Người Nhật trong cơn đại hồng thủy
Nhật Bản đang phải hứng chịu đợt lũ lụt kinh hoàng khiến cho ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích ở khu vực miền Đông nước này; trong khi lực lượng cứu hộ đã triển khai hàng nghìn người để thực hiện công tác sơ tán các khu vực dân cư khỏi thành phố phía Bắc thủ đô Tokyo.
Người dân ở Joso phải leo lên mái nhà để tránh lũ. (Nguồn: NewDaily).
Sơ tán khẩn cấp dân
Cơn mưa nặng hạt chưa từng có trong suốt nhiều thập kỷ qua tiếp tục đổ xuống đất nước Nhật Bản, đe dọa người dân nước này khi họ đang phải đối mặt với cơn bão Etau. Bão bắt đầu đổ bộ vào Nhật Bản từ khoảng đầu tuần, mang theo gió giật và gây nên tình trạng hỗn loạn trên các tuyến đường giao thông.
Kênh truyền hình NHK hôm 11/9 cho hay, có ít nhất 25 người – trong đó có 2 trẻ em 8 tuổi – đã mất tích trong đợt lũ quét kinh hoàng xảy ra ở thành phố Joso, nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 60 km về phía Bắc. Trước đó, hôm 10-9, cộng đồng dân cư khoảng 65.000 người ở thành phố này đã phải chạy lụt khi con đê trên sông Kinugawa gần đó bị vỡ, khiến nước tràn rộng ra khu vực 32 km vuông, ảnh hưởng đến 6.500 hộ dân.
Một số hình ảnh chụp từ trên cao của Kênh NHK cho thấy một cảnh tượng các ngôi nhà trôi nổi theo dòng nước lũ kinh hoàng, gần giống như cảnh sóng thần đổ bộ vào khu vực Đông bắc Nhật Bản cách đây 4 năm trong thảm họa kép động đất-sóng thần. Những người dân tuyệt vọng ở thành phố Joso chỉ còn biết leo lên nóc nhà, cầm khăn vải ra hiệu để được lực lượng trực thăng cứu hộ giúp đỡ.
“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đê sông Kinugawa bị vỡ như vậy” – Hãng AFP dẫn lời một người dân lớn tuổi ở Joso, cho biết. Theo Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga, khoảng 5.800 binh sỹ, cảnh sát và lính cứu hỏa đã được triển khai từ sáng hôm 11-9 đến các khu vực bị lũ quét. “Chính phủ hiện đang nỗ lực hết sức, triển khai cảnh sát, lính cứu hỏa và Lực lượng phòng vệ để hỗ trợ người dân nhanh nhất có thể” - ông Suga nói.
Một số hình ảnh khác trên Kênh NHK cũng cho thấy vào lúc rạng sáng ngày 11/9, mực nước ở thành phố Joso, thuộc khu phức hợp Ibaraki, vẫn cao đến đầu gối, rất nhiều người dân khăn gói đi sơ tán đến các khu vực lều tạm phòng trường hợp tiếp tục mưa lớn.
“Luôn sẵn sàng để chạy”
Hiện chính quyền Ibaraki đang cố gắng hết sức để hỗ trợ người dân, đồng thời yêu cầu người dân cảnh giác sau khi trận lũ lịch sử khiến toàn khu vực bị mất điện. Một con sông khác ở khu phức hợp Miyagi, phía Bắc Ibaraki, cũng bị vỡ đê khiến nước lũ tràn ra ảnh hưởng đến khu vực dân cư đông đúc. May mắn thay người dân ở đây đã được đi sơ tán từ trước đó.
Ở thành phố Kanuma, phía Bắc thành phố Joso, một phụ nữ 63 tuổi đã bị thiệt mạng sau khi bị một đợt sạt lở đất do mưa lớn vùi trong khi người ta cũng tìm thấy thi thể một người phụ nữ 48 tuổi khác ở Miyagi. Nạn nhân thứ ba là một thanh niên trong độ tuổi 20, thi thể được tìm thấy ở khu phức hợp Tochigi - giới chức Nhật cho hay.
Trận lũ kinh hoàng đã khiến nhiều người dân liên tưởng đến thảm họa sóng thần xảy ra cách đây 4 năm ở Nhật Bản.
“Tôi vẫn cảm thấy ám ảnh vì trận sóng thần trước đây” – NHK dẫn lời một người phụ nữ đang ở khu lều tạm Minami Soma, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau thảm họa sóng thần hồi năm 2011, kéo theo thảm họa hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima – “Lúc nào tôi cũng trong tư thế sẵn sàng để chạy khi có lệnh đi sơ tán”.
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản hôm 10/9, có khoảng 690 người vẫn đợi để được lực lượng cứu hộ tới giúp. Đến nay vẫn chưa rõ có bao nhiêu người bị mắc kẹt bởi lũ được cứu khỏi khu vực đang chịu ảnh hưởng. Bên cạnh đó, có trên 100.000 người đã được chỉ thị đi sơ tán trong cùng ngày do tình trạng mưa nặng hạt không dứt, lượng mưa ở một số nơi đã lên tới 60 cm. Nhiều nhà dự báo khí tượng thuộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải đưa ra mức cảnh báo đặc biệt, thúc giục người dân về tình trạng lũ quét và sạt lở đất.
Nhật Bản là quốc gia vốn đã quá quen thuộc với những thảm họa thiên nhiên và thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão nhiệt đới bắt nguồn từ Thái Bình Dương. Tuy nhiên, đến nay vẫn không gì có thể so sánh được với sự hủy diệt của thảm họa sóng thần năm 2011, từng khiến cho hơn 18.000 người thiệt mạng.