Đao phủ khét tiếng của IS bị tiêu diệt?

Linh Chi 14/11/2015 09:49

Nhiều nguồn tin phương Tây trong ngày 13/11 cho hay, gã đao phủ khét tiếng của phiến quân IS từng tự tay hành quyết 4 nhà báo phương Tây “có khả năng rất cao” là đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu.

“John thánh chiến” được tin là đã bị tiêu diệt trong một cuộc
không kích ở thành phố Raqqa, Syria (Nguồn: DM)

Lầu Năm Góc hôm 13/11 đã xác nhận rằng quân đội Mỹ đã thực hiện một số cuộc không kích trên lãnh thổ Syria nhằm vào mục tiêu là gã đao phủ khét tiếng có biệt danh “John thánh chiến” – tên thật là Mohammed Emwazi, quốc tịch Anh – của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đây là kẻ đã xuất hiện trong vô số các đoạn băng hành quyết man rợ bằng cách chặt đầu các con tin mà IS tung lên mạng.

Thủ tướng Anh David Cameron dự kiến cũng sẽ đưa ra tuyên bố của mình về vụ tấn công trên, đặc biệt là sau khi phía Mỹ đưa ra một số báo cáo cho rằng quân đội nước này chắc chắn tới 99% rằng Emwazi đã bị tiêu diệt trong một trận không kích bằng máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Anh tuy nhiên không đưa ra báo cáo chắc chắn bằng phía đối tác Mỹ, nhưng thêm rằng “có khả năng rất cao là kẻ này đã bị tiêu diệt”. Nguồn tin này cũng cho hay quân đội Anh hiện đang phối hợp với Mỹ để làm rõ thông tin trên.

Ở Washington, tuyên bố về vụ không kích được đưa ra trong ngày 13-11, trong đó người phụ trách báo chí của Lầu Năm Góc, ông Peter Cook nói: “Quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc không kích ở thành phố Raqqa, Syria vào ngày 12/11/2015, nhằm vào Mohamed Emwazi, còn được biết đến dưới cái tên John thánh chiến”.

Emwazi, một công dân nước Anh, là kẻ thường xuyên góp mặt vào các đoạn video chiếu cảnh hành quyết các con tin, trong đó gồm nhà báo Mỹ Steven Sotloff, James Foley, nhân viên cứu trợ Mỹ Abdul-Rahman Peter Kassig, các nhân viên cứu trợ người Anh gồm David Haines và Alan Henning, nhà báo Nhật Bản Kenji Goto cùng hàng loạt các con tin khác.

Cùng ngày, Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, một máy bay không người lái của nước này đã nhắm chính xác vào một phương tiện được tin là đang chở Emwazi ở thành phố Raqqa – thành trì của phiến quân IS ở miền Bắc Syria. Hãng tin Fox News của Mỹ cũng dẫn một nguồn tin quân sự Mỹ cho hay “99% kẻ này đã bị tiêu diệt”.

Ngoài ra, một số nhóm nhà hoạt động ở Raqqa cũng báo cáo về các vụ không kích và một vụ nổ xảy ra trong đêm ngày 12/11 vừa qua. Một tuyên bố của quân đội Mỹ nói rằng, 1 trong số 8 cuộc không kích ở Syria đêm ngày thứ Năm vừa qua đã đánh trúng một đơn vị chiến lược của IS.

Ở Tokyo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, cho biết họ cũng đang phối hợp với Washington để đánh giá kết quả của các cuộc không kích đêm 12/11.

Emwazi được tin là kẻ đã thực hiện vụ hành quyết 2 con tin người Nhật Bản, gồm nhà báo Kenji Goto và nhân viên tư vấn an ninh Haruna Yukawa hồi đầu năm nay.

Vào cuối tháng Một vừa qua, IS công bố một đoạn video, có tên “Một thông điệp đến Chính phủ Nhật Bản”, trong đó có cảnh một tay súng có vẻ ngoài và giọng nói giống hệt Emwazi. Gã đao phủ này, trên tay lăm lăm con dao găm và trùm kín mặt bằng khăn đen, đứng đằng sau nhà báo Gotto trước khi chặt đầu ông này.

IS đã bắt đầu nhằm vào công dân Nhật Bản kể từ sau khi Thủ tướng Shinzo Abe công khai cam kết viện trợ phi quân sự khoản tiền 200 triệu USD cho các nước tham gia liên minh chống IS mà Mỹ dẫn đầu.

Được biết, Mohamed Emwazi sinh năm 1988 ở Kuwait và đến Anh hồi năm 1994 khi mới chỉ 6 tuổi. Cha mẹ Emwazi đã báo cáo về sự mất tích của con trai mình từ hồi tháng 8-2013, và chỉ 4 tháng sau đó đã được cảnh sát thông báo là con trai họ đang ở Syria.

Tháng 8-2014, Emwazi lần đầu tiên xuất hiện – vẫn với khăn trùm kín mặt – trong một đoạn băng hành quyết nhà báo James Foley. Trong các tháng sau đó, gã đao phủ này luôn xuất hiện trong các đoạn băng hành quyết của IS, trong đó gồm vụ chặt đầu các con tin Sotloff, Haines và Henning.

Tháng 11-2014, Emwazi được tin là đã thực hiện vụ hành quyết một quan chức quân đội của Syria. Trong đoạn băng này, gã đao phủ đứng ngay cạnh thủ cấp của Kassig, và 2 tháng sau đó lại xuất hiện trong đoạn băng chiếu cảnh hành quyết nhà báo Nhật Goto.

Hỗn danh “John thánh chiến” là do một nhóm các con tin đã đặt cho gã đao phủ này. Họ mô tả hắn như một phần của một nhà tù của IS, cũng do giọng nói đặc chất Anh của mình. Phải đến hồi tháng 2/2015, người ta mới xác nhận được tên thật của hắn là Mohamed Emwazi.

Linh Chi