Giữ kỷ cương nhưng thân thiện, khoan hòa

Cẩm Anh 09/10/2015 06:27

Nỗ lực cải thiện hình ảnh của Công an Hà Nội là việc rất đáng hoan nghênh và cần duy trì lâu dài, thường xuyên. Để khi thấy công an xuất hiện trên đường phố là người dân cảm thấy yên tâm, thấy một người bạn gần gũi, tin cậy chứ không phải là nỗi sợ hãi.

Giữ kỷ cương nhưng thân thiện, khoan hòa

Công an Hà Nội sẽ tăng cường thêm 1.000 xe đạp cho công an các
phường thuộc 12 quận có địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn giao thông.

Thông tin từ Hội nghị tổng kết công tác của Công an Hà Nội, về việc ít nhất là trong thời gian tới (từ nay đến 30/11), các phường không đưa ôtô trật tự đô thị đi thu gom bàn ghế của người bán hàng, là một cách lựa chọn mới trong một nỗ lực nhằm cải thiện hình ảnh của chiến sĩ công an thủ đô.

Một cách ứng xử mà đứng ở góc độ con người cần được triển khai lâu dài sao cho pháp luật được thực thi, kỉ cương đô thị được giữ vững mà vẫn giữ được khoan hòa với người dân.

Nói đến lực lượng trật tự ở các phường trên chiếc xe bán tải đi dẹp các quán nước, hàng rong nhiều người hẳn còn nhớ câu chuyện liên quan đến đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc khi ông bênh vực một chị bán hàng rong bị lực lượng tự quản một phường ở Hà Nội tịch thu gánh nhãn. Nhà sử học đã bị một người trong đội tự quản quát nạt khi ông nói với họ rằng không nên có thái độ như thế với người dân.

Điều đáng buồn là sau đó, lãnh đạo Công an phường đã trả lời trên báo chí rằng giá “bác Quốc” giới thiệu là đại biểu Quốc hội thì anh em đã không cư xử như vậy. Trong câu chuyện cũ ấy, vì “bác Quốc” đem câu chuyện này ra diễn đàn Quốc hội mà sau đó các nhân viên trật tự phường mới bị kiểm điểm và cũng vì là tiếng nói của một đại biểu Quốc hội chăng, mà hồi đó cũng theo trả lời của Công an phường, “anh em nhờ góp ý của bác Quốc đã nhận thức ra phải có thái độ làm việc nhã nhặn”.

Đó là một lần điển hình. Còn trong thực tế nhiều người đã được chứng kiến cảnh những người bán hàng rong chạy như chạy loạn, gánh hàng của họ bị giằng co vứt lên xe trật tự phường, mà đồ rằng khi đến phường nhận lại chắc chỉ có nước bỏ đi.

Người viết bài này từng có lần đầy xót xa cho một em trai còi cọc, chừng hơn 10 tuổi với cái xe đạp chở bánh rán đi bán trước cổng trường. Khi cái xe đạp cũ rách của em bị trật tự phường quẳng lên ô tô, còn thùng bánh rán thì đổ lăn lóc xuống đường, em gục đầu xuống đường khóc tu tu.

Không cầm lòng được đành có lời can thiệp với những người trật tự thì họ gần như không đếm xỉa, phóng xe vút đi. Cuối cùng chỉ còn cách cho em một ít tiền, mà cũng phải nói mãi cậu bé ấy mới nhận.

Chúng tôi không nói rằng những người bán hàng nước, hàng rong vỉa hè nơi không được phép là đúng. Bởi vậy, việc nhắc nhở nghiêm khắc, hướng dẫn người dân thực hiện đúng pháp luật là cần thiết. Nhưng pháp luật sinh ra trước hết là để hướng dẫn người dân chấp hành, trước khi có vai trò răn đe, trừng phạt. Cũng như lực lượng an ninh, trật tự là để bảo vệ đời sống nhân dân chứ không phải để trước nhân dân trở thành những người hung hãn, cục súc…

Trở lại với quyết định mới của công an Hà Nội trong một loạt những việc được triển khai “nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an thủ đô thân thiện, gần gũi, giản dị trong lòng người dân”. Trong đó có việc công an Hà Nội sẽ tăng cường thêm 1.000 xe đạp cho công an các phường thuộc 12 quận có địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn giao thông; công an các phường các quận nội thành từ nay đến 30/11 tạm dừng không dùng xe bán tải (xe xử lý trật tự đô thị của các phường) trong quá trình tuần tra kiểm tra về lĩnh vực trật tự đô thị, đồng thời tạm dừng việc thu bàn ghế, hàng hóa của người dân; lực lượng Cảnh sát 113 cũng không tiến hành xử phạt hành chính người tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông, thay vào đó cần làm tốt hơn nữa việc tiếp nhận xử lý thông tin của người dân phản ánh.

Chúng tôi cho rằng đây là những thay đổi hết sức đáng hoan nghênh, nó hướng tới sự nhân văn trong tuyên truyền, giáo dục nhân dân sống và làm việc theo pháp luật. Pháp luật chỉ nghiêm khi có sự nhân văn, nghiêm túc từ chính những người thực thi pháp luật. Ví dụ, sẽ còn rất ít người dám vi phạm giao thông nếu tất cả những người vi phạm đều được xử phạt công bằng như nhau thay cho việc có thể “xin xỏ” được. Ví dụ những quán nước, những gánh hàng rong không thể xuất hiện trên vỉa hè nếu tất cả các vỉa hè ở Hà Nội đều không bị lấn chiếm…

Chỉ nhìn vào phần tổng kết một quý của Công an Hà Nội cũng thấy rất nhiều chiến công, phần nhiều trong số ấy là thầm lặng, để trấn áp tội phạm, phá án, đảm bảo bình yên cho cuộc sống. Nhưng bao nhiều phần hy sinh không ai nhìn thấy, mà có khi chỉ những hình ảnh cư xử chưa đúng của một số lực lượng ngoài đường phố sẽ làm méo mó, xóa đi hình ảnh người chiến sĩ cao đẹp.

Bởi vậy, nỗ lực cải thiện hình ảnh của Công an Hà Nội là việc rất đáng hoan nghênh và cần duy trì lâu dài, thường xuyên. Để khi thấy công an xuất hiện trên đường phố là người dân cảm thấy yên tâm, thấy một người bạn gần gũi, tin cậy chứ không phải là nỗi sợ hãi.

Giữa gìn pháp luật, kỉ cương bằng chính sự khoan hòa!

Cẩm Anh