Hỗn độn
Sau một thời gian dài đến 10 năm viết, sửa, rồi viết lại, nhà văn Nguyễn Khắc Phục mới cầm trên tay tiểu thuyết “Hỗn độn”. Cuốn sách dày hơn 600 trang, có cấu trúc lộn ngược.
Tác phẩm bắt đầu từ phần Zz (chứ không bắt đầu bằng A, B, C), mở ra các nhân vật, địa danh không theo trật tự thông thường. Không gian tác phẩm với những Ngõ Vong, Rốn Rồng, Vườn Tỏi...
Các nhân vật đều gợi sự kỳ dị, lạc lõng như người Rơm, anh Hề, Người Mê, Vong Mũ Sắt, Người Xanh...
Thông qua những nhân vật đau khổ, nhà văn dựng lên một hiện thực chua xót, đưa ra những dự cảm bất an về sự tha hóa của nhân phẩm con người. Ông mô tả cái xấu như một đại dịch đang xâm thực, sự tăm tối đang phình ra chiếm lĩnh nhân tính.