muốn được an táng các con và ngồi bên cạnh chúng cho đến khi tôi chết đi”.

Bị từ chối ở Canada

Theo giới chức Canada, chị của Abdullah, bà Tima Kurdi, hiện đang sống ở thành phố Vancouver của nước này, trước đó đã chuẩn bị sẵn giấy tờ để em trai mình cùng gia đình có thể đến Canada sinh sống, tuy nhiên đơn xin nhập cư đã bị từ chối từ hồi tháng 6 vừa qua. Bà Tima cũng cho biết từng nộp đơn xin nhập cư cho một người em trai khác tên Mohammed, nhưng cũng bị chính quyền từ chối.

Kể từ đó, Tima đã gửi tiền cho Abdullah với hy vọng em trai mình có thể dùng số tiền đó để tự tìm cách đưa gia đình mình đến Canada. Tuy nhiên sau đó bà mới biết được rằng Abdullah có kế hoạch đưa gia đình lên một hành trình vượt biển đầy nguy hiểm. Tima kể lại bà từng nhận một cuộc điện của Rehen, vợ Abdullah, nói rằng cô rất sợ khi phải tham gia hành trình vượt biển Địa Trung Hải.

Sau đó không lâu, kết cục bi thảm đã đến với gia đình Kurdi khi 3 trong số 4 thành viên gia đình họ bị chết trong hành trình vượt biển. Một bức ảnh chụp thi thể Aylan nằm bất động trên bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội toàn thế giới, với tiêu đề “Phi nhân tính”. Bức ảnh cho thấy một cậu bé nằm sấp, mặt úp trên cát. Cậu bé dường như đang ngủ theo một cách nào đó.

Phóng viên chụp bức ảnh cũng thể hiện sự phẫn nộ, tuyệt vọng và bất lực của mình trong một số bình luận và mong muốn chia sẻ rộng rãi bức ảnh của mình để nhiều người có thể trông thấy thảm cảnh ấy.

“Tôi không làm gì được hơn là chụp lại khoảnh khắc ấy” – Nilufer Demir, phóng viên làm việc cho hãng thông tấn Dogan News của Thổ Nhĩ Kỳ nói – “Tôi không làm được gì cả. Và sau đó tôi nghĩ điều duy nhất mình có thể làm là thể hiện lại tiếng thét từ thi thể lãnh lẽo đó”.

Sau khi xuất hiện trên các mạng xã hội, rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi về điều gì đã xảy ra, tại sao cậu bé Aylan, anh trai và mẹ của cậu lại phải chết? Liệu có cách nào đó để giành cho những người di cư như họ có được cuộc sống an toàn hơn?

Hành trình chết chóc

Abdullah Kurdi kể lại rằng anh cùng gia đình đã lên một chiếc thuyền nhỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng 12 người khác trên khoang. Con tàu được điều khiển bởi hai kẻ vận chuyển trái phép, một người Thổ Nhĩ Kỳ và một người Syria. Con tàu rất chật chội.

“Tôi đã nói với hắn rằng có nên bớt người đi không, hoặc tôi và gia đình có nên xuống tàu không? Nhưng một kẻ đáp lại rằng mọi chuyện đều tốt cả” – Abdullah nhớ lại.

Những đợt sóng lớn bắt đầu tấn công con tàu nhỏ lênh đênh trên biển Địa Trung Hải gần như ngay sau khi khởi hành. Abdullah tiếp tục lo lắng hỏi những kẻ vận chuyển gia đình mình nhưng vẫn nhận lại được lời đáp trả: “Không vấn đề, không vấn đề”. Chỉ ít phút sau đó, những kẻ này đã phải nhảy khỏi tàu để bơi vào bờ, sau khi các đợt sóng lớn hơn ập tới.

Abdullah cố gắng điều khiển con tàu nhưng nó bị lật do sóng quá mạnh và cao. “Tôi đã cố kéo vợ và các con nhưng không được. Tôi vùng vẫy trong nước suốt 20 phút và phải chứng kiến từng người một chìm xuống biển” - Abdullah kể lại.

Theo nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, đội cứu hộ của họ chỉ có thể cứu được vài người trên chuyến tàu yểu mệnh đó. 2 người đàn ông cùng một đứa trẻ khác có mặt trên con tàu này đến giờ vẫn đang mất tích. Từ thủ đô Damascus của Syria, Abdullah, người cha đã mất đi toàn bộ thành viên trong gia đình nhỏ bé của mình, nói rằng ông sẽ tìm cách tới Thụy Điển thông qua Hy Lạp. “Tôi không còn muốn bất cứ thứ gì nữa. Tôi sẽ ngồi bên cạnh vợ con và đọc kinh Quran cho đến khi tôi chết”; Abdullah nói.

Linh Chi